1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm tưởng của mỗi lữ khách sau những chuyến đi - Viết vào đây, nào bạn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Terminator3, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Cảm tưởng của mỗi lữ khách sau những chuyến đi - Viết vào đây, nào bạn

    Tôi nghĩ mọi người thử ghi lại những cảm xúc, nhận định của mình về những nơi mà các bạn đã có dịp ghé chân qua. Mỗi người một cách nghĩ, biết đâu sẽ có nhiều điều thú vị.....
    Mời các bạn....


    :: Terminator ::





    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 06/03/2003
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lãnh đạo đã ghé chân ở đây và tạo ra một topic khá thú vị.
    Mỗi chuyến đi dù xa dù gần, dù dài hay ngắn ngày ắt đều đọng lại trong mỗi người những ấn tượng, cảm xúc của riêng mình.
    Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những lắng đọng ấy nhé.
    littlekid ơi, kể chuyện đi Đà Lạt rồi bị vây lại uống rượu đi; hay là cảm xúc lúc lang thang tìm phòng ngủ ở Sài gòn....
    Còn chimcat nữa, đi Thailand có gì thú vị thì kể cho bà con nghe với.
  3. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép cả nhà tôi bắt đầu trước vậy.
    Huế, tôi thích lăng tẩm, đến đây có thể cảm giác được mình được chìm trong một sự trầm mặc, thời gian như ngừng trôi, và tưởng như mình được chứng kiến lịch sử. Đến thăm các lăng, công trình mới cảm giác mình bé đi so với những kiến trúc uy nghi và trang nghiêm. Hồi đó tôi đi xem công trình là chính nên không có cảm nhận nhiều về người Huế.
    Đà Nẵng, tôi cũng không được ở lại lâu, nhưng ấn tượng lớn nhất từ cách đây mấy năm là một thành phố khang trang sạch đẹp. Nhìn đường phố thênh thang, thật có chỗ ở HN cũng không bằng. Thời gian ở lại ko nhiều nên ấn tượng chỉ có bấy nhiêu....
    Tôi không dám hứa trước, nhưng trong thời gian tới sẽ cố gắng tìm cách hỗ trợ box Du lịch (chả là mẹ tôi làm trong ngành mà).

    :: Terminator ::

  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hoá ra là con em trong ngành.
    Huế thì tớ không khoái mấy, cả cảnh vật lẫn con người. Chỉ đi một lần để biết ngày trưóc vua quan ăn ở ra làm răng, lăng tẩm thế nào. Vậy là đủ. Còn đồ ăn Huế, đi ăn ở HN hay SG có khi còn ngon hơn. Các bạn Huế nghe thấy đừng rủa tớ nhé. Cảm nghĩ của mỗi người mà. Nhưng mà trong khi thiết kế tour cho khách tớ không khi nào quên đưa Huế là trung tâm điểm của hành trình tham quan tại VN đâu. Như thế là góp phần làm giàu cho Huế và miền Trung rồi, hỉ?
    Đà nẵng thì cũng có vẻ riêng, nhiều đoạn phố trông giống HN, nhiều chỗ lại tựa SG; nhưng nói chung là sạch sẽ, ăn uống ngon miệng; người ĐN cũng dễ thương; đặc biệt là giọng nói phát âm ngồ ngộ: Đaè Năẽng, hì hì
    À mà, có quả discothèque buồn cười chít, âm thanh ánh sáng cũng nhập nhoạng, thanh niên choai choai tóc vàng tóc đỏ, nhạc sống nữa; nhưng mà chẳng có phong cách nào rõ rệt, đang nhạc giật ầm ầm tự dưng chuyển sang tông kiểu Chế Linh làm bà con chẳng biết thế nào mà lắc, mà nhảy... he he
    Nhưng mà biển miền Trung thì tuyệt vời, biển xanh cát trắng và nắng vàng. Ôi mê ly! Thật đấy, ai cũng phải thốt lên như thế khi lần lượt qua bãi biển Lăng Cô - Huế, Non Nước, Mỹ Khê - Đà nẵng, biển Sa Huỳnh, Tuy Hoà - Quy Nhơn, biển Quy Hoà, biển Nha Tang, Mũi Né - Phan Thiết ... Nhiều lăm, khó kể hết và đầy đủ được.
    Đoạn đường gần thành phố Quy Nhơn láng bóng 6 làn xe uốn lượn ven biển xanh rờn, y như đua xe game. Tui say xe ngủ lăn lóc như chết mà cũng phải nhỏm dậy tấm tắc.
    Mọi người tiếp đi.
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có dịp qua Phong Nha, ra bãi biển ở đó tuyệt vời cực kỳ. Bãi biển dài, trời trong xanh, nắng vàng, sóng nhẹ.....chợt nhớ đến bài hát "Nắng vàng, biển xanh và anh" trong quảng cáo Sunplay....

    :: Terminator ::

    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 14/04/2003
  6. enti

    enti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng đi nhiều nơi, không phải là du lịch mà là du khảo thì đúng hơn, ăn bụi , ngủ bụi và uống cũng bụi ... nói chung toàn là bụi. Tôi đã đi cũng khá nhiều nơi nhưng có lẽ lần đi tìm đường vào chiến khu D là tôi thích nhất.
    Lần đấy tôi và bạn gái :-)-)) chạy xe gắn máy đi tìm đường. Vòi trước đây chỉ nghe tên mà chưa được đến nhưng vì chúng tôi thích du khảo nên cố gắng tìm thử, Vừ đi vừ tìm cũng gần 70km một lượt đi nhưng cũng chưa tới đâu không phải vì đi chậm mà vì quá lo lắng... Bạn nào ở HCM mà chả biết hồ Trị An đúng không thế nhưng chắc cũng ít bạn biết đường vào chiến khu D như thế nào. Nếu bạn đi gần đến hồ TRị An thì rẽ trái và chạy theo con đường đó bạn sẽ được đi qua cây cầu xây song song với con đập. Cảnh cực kỳ đẹp và hùng vĩ, một bên là đập nước một bên là khoãng không sâu và đá lởm chởm, vì tôi đi vào mùa nước cạn nên người ta không mở đập nước, cầu khá cao nên nhìn xuống dưới rất sợ, nếu bạn đi tiếp thì sẽ vào các nông trường trồng rừng, hai bên đường chỉ có rừng mà thôi, đường đèo lên xuống rất đẹp chỉ tiếc là rất bụi, tôi đi cũng mấy chục con dốc lớn nhỏ, và hỏi đường ( một công việc khó khăn) vì dân cư thưa thớt lâu lâu mới có một nhà dân, còn chính chỉ có mình và mình mà thôi. người ta chỉ là đi khoảng 5 km rồi rẽ phải và đi tiếp nhưng người ta nói là khá xa và tôi cũng thấy hơi sợ vì đường càng lúc càng vắng mà chỉ có hai người đi nên cũng run. Đành phải quay ra nhưng rất tiếc là không đi vào đến nơinhưng cảng hai bên đường cũa đẹp rồi. Con đường đi Cần Giờ cũng chưa chắc đẹp bằng đâu.
    Kẻ chán chường
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi Toet nhận được tin nhắn từ 1 bác đang ở chơi Đà Lạt, bác ấy đã thốt lên rằng: khung cảnh lãng đãng và khôngkhí mạt dịu nơi thành phố cao nguyên này đã cuốn hút bác ấy, không muốn về nữa.
    Mình đã đi Đà Lạt vài lần vì lý do công việc, và cũng chưa kịp thưởng thức một kỳ nghỉ nào ra hồn ở thành phố nghỉ mát nổi tiếng VN, nhưng tự nhủ là nhất định sẽ quay lại vào một dịp đặc biệt hơn. Ở Đà Lạt khoảng 1 tuần chắc là ai nấy đều lên cân ngay!
  8. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Cô bé Toet làm du lịch hả? Vậy cô bé tư vấn cho anh một bãi biển đẹp không xa Hà Nội lắm, ít người, sạch sẽ, khách sạn và ăn uống rẻ. Anh có đòi hỏi nhiều quá không nhỉ.
  9. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ghé Cát Bà di....cho do' co ve dap ung duoc nhu cau cua vuanh71 do'..hê hê..co cai bai tam nho lam va it nguoi..gia ca sinh hoat cung ok..do an cung duoc
  10. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Cát Bà anh thuộc lòng. Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò ...đều đi hết rồi.

Chia sẻ trang này