1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắm trại trên đảo Quan Lạn - Minh Châu và du thuyền trên vịnh Bái Tử Long, khởi hành ngày 13/08! xem

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, xắn tay xắn chân vào mỗi người một việc thôi!!!
    Em xung phong đi chợ với M''am Toét hôm thứ 5 này, và lo 4 bình gaz mini. Ngoài ra nhà cửa có bao nhiêu đĩa gọi là nghe được thì sẽ khuân đi hết.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các bác chính thức tham gia chuyến này:
    1. Cao Sơn (M)
    2. Toét (F)
    3. Billy The Kid (M)
    4. garii (F)
    5. Hieufh (M)
    6. vuthang (M)
    7. bowling_bida (F)
    8. Thu (bạn bowling) (F)
    9. bb_hanoi (F)
    10. Ly (F)
    11. Hoà (F)
    12. Hiệp (M)
    13. Mr. Dzũng - bạn Ms Bình
    14. toichuconai (F)
    15. cancer (M)
    16. Meodaugau (F)
    17. Mit (bạn Mèo) (M)
    18. hanoibuon82 (M)
    19. Notatall (M)
    20. CaXanh (F)
    21. Toeooc (F)
    22. chittieulien (F)
    23. cuoptrengianmuop (M)
    24.
    Còn một số dập dòm sẽ thông báo sau vào ngày mai.
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cancer cẩn thận nhá,chị em để ý một chút.Thằng bạn tớ con zai một trong nhà,tính hiền lành,dễ thương lại nhạy cảm lắm,chị em chớ làm tổn thương bất cứ thứ gì của nó nghe
    Chúc cuối tuần sóng yên biển lặng,mưa thuận gió hoà,trời trong xanh,nước long lanh,tinh thần phấn chấn,thể chất vững vàng...anh chị em đi vui vẻ,tớ ở lại nghen
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một vài lưu ý thêm với các bạn trong chuyến đi này.
    Đoàn ta lần này tương đối đông, để đảm bảo an toàn tính mạng lẫn tài sản, mọi người phải:
    1. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của madam Toet.
    Chuyến đi thành công ở múc độ nào phụ thuộc và sự chỉ huy của trưởng đoàn và ý thức tham gia, đóng góp công sức của các thành viên.
    2. Tự bảo quản đồ đạc cá nhân.
    Một năm trước đây, đảo rất thanh bình. Các bạn có thể vứt đồ đạc trên đường rồi đi chơi cả ngày không ai nhặt. Tuy nhiên, tình hình đó có sự thay đổi trong thời gian gần đây. Cũng như bà con nông dân trong đất liền, bà con ngoài đảo bán đất xây nhà. Thợ xây được đưa từ đất liền vào, trong số họ, có khá nhiều người nghiện.
    3. Không bơi thuyền ngoài biển.
    Chỗ chúng ta hạ trại cách khu dân cư khoảng 1km, một bên là biển cả, một bên là vịnh (tạm coi như thế). Chúng ta có mang một chiếc thuyền cao su và chỉ được phép bơi thuyền trong khu vực vịnh. Nếu không, gió, sóng sẽ cuốn thuyền các bạn ra xa bờ mà không thể vào được. May mắn thì thuyền trôi dạt qua đảo Cô tô sẽ được các chú Hải quân cứu, không may thì tèn... tén... ten.
    4. Chỉ được phép tắm nơi đã hướng dẫn.
    Bãi biển trên đảo Minh Châu dài khoảng 4 km, được chia làm 2 phần và có ranh giới là một bãi đá. Một bên nước cực sâu, ra cách bờ 3 m là nước ngập đầu, thi thoảng có cát sụt. Bên kia ngược lại, cát trắng nước trong, ra xa 20 m nước vẫn lưng lửng đến bụng. Nuớc trong đến độ ngập cổ ta vẫn nhìn thấy móng chân. Đề nghị anh em mang đầy đủ kính bơi để ta ngắm chân chị em.
    5. Khu vực quân sự.
    Cách chỗ ta hạ trại không xa là khu vực quân sự. Ở đó có hầm pháo phòng thủ bờ biển. Họ có thể thu giữ máy ảnh và bắt giữ nếu chúng ta mải chơi thâm nhập vào khu vự đó. Hết sức lưu ý.
    6. Đề phòng muỗi và dĩn biển.
    Với những người bình thường thì không sao. Một số người (trong đó có tôi) thịt thơm máu ngọt thì bị muỗi và dĩn tấn công không khoan nhượng. Dĩn biển (có nơi gọi là mòng biển) to bằng đầu tăm đốt rất ngứa và để lại sẹo thâm (khoảng 3 tuần) rất mất thẩm mỹ. Cách đề phòng: khoảng 4,5 giờ ta lại phải xoa kem chống muỗi toàn thân. Có thể nhờ chị Toet xoa hộ, chị Toét rất có kinh nghiệm.
    6. Chia nhóm nhỏ để quản lý.
    Một cách ước lệ, các bạn nên tạo thành nhóm khoảng 4,5 người và tự kiểm soát các thành viên. Ví dụ 4,5 người rủ nhau đi bơi, đi quận công, một người bỗng dưng biết mất thì rất dễ phát hiện. Có thể họ bị cá mập tấn công, bị chó sói tha vào rừng... Sự phát hiện kịp thời sẽ giảm thiểu được rất nhiều rủi ro. Ví dụ như cá mập mới chén được cái đùi, chó sói mới xơi xong quả mông, vẫn cứu được, các bạn nhể.
    7. Áo phao.
    Bãi biển không có các dịch vụ đi kèm như các bãi biển các bạn đã từng đi, cho nên, bạn nào có phao thì mang đi.
    8. Các lưu ý khác.
    Tôi sẽ phổ biến dọc đường. Bây giờ chỉ nhớ có thế thôi.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 11/08/2004
  5. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Confirm một cái. Háo hức quá.
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về đảo Minh Chau
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chút thực tế về tình hình nghiện hút ở Quan lạn để anh em biết và đề phòng.
    ?oĐảo chết? Vân Đồn
    Với gần 8.000 dân, thị trấn Cái Rồng cùng với xã Quan Lạn và Đông Xá được xem là những điểm nóng nhất trong cơn đại dịch AIDS của huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh). Tháng cao điểm trên đảo có đến 9-10 người chết vì căn bệnh thế kỷ này.
    ?oTrong suốt 30 năm chưa khi nào chỉ trong hai, ba tháng tôi phải dự đám ma bọn trẻ nhiều đến như vậy, khủng khiếp quá!?, ông P.V.T, nhà ở khu phố 2, cho biết. Điều làm người dân ở đây hoảng sợ nhất là các bệnh nhân AIDS không đi rải rác mà theo từng đợt. Anh Hồ Đức Vinh, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Vân Đồn, kể lại: "Đại ca Nguyễn Văn Đ., bị AIDS ở Quan Lạn trước lúc chết đã tuyên bố sẽ có ít nhất 15 anh em cùng khu phố sẽ đi theo anh ta. Và đến nay đã có ba trường hợp đi theo thật sự, một vài người còn lại hoảng quá, đi thử, và tất cả đều đã bị nhiễm HIV".
    Nguyễn Văn C., nhà ở khu phố 3, Cái Rồng, vừa phát hiện bị nhiễm HIV, tâm sự: ?oTừ khi tôi bị AIDS đến nay, mọi người đều biết nhưng tôi chưa được ai đến hướng dẫn gì cả. Mấy đứa bạn, nhất là mấy đứa mới tập toẹ, toàn dùng kim chung?. Theo lời C., hiện nay ở thị trấn này xuất hiện một số đối tượng, khi biết mình nhiễm HIV đã có ý định trả thù đời bằng cách rủ rê bọn trẻ mới lớn sử dụng ma tuý cùng chung một kim tiêm.
    Một trong số hàng chục địa điểm mà dân nghiện chọn làm nơi hành sự là quanh khu Trung tâm y tế huyện. Phía sau và bên hông hội trường Trung tâm có một bãi đất hoang, rác lởm chởm, chen đầy kim tiêm. Cứ tối đến từng nhóm rủ nhau ra đây để chích thuốc. Anh T., bảo vệ trung tâm cho biết: ?oCó hôm tôi vừa đuổi xong nhóm này được ít phút lại có nhóm khác đến, cứ liên tục như vậy từ tối đến 2-3 giờ sáng. Có thời gian đề nghị tắt đèn cao áp, nhưng con nghiện lại chuyển hướng ra phía trước cổng trung tâm, mật độ đến còn đông hơn gấp nhiều lần, mình tôi không làm sao xuể".
    Cơn lốc đại dịch ở huyện đảo này không chỉ dừng lại ở những thanh niên con nhà khá giả mà chuyển sang cả một số thanh niên nhà nghèo. P.H.H., một con nghiện cho biết, chỉ riêng trong khu phố của H. hiện nay đã có gần 20 thanh niên là đệ tử của ma tuý, trong đó vài người đã ?ora đi?, còn lại hầu hết đều bị nhiễm và có người đã có triệu chứng của giai đoạn cuối bệnh AIDS.
    Giám đốc Trung tâm Y tế Vân Đồn cho rằng việc nắm giữ danh sách nạn nhân bị nhiễm HIV trong huyện hiện nay chỉ để biết chứ ?olực bất tòng tâm?. Lực lượng cán bộ y tế cấp cơ sở ở các trạm quá mỏng, trong khi số người nhiễm lại quá lớn. Phần lớn những người bị nhiễm HIV và chết đều là nam thanh niên ở độ tuổi 18-40. Chính vì vậy, rất nhiều gia đình ở đây hoảng hốt chuyển con em mình đi nơi khác học hành. Ông L., nhà ở khu phố 3, Cái Rồng, cho biết: ?oCả ba đứa con tôi hiện nay đều học trên Hạ Long, dù rất nhớ chúng nhưng để ở đây tôi không an tâm chút nào?.
    Thiếu tá Phạm Ngọc Canh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự - kinh tế - ma tuý Công an huyện Vân Đồn cho rằng để chặn đứng được nạn dịch AIDS ở đây, điều quan trọng là phải phá các đường dây đưa ma tuý vào huyện. Trong khi đó các con nghiện bị nhiễm HIV thì khẳng định: nguồn ma tuý ?ovô tận? đang được bán công khai tại một chợ đầu mối ở thành phố cách đó không xa.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bên Minh Châu thì ít người hơn, chỉ có 900 nhân khẩu thôi, thanh niên trên đảo đi làm gần hết, chỉ còn bà già trẻ con và đám thợ xây.
    Nhưng như bác Cao Sơn chú ý phía trên, đám thợ xây tứ xứ rất cần đề phòng vì sự hỗn tạp của họ.
  9. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất trên đời này là bọn nghiện đấy, liệu bọn chúng có ra gặp đoàn mình trình bày hoàn cảnh và xin trợ cấp không hả chị Toet? Nhất là đêm hôm khuya khoắt, hứt hứt..., cầu trời cầu phật đừng để chú nghiện nào ghé thăm lều của đoàn mình.
  10. hoahoahoa

    hoahoahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã có bóng chuyền rồi.
    Chị Toét còn thiếu người đi chợ không, em nguyện làm người xách đồ cho chị
    Hoà

Chia sẻ trang này