1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấn,nhấn và "Những tin nhắn hay" đó cũng là một tác phẩm, hãy đưa ch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    cứ định nt này cho anh D
    nhưng em chẳng là j của anh cả , chẳng có quyền j cả , em ko thể
    " anh ơi, anh có thấy mình lựa chọn sai ko? , em lo cho anh lắm, anh mãi là anh của em nhé "
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Xoá hết tin nhắn lưu trong máy trong 2 nam qua...coi như dấu chết cho 1 cuộc tình....
  3. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình có hẳn một Folder trong điện thoại, mang tên ng ấy và có một trái tim nhỏ nhỏ ở góc icon... Mới làm nên mới có hơn 100 tin à...
    Chân thành này: "Xin lỗi, tớ bận nên không nhắn lại được. Chắc bạn đi ngủ rồi. Nhưng tớ đã hứa là sẽ không bao giờ để bạn là người nhắn tin cuối cùng ... Nói gì bây giờ nhỉ? ''Luv U'' nhé"
    Vẫn chân thành, dù hơi mang tinh thần "học hỏi" chút chút: "U relax, 2. I think that u''re tired. After a day running around in my heart."
    Còn đây là tin nhắn 30 giây sau khi tiễn nàng vào nhà: "Thank you
    - 4 what?
    - 4 giving me a nice dream."....

    Và đơn giản hơn, thật thà hơn, và chính xác hơn (khi đang lai chính nàng trên phố, thò tay vào túi nhấn nút Send): "I Love You"
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, đã đọc những câu như thế này nhưng lại chưa nhắn tin thế này bao giờ cả, hay thật, chắc ai cũng phải fê luôn.
  5. thanh_dt8x

    thanh_dt8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện các chuyên gia về SMS cho em hỏi với, em mới dùng điện thoại mà nên ko có kinh nghiệm lắm
    Đang nhắn tin mùi mẫn có nhiều tin tình củm, nhắn đi đi lại lại thường xuyên với một cô bạn thân ... Tự dưng uỵch nàg câm bặt và em vẫn nhắn đều, và nàng ko trả lời lấy 1 nửa cái SMS. Chắc chắn điện thoại của nàng ko hết tiền, không biết là thế nào đây.
    Gọi thì nghe và nói loáng thoáng vài câu rồi cúp máy.Hic chúa mới hiểu nổi tâm lý bọn con gái.
  6. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    may em trên paltalk hay dung ki tu kieu nay 1 4 3 = i love you
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đã có nguời y chưa hay vẫn chờ ? Có lẽ nếu là chờ thì tôi khuyên đừng nên chờ mà phí tuổi xuân. Hãy tận dụng và tranh thủ hết mức khi mình có thể. Tôi nhớ bạn .
    ===> Tôi nhớ là chưa bao giờ kể cho bạn về chuyện tình của mình vì sợ bạn buồn, và càng không thể kể người đó chính là thầy giáo của tụi mình. Bạn thích tôi, tôi biết rõ điều đó. Thời gian mà bạn quan tâm về tôi và thường lui tới chỗ tôi nhiều nhất cũng chính là thời gian tôi hạnh phúc nhất vì có tình yêu của thầy nhưng tôi đã không thể cho bạn biết . Hẳn bạn đã rất giận khi ai đó đã kể cho bạn biết mà không phải từ trực tiếp tôi. Thảo nào lâu nay tôi không thấy bạn đến nữa. Uh. Tôi đã không chờ anh ấy và anh ấy cũng không muốn tôi chờ đợi. Lúc nào rảnh hãy đến bên tôi đi. Bạn sẽ vẫn và mãi là người bạn tốt của tôi. Còn bạn bảo :" Hãy tận dụng và tranh thủ hết mức khi mình có thể. " . Tôi không biết bạn khuyên tôi tận dụng và tranh thủ cái gì ????????????
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Ốm như thế nào? Uống thuốc và ngủ sớm để đảm bảo mai khoẻ đi học chứ ! Anh nhớ em . "
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    " Ngủ đi em, hôm nay anh không mệt đâu, anh đang ngồi trên xe về nhà bạn anh ở ST. Em ngủ ngon nhé, anh yêu em nhiều. Anh đi đến nửa đêm mới về, đừng lo cún nhé! "

    Cái tin nhắn này mình lưu bao nhiêu lâu, nó chỉ đơn giản vậy thôi, vậy mà chẳng thể nào quên được. Viết lại xong.........lại càng nhớ.............
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    " anh nhớ em chết đi được. anh yêu em chết đi được. anh muốn hun em quá chừng. ngủ nhé em yêu. ai lop du "

Chia sẻ trang này