1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấn,nhấn và "Những tin nhắn hay" đó cũng là một tác phẩm, hãy đưa ch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Bài thơ hôm thầy đọc ở lớp nè:
    Mắt em mắt anh mắt ai to.
    Xích lại gần nhau chúng ta đo.
    Mắt chưa kịp tới môi đã chạm.
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo. "
    ==> Bài thơ thật là hay . Sẽ thật ý nghĩa với những cặp trong hoàn cảnh đó. Cả chàng và nàng cùng cận (cận thị). Thầy mình cũng cận, chắc bạn gái của thầy cũng cận.
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Nếu một ngày nào đó em muốn bỏ đi, hãy gọi tên anh. Anh không hứa là sẽ ngăn em được nhưng anh có thể đi cùng em. Nếu một ngày nào đó em muốn khóc, hãy gọi tên anh. Anh không hứa là sẽ làm em nín nhưng anh có thể khóc cùng em. Nếu một ngày nào đó em gọi cho anh mà không thấy anh nhấc máy thì lúc đó em hãy đến bên anh vì lúc đó anh đang rất cần đến em. Yêu em. (22/1/2007 23:59)"
    ==> Đã đọc rất nhiều rồi cái tin nhắn này ở trên mạng. Nhưng khi đọc được những dòng này trong điện thoại của mình một cảm giác thật là lạ, thấy tim mình đập rộn ràng. Mình vội nhắn tin cho anh: " Một tin nhắn thật hay anh à. Hãy gửi ngay đến người con gái mà anh yêu thương đi. Đảm bảo là rất hiệu quả đó anh. Anh gửi nhầm vào máy em rồi."
    " Em nghĩ gì nếu anh cố tình gửi nhầm vào máy em? ..."
    ==>Trời ơi! Tôi biết nói sao đây mọi người???
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    "... Anh sẽ chờ, chờ cho đến khi nào em đồng ý yêu anh..."
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chà chà !
    Chúc mừng cái nào !
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em ứ chịu anh chúc mừng suông vậy đâu.
  6. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe bài hát hôm qua người ấy gửi cho em ... Anh ah! Nếu như những điều này làm mọi thứ của chúng mình thay đổi thì sao ? Nghĩ tới điều này có lỗi với anh phải ko? Nhưng dường như càng muốn được giữ, thì chính em lại đang cố giữ một điều gì đó ko thể thuộc về em...Có thuộc về em được ko? Chỉ thấy càng nghe lại càng thấy nhớ anh quay quắt ... dù đó ko pải món quà anh dành cho em ... Nhớ anh quá rồi, làm sao đây ? Em có đủ sức mạnh để đợi anh tới khi "được giữ", tới khi công việc của anh không khiến anh quên em nhiều thế...để em thấy tủi thân nhiều thế , có đợi được ko ? Em mất tự tin lắm, em biết dựa vào đâu nếu mãi mãi một mình em phải mòn mỏi với những cảm giác như bây giờ, cô đơn bên anh, bên công việc của anh, bên sự nghiệp của anh...và của em, những thứ mà anh và em đang tạo ra... nó là ước vọng, nhưng sao em đau đến thế ...
    Anh ơi....
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi anh chẳng có tin nhắn nào đáng chú ý, hay tại anh không còn chú ý tới những tin nhắn nữa nhỉ.
  8. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chép lại nguyên bản của một người bạn em:"Anh ah!Dậy chưa anh?Hôm nay ngày đẹp quá, có nắng và chút gió nữa. Cũng giống như một nàgy của năm xuă, thời xe đạp ơi một màu trắng muốt, sáng rực cả con đường mà chúng ta rất thích đi qua...Em thật thà hỏi anh:Hoa gì mà đẹp thế anh nhỉ?Khi hoa nở thì trắng muốt cả cây luôn, vừa cảm giác mãnh liệt vừa thanh khiết như tình yêu của chúng ta. Hôm nay vẫn con đường ấy, vẫn hàng cây này và hoa đã trổ bông...nhưng chỉ có một mình em đi thôi, em nhớ anh...hoa gì thế anh?"
  9. luck2oo2

    luck2oo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    topic hay nhỉ, mỗi tội mình chẳng bao h lãng mạn như các bạn.
  10. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng dậy sớm! Chỉ để nhớ một người xa ơi là xa! Tới thứ 7 mới được gặp! Chao ôi là nhớ!

Chia sẻ trang này