1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấn,nhấn và "Những tin nhắn hay" đó cũng là một tác phẩm, hãy đưa ch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hang_tbkt

    Hang_tbkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ chỉ toàn là con gái còn lưu lại những tin nhắn hay ho trong điện thoại, con trai ý à, họ xoá béng đi ngay, ko hiểu nguyên nhân tại sao nhỉ ????
    Tớ nhận được cái tin nhắn chẳng bít của ai nhưng ấn tượng vì nó cực kỳ ngộ nghĩnh: tối hôm nay, 25/12 có một con Khỉ đang đọc tin nhắn này (Hic, rõ khổ, mình lại cầm tinh con Khỉ mới đau lòng)
    Lúc đó, vừa đi ăn tối về nên cũng vui và nhắn lại: Cảm ơn LỪA, Khỉ đã nhận được tin nhắn rùi, nhưng đừng có vừa đi vừa nhắn tin thế, trời thì mưa, đường thì trơn, gãy hết răng thì sao mà ăn ... chuối được
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi, con trai cũng lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong tim cũng như những tin nhắn đáng nhớ trong máy đó, mình là con trai mà....
  3. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, con trai cũng có những người giữ lại tn chứ, tất nhiên cũng tuỳ người, đó là số ít nhưng những người đó có lẽ rất tình cảm,....
  4. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    mình thấy nhiều người con trai còn tình cảm hơn cả con gái ấy chứ.........( nhưng đó là số ít)
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    tit tit tit, ban co mot tin nhan moi tu mot nguoi xa la. Chuc ban mot ngay moi vui ve. 1 2 3 cuoi len nao.
  6. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mot tin nhan duoc nhan trong ngay sinh nhat tron 26 tuoi, mot tin nhan se duoc luu giu suot doi trong tim:
    " Mot bong xa mung em tron 26 tuoi. Mot bong xa chuc em buoc sang tuoi 27 dat nhieu hanh phuc trong cuoc song. 25 bong con lai cho tat ca nhung ngay sinh nhat truoc day khong co anh. Mong sao em luon hanh phuc"
    Suot ca cuoc doi nay se khong bao gio quen duoc cai giay phut ay, cai giay phut da vo oa trong hanh phuc va ngap tran trong tinh yeu. Cam on anh, ...vi da yeu em.
    Thoi gian da lui xa, that xa....
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mà không hỉu "bong xa" là cái giè
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Là tên loài hoa nào??? Hay có lẽ phải thêm dấu phảy vào đằng sau từ "bông", để "xa" sẽ là tên "chàng khờ đáng yêu" sao??
  9. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hấp dẫn đây, tất nhiên là các bạn gái sẽ prefer vì đa số họ là những người sống tình cảm.
    Nhưng con trai cũng có người giữ lại tin nhắn đấy, như tôi chẳng hạn, con Nokia 2300 cổ lổ của tôi có thể lưu được 25 tin nhắn ở một private folder. Nhưng khổ nỗi lúc tôi lưu được 23 tin nhắn khá ngọt ngào thì cũng là lúc em nói lời chia tay.
    Một thời gian cũng dài rồi, lâu lâu tôi cũng hay mở lại xem, nỗi nhớ lại dâng trào, nhưng chắc sắp tới sẽ phải delete chúng thôi vì cuối tuần rồi tôi vừa biết em đã lựa chọn người con trai khác.
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng nhắn tin gì cả, chỉ toàn tin nhắn rủ đi đá bóng của bọn con trai, cộc lốc, gọn lỏn.
    Lâu không thấy em nhắn tin cho anh, anh chờ lắm, chờ nhiều hơn vào những lúc đêm xuống những lúc mà mọi ngưòi đã đi ngủ, còn anh vẫn ngồi thức một mình.

Chia sẻ trang này