1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm tưởng của mỗi lữ khách sau những chuyến đi - Viết vào đây, nào bạn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Terminator3, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    gan Hanoi thi chi co' may cho do thoi ông nội ah...

    when it comes true love nothing is imposible
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Anh đi Phong Nha tham quan động nước và hang khô, sau đó chạy ra bãi Đá Nhảy cách đó khỏang 50km, bãi cát dài trắng tinh, sạch sẽ, cực ít người, đồ biển thì ê hề, khách sạn Đá Nhảy sạch sẽ và yên tĩnh.
    Hoặc anh đi một chuyến tàu xuyên vịnh Hạ Long, chạy đến đảo Quan Lạn, bãi biển Sau Làng và Trước Làng là những bãi biển trong mơ.
    Em đã viết chi tiết về hai điểm đến này kỳ trước rồi mà.
  3. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Đá Nhảy anh đến rồi. Bãi cát trắng nhưng không sạch đâu (rất nhiều phân bò), Còn lại thì mọi cái đều mỹ mãn.
    Anh muốn tìm chỗ nào có thể ở lại quãng 3 hay 4 ngày gì đó. Anh muốn ít người vì không thích bị quấy rầy khi tắm nắng. Ở các bãi biến khác mọi người nhìn anh và vợ như từ trên trời rơi xuống (quả thật là không ai mặc đồ tắm như mình cả).
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc chi tiết về đảo Quan Lạn ở đây nhé: http://ttvnol.com/forum/t_69185
    Anh có thể ở đảo hang tuần mà chẳng ai quấy rầy anh cả. Nhưng anh đến mau lên, có ông Vịt kìu nào đang chuẩn xây khu nghỉ mát đắt tiền ở đó. Công cuộc xây dựng sẽ phá vỡ khung cảnh yên bình nơi đây trong 1 thời gian.
  5. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Thanks em gái Toet.
  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của TC về Huế là mưa gió, lạnh lẽo và đói! Có lẽ do trước khi đến Huế đã phải "chạy sô" cả ngày ở Hội An, rồi khi đi ô tô đến Huế bị say xe, người cứ lả ra như tàu lá chuối. Huế tối đó mưa to và gió kinh khủng. Sau khi định thần lại bằng một trận shower trong hotel, cùng 3 đồng nghiệp nữa lang thang khắp Huế tìm cái để bỏ vào bụng mà không thấy hàng quán nào mở, chỉ tốn tiền taxi! may mà là tiền cty! cuối cùng thì cũng thấy một hàng bún bên đường, mừng quá!
    Bù lại con gái Huế rất hiếu khách, bánh bèo, bánh nậm ăn ngán đến tận cổ rồi mà vẫn phải niềm nở "ngon quá!" :-)
    Put all your eggs in a basket and - Watch That Basket!
    Hunt or to be hunted? That is the question.
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 07/03/2003
  7. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đi hai người thì nên chọn mấy cái bãi biển kiểu đó, nếu có thể ghé Lăng Cô cũng vắng vẻ lắm,có thể có được quãng thời gian thú vị đó.
  8. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sao anh ko đến NHA TRANG nè , biển ở đây đẹp quá trời luôn đó !

    ngoc tu
  9. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Cả Lăng Cô và Nha Trang anh đều đi hết rồi. Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân quả là tuyệt đẹp. Bãi biển nông, sóng lặng và cát trắng. Thanh niên Huế vào các ngày nghỉ thường rủ nhau đi xe máy ra Lăng Cô tắm biển.
    Nha Trang thì anh không thích lắm vì biển khá sâu. Bên trong thành phố bãi biển không sạch lắm và có nhiều sứa. Năm 2000 anh có dịp ở Nha Trang đã chứng kiến một người bị sứa cắn phải đi cấp cứu vì dị ứng nọc sứa. Tuy vậy Nha Trang luôn gắn với anh một kỷ niệm của thời niên thiếu. Năm 1979 anh theo gia đình vào Nha Trang nghỉ mát tại Nhà nghỉ nằm ngay tại tượng đài (hồi đó là nhà nghỉ Quân đội). Do trèo cây hái phuợng cho cô em gái anh đã ngã một cú từ trên cao xuống đất. Tỉnh dậy thấy cô em gái đang đứng khóc bên cạnh rồi lại ngất. Tỉnh lại lần nữa thì đã được đưa vào trong nhà. Từ đó mặc dù đã lớn nhưng mỗi lần thấy anh trèo cây cô em gái đều khóc và nằng nặc bắt anh phải xuống. Năm 2000 anh đã không tìm thấy cái cây định mệnh đó. Người ta chặt nó đi mất rồi.
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng kỷ niệm ấu thơ gắn với cái cây, bãi biển, địa danh và con người của anh, chẳng biết viết gì nữa. Những xúc cảm như thế không phải dễ ai cũng có được, cho dù có cùng hoàn cảnh hay sự việc.
    Mùa hè năm nay nếu anh ở VN, anh có thể tắm biển mà chẳng có ai để ý xem mặc đồ tắm gì, ntn; bãi biển thì sạch, riêng tư, dịch vụ rất tốt: đó là ở Furama Resort ở Đà Nẵng với giá dành cho người Việt Nam là 50US$/phòng đêm; trẻ em ngủ chung phòng với bố mẹ được miễn phí tiền phòng.

Chia sẻ trang này