1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấn,nhấn và "Những tin nhắn hay" đó cũng là một tác phẩm, hãy đưa ch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở đâu, có biết em dang nghĩ tới anh ko?Em cần bờ vai của anh ...now
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Chắc sang năm anh sẽ ra Hà Nội làm việc. Em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nhé ... "
    ==> Cái tin nhắn của anh khiến mình sung sướng biết nhường nào. Ôi ! Mong gặp anh nhiều quá ! Sài Gòn ơi ! Nhớ lắm .
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    L đã thành công trong việc giúp luôn 50 phần trăm còn lại vào con người rồi đó. Đúng là trên đời này có nhiều chuyện ko ngờ. Thêm một lần nữa t mới thấy mình thật là con ngốc.Hèn chi L cứ bảo t ngốc.Ko ngờ tất cả những gì L đã nói với t đều nằm trong sự sắp đặt của của H và L.Hay thật đấy, các người có thấy vui khi lấy t ra để đùa hay ko ha?t có lỗi gì mà mọi người nỡ lấy t ra đùa giỡn vậy. Tại sao vậy? T thật ghê sợ mọi người trên đời này.
    10:11pm 25 -NOV-06
    Đọc đi đọc lại tin nhắn sét đánh đó, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, tôi mất gì? Mất một người bạn thân và mất thêm một người bạn mà tôi đã rất hy vọng trong một mối quan hệ tốt đẹp.
    Ấn tượng nhất là tin nhắn này. Mới có 3 ngày, mà tưởng như 30 năm rồi vậy..
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    "Buu là của Gà, chỉ là của Gà thôi nhé"
    ...nt cung tu lâu lắm rồi thì fải...k còn nhớ nổi nữa....xa lắm rồi.....
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    "Anh chúc em được nhiều sức khoẻ, còn niềm vui và hạnh phúc, anh mong rằng chính mình sẽ là người đem lại những điều đó đến với em. Thương nhiều, em yêu!"
    (Đêm giao thừa 2005)
  6. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em quá em ơi. Rất thật lòng. Anh muốn được chăm sóc, được nghe em nói, được sống cùng em, được vui buồn cùng em. Anh yêu em và mãi yêu em.
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " N ơi ! Em chăm chú học thế. Không thèm nói chuyện với anh hả ? Anh buồn lắm đó. "
    " N ơi ! Anh sang ngồi cạnh em nhé . "

    ==> Boy bàn cuối gửi girl bàn đầu. Nhắn tin và gọi điện thì nói rõ nhiều và hay. Đến khi ngồi bên cạnh tớ rồi thì chả nói được lời nào là sao hả boy ? Gì mà nhát vậy ! Thế thì hổng có " cưa " được đâu...he he...
  9. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    E da day chua? A dang nam mo va tu nhien choang tinh. A goi muon mot chut roi. Day di E nhe! A yeu E!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tin nhắn : 09:28:33 -06/12/2006
    " Đừng đi trước vì Anh không thể theo kịp. Đừng đi sau vì Anh không thể thấy Em. Hãy sánh đôi cùng Anh đến trọn đời, Em nhé ?"
    (ox ko bít kiếm câu này ở đâu mà ý nghĩa quá cơ)

Chia sẻ trang này