1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấn,nhấn và "Những tin nhắn hay" đó cũng là một tác phẩm, hãy đưa ch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0

    "Xin cho tôi hai chữ bình yên."
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 12/01/2007
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    ngủ ngoan em nhé
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Anh về Việt Nam và đã bảo vệ xong tốt nghiệp, mọi thứ với anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả: vẫn gầy gầy như trước, vẫn lãng tử như trước, vẫn nhiều thứ như trước, .... "
    Và còn một thứ không còn như trước nữa chứ anh? Kitty à! Em muốn gặp anh như một sự gặp gỡ giữa một cô học trò cũ và một thầy giáo cũ, được không?
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Bảo đi cùng anh không đi. Bây giờ chúng nó ép anh uống rượu say rồi. Anh không về được nữa."
    Không về được thì mai về. Lo chi anh?
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng em giờ đang vui đúng không??
    Hi`, chúc em luôn vui vẻ !
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng em thì cũng thất thường lắm. Chưa thấy có niềm vui nào là cố định, chưa có hạnh phúc nào thực sự là của mình. Thành thử vừa vui mà cũng vừa buồn, vui cũng nhiều, buồn cũng không ít. Cảm ơn anh.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ghét rồi!
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    "... Hà Nội rét quá. Em lạnh cóng hết cả tay rồi, không nhắn tin được nữa... "
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thế LS có ấm hơn không nhỉ, có lẽ ấm hơn -5 độ C nhỉ?
    Lại tự spam sao?
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Để biết được cái ấm hơn -5 độ hay -10 độ thì chỉ nói không thôi thì không cảm nhận được đâu anh à. Chi bằng một cách được trực tiếp "thưởng thức" nó. OK?
    Dù rét nhưng rét ở Lạng Sơn là rét ngọt ngào anh ạ. Thích lắm.

Chia sẻ trang này