1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấn,nhấn và "Những tin nhắn hay" đó cũng là một tác phẩm, hãy đưa ch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    anh có phải làm việc vất vả đến mấy cũng không sao. Miễn là luôn có em trong trái tim anh là anh hạnh phúc rồi.
    a yeu nt cho minh nvay. that hanh phuc. vay ma co nhung luc minh van trach cu a. sorry a yeu nha
  2. vit_a12

    vit_a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    " D biết D co lỗi lớn lắm, P đừng tha cho D, hãy phạt thật năng vào. Phạt D ngày nào cũng phải đến đón P, đưa P đi ăn kem..."
    Đã có lúc tưởng là sẽ lưu mãi những cái tin nhu thế này nhưng cuối cùng rồi cũng quyết định xoá, và đã xoá. Sao người ta nhanh quên những câu mình đã nói thế nhỉ
  3. khabkhdt

    khabkhdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    If I got a penny for every time I think of you, I would become a millionaire!!!
    (Câu này của một người bạn cũ, không lưu trong máy nữa nhưng mỗi lần nhớ lại lại thấy ... TÌnh cảm của con người cũng lạ thật.)
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    " Kưng à, đến giờ đi ngủ rồi đấy. Để anh mátxa cho kưng nhé, nhẹ nhàng thôi mà, sẽ hết đau lưng liền"
    Tin nhắn cho 1 người
  5. tom_voyar

    tom_voyar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    " E yêu!

    E có biết e chính là một phần của linh hồn a hay kô?

    Nếu một ngày nào đó e ra đi thì phần linh hồn đó cũng ra đi.

    Và a sẽ kô bao h đc biết bến bờ của hạnh phúc

    Hãy hứa với a : ''''E sẽ mãi mãi ở bên anh.''''

    ...............................
    .......................................................
    ...............................................................nhớ e!.................................."
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố lên, rồi mọi vết thương sẽ lành mà, vết thương thì rất dễ dể lại sẹo, vấn đề là hãy chăm sóc, giữ gìn để vết sẹo đó thật mờ nhé.
    Nào đứng dậy và bước đi!
  7. Saobang2902

    Saobang2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    From 0912.324.102
    Sao vậy em? Cuộc sống cứ căng thẳng thế thì chịu sao nổi? Có làm gì thì cũng phải từ đam mê thật sự, chứ để tìm quên thì ích gì? Phải tự tin em à, đừng yếu mềm quá, em sẽ càng thất bại.
  8. khabkhdt

    khabkhdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    If I had a penny for everytime I thought of you, I''d still miss you, but at least I would be rich enough to come and see you..!!
  9. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    tn của mình đây
    a: '''' mai đi chơi em nhé"
    một lúc sau: "em ko đi đâu, mà anh định đi đâu"
    a : "đi Gia Lâm"
    một lúc sau: "thôi anh ngủ sớm cho khỏe đi nhé"
    thế là đi ngủ sớm để có sức khỏe mai đưa nàng đi Gia Lâm chơi
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    em vừa bị xe đâm,suyt chết ,em sợ lắm nhưng không phải sợ chết mà sợ ngày mai không được nhìn thấy anh.hic

Chia sẻ trang này