1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấn,nhấn và "Những tin nhắn hay" đó cũng là một tác phẩm, hãy đưa ch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    blah blah....Anh chẳng tìm được cái emotion đeo khẩu trang nào để che cái miệng đang cười em cả...
    --------
    Với mình đây là một tin nhắn vô cùng dễ thương
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    em về ngay đây ạ! dạ! em đang đi công việc chứ có chat chit gì đâu ạ!
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    "Ghet sao ko .... hate. Do dang ghet! "
    uh, ghét, ghét. Sao mà yêu thế không bít.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tuổi 20 chưa thể nói là mãi mãi nhưng bây giơ em muốn anh hiểu rằng em rất yêu anh !
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Một anh bạn thú vị, quen nhau chưa lâu nhưng nói chuyện thật hợp, ít nhắn tin cho nhau nhưng nếu gặp nhau trên mạng thì phải t8m ít nhất là 2 tiếng (đấy là trong trường hợp một trong 2 người có việc phải đi thì vụ buôn đó mới dừng lại ở con số 2h), nhưng muốn gặp được anh trên mạng thật khó vì hầu như khi nào online anh cũng invisible. Vậy làm thế nào để không phải gọi vẫn gặp được anh? Đơn giản là nhờ những tin như thế này đây:
    LNS MFZX SNS KZMG ZMG MGD! (key: x'''' = x + 1)
    hay: CNNHT HHGAL UMÂT COYTN ATTOH (key: hình vuông tuyệt đối của J.C)
    Thế nào anh cũng lên mạng chỉ để hỏi em đã nhắn gì, và tiếp tục cuộc t8m > 2h
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 16/11/2006
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Đang có thần tượng của bà trên VTV3 đấy. "
    ==> Biết mình thần tượng ca sĩ Hoàng Hải nên cứ thấy anh ý xuất hiện ở đâu thì nhắn tin cho mình luôn. Tuyệt vời !
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    "Em vừa nghe được câu này: hãy cố gắng hết sức khi mình còn có thể có
    được. Hì, chị thấy hay ko. Cố lên chị nhé"
    Đây là tin của cậu bạn tớ, đúng thời điểm nên thật ý nghĩa.
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Mai nhớ đi học nhé . Anh nhớ em . " ==> Sao lại quan tâm đến mình vậy nhỉ ???

    " Em đang học à? Anh đang nhìn em . " ==> Quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình và tặng mình ... một nụ cười ( cũng đáng iu ghê ! ). Mình cũng đáp lễ bằng một cái ... nháy máy . Hic. Hắn toàn vậy thôi à. Những tin nhắn trong giờ học của hắn gửi cho mình ... ngộ ghê ! Cảm ơn hắn .
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chẳng nhớ, nhớ làm gì, ko nhớ đã chết rồi, nhớ nữa thì có mà phi xe máy về TH gặp em luôn à :D
    Vậy là nhớ hay ko nhớ hử anh, hihihi. Tin nhắn em thích nhất trong 100 tin nhắn mà em nhận từ anh đấy
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhớ quá, nhưng anh phải làm gì đây, thôi tốt nhất anh chỉ giữ nỗi nhớ này cho riêng mình anh mà thôi. Em mãi như vậy trong anh!

Chia sẻ trang này