1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấn,nhấn và "Những tin nhắn hay" đó cũng là một tác phẩm, hãy đưa ch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thankssssssssss, nhưng chắc không phai la "em" dau.
  2. gaubong3113

    gaubong3113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    " Em yêu,một ngày vui vẻ, trời xanh mấy trắng...Vì em đã cười trở lại ^^. Học ngoan em nhé! "
    => xa anh rồi, nhưng mỗi khi đọc lại, thấy vui vẻ và phấn chấn lạ kì....
  3. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    có lần gửi thế này
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ tèm lem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, chuyện cũ mèm
    thì được nhận thế này
    Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu chịu khám phá sẽ rất hay
    Bây giờ thì không có gửi được.
    Em gần nhất lúc mình xa
    Em xa nhất lúc đôi ta ở gần
    Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
    Em đi ...
  4. mylovewillstillremain

    mylovewillstillremain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1.578
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này nhất
    Nếu e là giọt lệ trong mắt anh , e sẽ rơi xuống để chạm môi anh . Nhưng nếu anh là giọt lệ trong mắt em , em sẽ ko bao giờ khóc vì em ko muốn mất anh
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn của một bà chị cùng văn phòng: "Có lương rồi nhé"
    Cũng là tin nhắn đáng yêu nhỉ
  6. tieuthu_dixe_kutkit

    tieuthu_dixe_kutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    -" tao nt để trong máy mày còn có tin nhắn của tao,để mỗi lần m đọc mess và nhớ đến tao.Mày quan trọng với tao lắm,biết không hả,ngủ ngon nhé"
    -" t nghe nói lu''c ve^` ma`y bi tro*'' hả,hehe ai bảo đi chơi ko nhớ tao.Cố ăn j rùi nghỉ sớm đi"
    -"Phải cười,phải hạnh phúc e nhé.Dù cho có chuyện j cũng không đc khóc,không đc nản khi không có anh bên cạnh,nhớ nhé"
    -"chắc vẫn đang ngủ hả,dậy đi heo quay ^^"
    Mí mess gần đây của mí đứa bạn + 1 ông anh.Cứ đọc mess là lại thấy bùn cười.Iu ghê
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cảm giác đó là có thật, bạn cảm thấy điều đó, tôi cũng thấy vậy, và chắc nhiều người khác nữa, họ sẽ save những mess đáng yêu lại để rồi đôi lúc tí tách mở ra đọc lại và lại cảm nhận những điều như bạn đấy...
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, em mà cứ đòi ăn hiếp anh như vậy, trong mơ nếu em bị ai ăn hiếp thì anh chỉ đứng xem và cười thôi đó nhé . Một sms cực kỳ dễ thương và hài hước, ngày đầu mới quen nhau...(vì mình cực kỳ tài lanh, hay đòi ăn hiếp hắn)
    Một buổi tối anh đi làm về muộn, lúc đang cưa cẩm nhau, nhớ muốn chết, mà hắn mãi chưa rời VP nên SMS thế này
    "Tìm một trẻ lạc tên..xx.., đi khỏi nhà từ lúc 8h sáng hôm nay, khi đi mặc áo ...thắt caravat, ai biết...ở đâu xin vui lòng...đuổi về nhà gấp, người nhà đang chờ. Trời sắp mưa rồi, công ty nào còn chứa chấp tới giờ này hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất cứ...giọt mưa nào làm ướt..xxx.."
    Anh nhắn lại "Làm ơn cho trẻ lạc biết người tìm trẻ lạc là ai, để trẻ lạc kêu Taxi chở đến tận nhà. chuẩn bị sẵn đồ ăn nhé, vì trẻ lạc đã đói lắm rồi đây"
    Giờ chỉ còn là quá khứ
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em mất điện thoại rồi, giờ chẳng có ai để nhắn tin cả, chỉ thỉnh thoảng giở lại tin nhắn cũ ra đọc thôi.
  10. ara_xinh_xinh_new

    ara_xinh_xinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi, sao đã là quá khứ? Tớ nhớ ko lầm thì bên Lovely Girls, mới thấy bạn nói khoảng tháng 8 năm sau lên xe bông muhChic & anh ấy đẹp đôi vậy, dù có sóng to gió cả cũng nghĩ đến tương lai mà cố vượt qua chứ(Chic có lẽ thấy tên tớ lạ hoắc, nhưng tớ thì biết ấy, vì năm ngoái mua được cái áo sơ mi đẹp từ ấy)

Chia sẻ trang này