1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm tưởng của mỗi lữ khách sau những chuyến đi - Viết vào đây, nào bạn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Terminator3, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tu nhien minh cung nho lai thoi nien thieu cua minh ghe gom. Nho' co em gai di dau cung doi di theo bang duoc va co duoi the nao cung khong chiu ve vi me dan phai di theo anh. Hê hê.

    when it comes true love nothing is imposible
  2. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Chẳng biết em khen hay là chê anh hay có cái nhìn lệch lạc nữa.
    Anh làm cơ quan nhà nước thì lấy đâu ra tiền để đi nghỉ với giá 50$/1 phòng hả em. Em nghĩ sao nếu năm nay anh đi Thiên Cầm? Năm 2000 thì bãi biển này vắng lắm, dịch vụ thì không có gì nhưng bù lại là nước rất trong, bãi biển sạch với cát trắng. Khách sạn thuê không đắt lắm nhưng ăn uống phải ra quán. Ban ngày hai vợ chồng có thể vô tư phơi nắng mà chẳng ai nhòm ngó, quấy rầy. Có lẽ đấy là một chuyến đi đáng nhớ vì anh đã tổ chức sinh nhật cho vợ ngay trên bãi biển. Buổi tối cả nhà mua ít đồ biển rồi ngồi ngay trên bờ cát vừa ăn vừa nói chuyện. Sau đó hai vợ chồng lang thang dọc bờ biển ngắm trăng và nhớ lại thời trẻ. Đến đúng cái màn lãng mạn nhất thì bị phá đám vì một chiếc xe ô tô khởi động bật đèn pha sáng quắc chiếu đúng vào hai vợ chồng. Mất cả thi vị khi hôn vợ dưới ánh sáng như vậy
    Anh nghe nói Thiên Cầm bây giờ mọi người đến nhiều lắm. Ai confirm dùm anh cái thông tin này nhé.
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thiên Cầm bây giờ dù đã được nhiều người biết đến,nhưg nó vẫn là một bãi biển hoang so,chưa có đầu tư và xây dựng gì nhiều,vẫn cho người ta cái cảm giác trong lành và yên ổn khi đến đó.Đến Thiên Cầm mọi người còn có thể lên t hăm hang Hồ Quý Ly nằm ngay gần bãi biển,nhất là vào những đêm trăng sáng thì tuyệt vời
    Ở ngay trong Thị Xã Hà Tĩnh cũng có một địa diểm nữa để mọi người tới,đó là "Cửa Sót" tức là một sửa sông ở địa bàn xã Thạch Kim huyện Thạch Hà.từ cửa sót đi canô khoảng 10 phút(2km) ra đến một ngọn núi nhỏ,có bãi cát dài và trên đó có một ngôi chùa,có đền thờ một vị tướng của Lê Lợi(xin lỗi vì không thể nhớ tên vị tướng đó)
    Thêm một bãi biển còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ của nó,bãi cát d ài và trắng,nước biển xanh không kém gì Thiên cầm nằm cách thị xã Hà tĩnh khoảng 8km, ở đó cho đến cách đây 3 thắng thì vẫn chưa có một nhà nghỉ hay bất cứ một hàng quán kinh doanh nào cả.Nhưng cũng không đáng lo vì như đã nói,bãi biển này chỉ cách thị xã HT có 8km thôi,và nếu đi canô thì mọi người có thể đi từ ngọn núi mà gungcayvn dã nói để đến với bãi biển này.Tiếc nữa là Gungcayvn một lần nữa lại quên mất tên rồi......từ từ gungcayvn sẽ check lại và thông báo cho mọi người biết sau vậy
  4. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    7 năm về trước, tôi có một chuyến du lich dài bằng ô tô từ Bắc và Nam và từ Nam trở lại Bắc. Cảm giác cho đến bây giờ vẫn là "tuyệt vời", trải nghiệm qua cảm giác "ngàn thước lên cao ngàn thước xuống" của đèo miền Trung, cảm giác gió biển mơn man vào buổi đêm dưới bầu trời đầy sao, nhất là khi đi trên những con đường gần biển vào buổi đêm, đứng ở điểm đỗ trên đèo Hải Vân nhìn xuống thấy thuyền đánh cá đêm sáng trưng đèn, cảm giác bơi một mình trên một bãi biển cát trắng vô danh miền Trung, ngắm nghía tháp Chàm, đi qua những rặng dừa xanh mướt ở miền Nam. Nghỉ chân tại những thành phố như Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng .... Tuy khôgn được ở lâu nhưng cũng đủ để cảm thấy hương vị khác biệt của từng thành phố.
    Sau chuyến đi đó, chỉ còn là những chuyến đi công tác nhỏ, những đợt đi thăm quan và những lần holiday quanh Hanội ... Cho đến khi tôi hạ cánh tại Sunshine state :)) tràn ngập ánh nắng (tất nhiên) với những bãi biển đẹp như trong mơ.
    Cảm giác đầu tiên của tôi đúng là sự so sánh giữa những bãi biển của Gold Coast, sunshine coast với những bãi biển của VN, Biển của chúng ta có gì kém họ nhỉ, có một sự khác biệt đó là cát bên này trắng phau, và rất sạch (ý thức của con người chăng) Sóng biển và vị mặn chát như nhau mà sao đây thấy đẹp đến mê người. Chỉ cần dừng chân tại những hàng ghế nhỏ quanh bãi biển, với một quyển sách nhỏ, có thể bạn sẽ ngồi cả ngày ko thấy chán.
    Cũng như VN, Sunshine states có những bãi biển vắng người, hiền hoà ko có sóng - tôi mới chỉ được dừng lại ở hai nơi như thế, caloundra là một điểm tuyệt vời - Biển xanh mênh mông ko hề có sóng, xung quanh ko phải là những khách san sky rise mà là những house với units nhỏ xinh, kiểu nhà Queesland. Chao ơi, đẹp đến mê người.
    Mooloolaba - bãi biển rộng và có sóng, tuy ko đủ cao để surfing nhưng chắc đủ cho ai thích "nhảy sóng" Cũng một cảm giác mênh mông nhưng lại không xanh ngắt và yên tĩnh như Caloundra. Dưới ánh nắng chói chang cuối hè, tôi cảm nhận một sunshine state theo đúng nghĩa của nó. hấp dẫn nhiều khi sôi động mà vẫn hiền hoà
    Đó là 2 nơi tôi yêu nhất ở North Coast (thuộc Sunshine coast) .
    Gold Coast nổi tiếng nhưng tôi mới dừng chân ở Habour Town - ngồi nhâm nhi cafe trong một quán nhỏ trên cảng -- ngắm các thuyền ra vào cảng, tận hưởng không khí mát lành của một ngày cuối hè ko có nắng ... thậm chí còn se se lạnh. Thật khác với cảm giác nắng chói chang của cái ngày trên Sunshine Coast.
    Trái ngược với ánh nắng của biển, lên trên núi cao của Springbrook, driving and walking in the cloude :)) cảm giác như ở Tam đảo vậy .. Nhưng mà sao lạnh buốt hơn nhiều, Hôm đó có mưa chăng?
    Surfers Paradise - đúng là một thiên đường của những người thích surfing, Bờ biển dài tưởng như vô tận --- cát tráng phẳng lỳ. Đi lang thang trên cát, dưới nắng, chao ơi, cảm giác đó sao chưa từng trải bao giờ, nhất là khi đi cùng bạn thân, thực sự là enjoy life ... Khác những thành phố khác, Surfers Paradise là hiện thân của hiện đại, toàn là sky rises. đứng trên tầng cao của khách sạn để nhìn ra xa ngoài biển, cảm thấy mình sao nhỏ bé giữa một khoảng không mênh mông ấy.
    Dream World - điểm vui chơi dành cho ai thích high thrill rides, tìm cảm giác mạnh ... La hét để xả đi những stress chứa chất trong người. Thử rơi tự do, Giant Drop, thử quay trên không trung - Wipe out, thử cảm giác trong đường hầm - mining and Tower of terror .... Chắc nhiều người đã qua thử những games đó. Với tôi là lần đầu tiên, và mê quá đi thôi ....
    Còn gì nữa ko nhỉ? Noosa để ngắm cá heo và cá voi .. Chắc trong một ngày gần đây ...
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước tôi có dịp đi cùng 1 nhóm bạn tới làng Đường Lâm - Sơn Tây, cùng trên trục đường thăm Đền Và thờ thần Tản. Được nhắc đến như là làng cổ nhất VN với những nếp nhà 3 gian hoàn toàn bằng gỗ bao quanh bằng tường đá ong đặc trưng của vùng, làng Đường Lâm còn nổi tiếng là mảnh đất của hai vua.
    Đi trên con đường nhỏ lát gạch tự bao đời, những dải tường đá ong quanh co, hiện dần những cánh cổng gỗ bạc màu theo thời gian với chốt cổng bằng gỗ rất lạ mắt, không khí tĩnh mịch, nhóm chúng tôi ai nấy đều bồi hồi. Và thầm cảm động vì nguời dân nơi đây đã có ý thức gìn giữ nếp cũ vốn cổ của dân tộc.
    Quyết đinh gõ cổng một gia đình thấp thoáng bóng người ở nhà, chúng tôi vượt qua hàng gâu gâu canh nhà sủa dữ dội, vào nói chuyện với hai ông bà già trên 70 tuổi, da mồi, tóc bạc, răng vẫn đen nhưng nhức. Hai ông bà cứ xưng cháu với lũ trẻ ranh tụi tôi (lớn nhất chừng 35) hì hì, hỏi vì sao thì các cụ bảo rằng quen thế rồi, cứ xưng cháu với tuốt người lạ, khách khứa.
    Cũng là một chuyện lạ.
    Căn nhà gỗ trên 300 năm đã hư hại xuống cấp thảm hại, mọt ruỗng cả những bệ cửa, lỗ chỗ trên xà nhà, trên cột kèo.
    Vẫn đinh ninh là dân làng nhận thức thông suốt về việc gìn giữ và bảo tồn các vốn quý của dân tộc, không để mai một danh thơm về làng cổ nhất nước, nên các hộ dân đều cố gắng không phá nhà gỗ làm nhà xây. Hỏi chuyện các cụ thì té ra là gia đình không đủ kinh phí để dựng nhà mới, chứ ở thế này cũng khổ lắm, lo lắm.
    Hic hic, cả bọn lặng đi, không còn bàn được điều gì nữa.
    Bước ra ngoài đình làng - 1 đình nổi tiếng to nhất nhì miền Bắc, chuột chạy rúc rích dưói hầm, vắt vẻo trên xà nhấp nhánh mắt nhòm tụi tôi. Sàn đình bằng gỗ lim ọp ẹp theo bwóc chân đi, vương vãi **** chuột và có mùi khó tả.
    Một bà lão móm mém dắt cháu chơi bám quanh lan can gỗ, tụt xuống con nghê đá chầu hai bên cửa.
    Xa kia, có hai đám cất nhà đang tấp nập vận chuyển gạch, sắt, ximăng, cát sỏi để chuẩn bị đổ mái tầng 2.
    Đấy là những nhà có tiền.
    Đường về HN thấy xa ngai ngái, bỗng dưng đổ cơn mưa phùn dày hạt.....
  6. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi các bãn Box du lịch
    Mình thấy các bạn bàn luân cũng muốn góp vui chút xúi hi`hi`
    Thiên Cầm mình có đi một lần rồi, năm 1999 thì phải, bãi biễn rất đẹp, nước trong, vắng người và nhà nghỉ bố trí cũng khá là hợp lý. Ngoài ra còn một số cái rất thú vị tôi còn nhớ (nhưng ko có điều kiện để kể chi tiết ra đây) như ăn chim nướng, cá nướng trên đảo (tôi quên tên rồi), rồi đi mua mực sống luộc ăn ngay chấm muối tiêu. Thêm nữa, người dân thật thà tử tế chứ ko như những bãi biễn khác. Lâu rỗi ko biết Thiên Cầm còn được như ngày xưa ko?
    Tết vừa rồi mình có ra Huế 5 ngày, đặc biệt thích cái khí hậu, con người Huế, nói chung ở Huế cho mình một cái cảm giác thanh bình, nhất là buổi tối cùng mấy người bạn cuốc bộ đến Đại Nội, hoặc gọi 1 chiếc Xích Lô đi lòng vòng. Nhưng ở lâu thì chắc thấy buồn.
    Cũng muốn gửi lời chào đến các bạn TBers, mình đã đọc tất cả các bài về những chuyến đi của các bạn, thật là thú vị, chỉ mong một ngày được nhập hội (chắc còn lâu nữa), bởi mình cũng là một người rất "máu" đi bụi (nhưng chưa đi nhiều). Các bạn viết nhiều về những chuyến đi cửa khẩu Lào, thế chắc các bạn cũng biết cửa khẩu Lao Bảo nhỉ, mình có một chuyến đi nhớ đời lên đấy cách đây khoảng 4,5 năm rồi, có nhớ 1 cái bản gì đó quên tên rồi (đi qua 1 cái cầu treo thì là đường vào bản) mà ko vào được, thời gian đấy ở bản có thổ phỉ nên người ta ko cho biết, ko biết có bạn nào biết về cái bản này ko? mà đường lên Lao Bảo cũng đẹp đấy chứ?
    Mình cũng có đi một số (nhất là những nơi từ Đà Nẵng đổ lại) hẹn lúc nào rỗi rãi lên góp vui cùng mọi người
    mama, i'm coming home
  7. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi chuyến đi ai cung có một niềm vui nào đó, một kỷ niệm nào đó, nhưng mỗi người có một cảm giác riêng.
    Một lần tôi đi biển với bạn bè ở quê tôi, biển Mỹ Thuỷ, tuy nó không đẹp lắm nhưng bãi biển đó đã quên thuộc với chúng tôi từ thưở mới tập tểnh đi "gò", lúc đi thì đi cả tập thể, nhưng lúc đi dạo ở bãi biển thì chỉ có tôi và bạn gái , một cảm giác thật khó tả, chẳng biết tại sao khi đó tôi thấy rất vui, tôi đi bên cạnh cố ấy mà lòng cảm thấy lâng lâng, tình cảm mà tôi dành cho cô ấy và cũng chính tình cảm mà cô ấy dành cho tôi lúc đó chỉ có biểm mới hiểu, những con sóng vỗ nhịp bờ dương, từng làn sóng ập vào tảng đá, tôi cảm thấy thật an toàn khi được đi bên cạnh cô ấy, một cảm giác mà tôi chưa từng có, cũng không biết tại sao mà cảm giác an toàn và hạnh phúc mỗi khi tôi được ở bên cạnh cô ấy, tôi đã ngã vào lòng cô ấy mỗi khi có chuyện buồn, tôi và cô ấy đã ngồi ngắm cảnh trên biển từ lúc trời đang còn ánh nắng của buổi chiều cho đến lúc hoàng hôn dần buông xuống, tôi thấy cảm giác đi dạo bên cạnh người yêu mình thật là hạnh phúc và thoải mái, một cảm giác mà tôi gặp lần đầu tiên trong đời.
  8. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông nước Nga nhìn đâu cũng chỉ có tuyết trắng xoá khắp nơi,sinh viên chúng tôi thường có một kì nghỉ đông kéo dài 2 tuần trước khi bắt đầu một học kì mới (khoảng cuối tháng 1).Thế là kì nghỉ đông năm 2002 chúng tôi náo nức rủ nhau đi du lịch ở Ai Cập,vì hầu như tour du lịch đến đấy là rẻ nhất trong tất cả các tour du lịch đi nước ngoài,và bên ấy tuy mùa đông nhưng lại có nắng ấm,thời tiết lí tưởng khoảng xấp xỉ 20 độ...
    Tập hợp được 17 người sinh viên năm 3,năm 4,chúng tôi bắt đầu lên trường làm visa ra khỏi Nga,nghe nói visa vào Ai Cập chỉ là một cái tem giá 15 USD thôi,chứ còn chắc chắn thông tin ấy thì không đứa nào dám khẳng định...
    Tôi vẫn còn nhớ cảm giác thở phào nhẹ nhõm ở sân bay Ai Cập khi mà thông tin ấy là hoàn toàn thật...Vì là sinh viên nên hành trang đi du lịch của chúng tôi cũng mang đậm sắc thái '' thà mang thừa còn hơn bỏ sót''...Thế là thôi thì đủ thứ đồ ăn từ bánh ngọt,hoa quả đến mì tôm,phở ăn liền,giò lụa...đến ắm đun nước,và tất cả những gì phục vụ cho nhu cầu ăn uống đều được cả bọn lỉnh kỉnh vác theo...Ngơ ngác ở sân bay quốc tế Ai Cập,vừa lo xếp hàng mua tem để dán vào visa,vừa đi đổi tiền sang pound(một đô la thời điểm ấy khoảng 4,5 pounds).Có tên nhanh chân thì học lỏm luôn vài câu giao tiếp tiếng bản xứ...
    Nơi chúng tôi đặt chân đến là một thành phố biển du lịch - Hurghada.Một bất ngờ của tôi là dân ở thành phố Hurgada này có khá nhiều người thông thạo tiếng Nga,nghe dân ở đấy nói rằng thời điểm du lịch nóng hổi nhất thì người Nga chiếm đến 80% khách.Cả chuyến đi trọn gói của chúng tôi đến đấy là 230$ bao gồm vé máy bay khứ hồi và ăn ngủ ở khách sạn 4 sao trong một tuần liền.Ban đầu khi đăng kí tour,biết giá cả mềm như thế lũ sinh viên chúng tôi cũng nghi ngờ,nhưng nghĩ đến được nơi ấy là may mắn rồi,còn ở thì không quan trọng,lương thực mang theo cũng tạm đủ trong 1 tuần...
    Thêm một bất ngờ nữa của tôi là những gì quảng cáo trong tour là hoàn toàn sự thật,chúng tôi được ở khách sạn bốn sao ,cứ 2 người trong một phòng rộng rãi thoáng mát,đầy đủ tiện nghi...(lần đầu tiên tôi được ở khách sạn nên không có sự so sánh).Nói thêm một chút về thức ăn ở khách sạn,chúng tôi được phát mỗi người một cái thẻ đánh số để vào cửa nhà ăn,bên trong rất đông các thực khách mà đa số là người Nga và người các nước láng giềng...Thức ăn ở đây là tự chọn và tự phục vụ,gồm có các loại xalát trộn,cơm chiên,khoai tây nghiền,thịt gà rán,sốt thịt lợn...món tráng miệng đáng kể nhất là bánh ngọt các loại từ những dạng bánh bích qui,đến bánh ga tô đủ loại,và nhiều loại khác mà tôi không biết tên,mà các nào cũng ngon mắt,cũng hấp dẫn,thêm các loại hoa quả và nước uống tự chọn...Những ngày sau thực đơn đều được thay đổi phong phú và đa dạng...
    Lần đầu tiên được ăn tự chọn thoả thích như thế,sinh viên chúng tôi đang đói và con mắt to hơn cái bụng nên thoải mái lấy thức ăn,cái nào cũng muốn nếm,cũng muốn thử xem khẩu vị thế nào...Nói chung chế biến thức ăn theo kiểu phương Tây còn gia vị AiCập nên chúng tôi cũng không khoái khẩu lắm...
    Sau khi ăn tối xong,chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá thành phố biển này...Vừa bước chân ra khỏi khách sạn là có một chiếc xe dạng 12 chỗ ngồi tiến đến,chúng tôi sử dụng tiếng Nga thì anh phụ xe nói tiếng bản xứ,sau đó bập bẹ vài câu tiếng Anh thì chúng tôi cũng chuyển sang tiếng Anh,lâu ngày không giao tiếp tiếng Anh nên nhầm lẫn loạn xạ,muốn nói một câu hoàn chỉnh rất khó khăn toàn đệm thêm tiếng Nga...Cuối cùng cũng thoả thuận được giá cả và hướng đi là khu trung tâm mua bán đồ lưu niệm...Dọc hai bên đường đi là một loạt các khách sạn mọc san sát bên nhau,đoạn đường nào không có khách sạn thì đường tối om...Các khách sạn ở đây đều nằm dọc theo bờ biển,mỗi khách sạn đều có vùng biển riêng của mình để tiện trong việc kinh doanh và bảo vệ môi trường nước...Đến khu trung tâm thì hầu như cửa hàng nào cũng bán đồ lưu niệm,chúng tôi được các chủ cửa hàng mời chào nồng nhiệt,vào đến cửa là mời uống một thứ trà ngòn ngọt màu đỏ...Trong các cửa hàng,đồ lưu niệm chủ yếu là tranh vẽ,tranh in đủ các loại lớn bé,màu sắc sặc sỡ và nhiều tượng,tháp bằng đá...Trước khi đi đến đây,một anh hướng dẫn viên du lịch của khách sạn đã dặn dò phải trả giá thật nhiều,thế nên khi hỏi giá thì ông chủ phán giá tận trên trời,rồi cũng tự động giảm giá xuống một cách thảm hại,làm chúng tôi không biết đâu là mức có thể chấp nhận được...Cả bọn dạo một vòng xung quanh đấy rồi bảo nhau phải cẩn thận nếu k sẽ bị hớ...Những bức tranh vẽ về quần thể kim tự tháp,tượng nhân sư,hoặc mô phỏng lại các hình vẽ trong các hầm mộ đều sử dụng một chất liệu là giấy papyrus...
    Đó là một loại cây mọc ở vùng sông nước,thân cây hình tam giác to nhất chỉ bằng ngón tay cái ,màu xanh lục.Mấy hôm sau nhân chuyến tham quan thành phố theo tour chúng tôi được xem cách làm giấy vẽ tranh ở một phòng triển lãm tranh thấy người ta bóc vỏ cây,qua nhiều giai đoạn chế tác nào là ép thân cây,sau đó ngâm nước lã 6 ngày đêm,ngâm nước đường 6 ngày đêm,thêm nhiều phụ gia bí truyền nữa ,rồi từ những mẩu thân cây đấy người ta đan kết chúng và nhau để thành chất liệu giấy vẽ tranh...Và theo người hướng dẫn phòng tranh nói các bức tranh với chất liệu như thế sẽ bảo quản được trên 1000 năm(người ta có bốc phét thì cũng chịu nhỉ,minh không kiểm chứng được...)
    Hôm sau cả bọn kéo nhau ra phía sau khách sạn để tắm biển..Biển thật trong xanh,vùng biển đỏ (redsea) này độ mặn cao hơn biển Vũng Tàu quê tôi nên khi bơi dễ nổi trên mặt nước hơn.Trên bờ thì không có bãi cát dài,và không có sóng to nên các ô dù được đặt sát mép nước...Nếu lội ra xa một tí là thấy cá bơi tung tăng rồi...Môi trường nước ở đây thật tuyệt,sạch sẽ,trong lành,không tìm thấy một cọng rác nào cả...
    Ở thành phố này hầu hết những ngưòi tôi gặp và tiếp xúc là nam giới,không thấy phụ nữ vì họ sống ở nhà vùng ven cách vài chục km.Hurghada chỉ thích hợp cho việc an dưỡng nghỉ ngơi,vì nó bé tí và là thành phố du lịch trẻ nên chỉ có khách sạn là chính ngoài ra không có gì đáng tham quan nữa,chúng tôi bèn đăng kí thêm tour đi Luxor và Cairô trọn gói là 170$ nữa...
    Chúng tôi đi xe buýt của khách sạn để đến Luxor,Luxor là thủ đô cũ của AiCập,nơi đây tập trung các hầm mộ của các vị Pharaon lúc xưa.Dọc đường đi xe phải đi theo đoàn cùng các xe của các khách sạn khác,đầu đoàn xe và cuối đoàn xe đều có xe chở lính súng ống đầy đủ để hộ tống đoạn đường xuyên qua sa mạc.Phải 3/4 quãng đường đi là sa mạc,đất đai cằn cỗi,thỉnh thoảng có đoạn đường hai bên là núi đá dựng đứng,không một bóng cây,hầu như không tìm thấy sự sống ở đây.Đến đoạn gần vào Luxor mới thấy sông Nin,thấy cây cối xanh tốt,và ruộng nương thanh bình...Chúng tôi ở Luxor một ngày,đi xem ''Karnak Temple'',vào ''the valley of the kings''.Các hầm mộ nằm ở dưới các quả đồi,mỗi hầm mộ là một quả đồi.Đường vào hầm mộ cũng dễ dàng vì nơi đây đã thành nơi kinh doanh du lịch,dọc đường vào hầm thì hai bên tường vẽ những bức tranh cổ miêu tả cuộc sống lúc xưa,các hầm mộ đều có niên đại vài nghìn năm nhưng các bức tranh vẽ trên tường vẫn sắc nét(có lẽ được phục chế lại).Có bức tranh ghi lại chữ viết của người Ai Cập cổ là dùng các hình vẽ tượng trưng như hình con rắn,con chim cú,hình con chim ưng,hình con sư tử,hình cánh tay,hình cái chân...Tất cả các mộ mà được khai quật và phát hiện,các ướp và báu vật thì đều được đưa vào bảo tàng quốc gia,hoặc có cái bị thất lạc...Chúng tôi đến đây chỉ xem hình dạng hầm mộ,tham quan đường vào,xem các hình vẽ còn lưu lại trên tường chứ không được nhìn thấy xác ướp...Khoản dịch vụ,ăn uống thì miễn chê,chúng tôi lại được ăn trưa ngon miệng ở một khách sạn bên bờ sông Nin...
    Quay về khách sạn nghỉ ngơi một hôm để chúng tôi lấy sức cho chuyến đi Cairô xa hơn và thú vị hơn...
    Được bmttmos sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 26/05/2003
  9. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi trơi nhiều quá, chả bù cho em tý nào, em cả cuộc đờichả biết đi đến đâu, muốn đi cho nó mở mang đầu có một tý nhưng kiếm mãi không dược xiền, nên đành đi ké ông bà già .
    Các bác tây tàu đi cxả rồi có chỗ nào hay rẻ thì chỉ cho em với, cái bận em đi Nam kinh tốn xiền quá, xau đợt đó về bị thâm nặng, món cả tháng không có cả tiền mua điếu thuốc.
    Sống trên đời cần có một trái tim.
    Để làm gì em có biết không...
    Để cho...dog tha đi.
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa kết thúc 1 tuần đi Sapa, hành trình Sapa, Hàm Rồng, suối Cát Cát (đi bộ), hang Tả Phìn, Cầu Mây, bãi đá khắc chữ cổ, Thác Bạc, Cổng Trời (xe ôm), và cuối cùng là chinh phục Fanxipan, the moment of glory
    Rất tuyệt vời, nhất là cảm giác đứng trên Fanxipan bên cạnh cái chóp = 4 tấm thép nhìn xuống bên dưới là núi non, mây mù và xa xa là toàn cảnh Sapa dưới nắng vàng
    P.S: Vừa về sáng nay, chưa kịp chuyển ảnh vào máy tính, sẽ post ảnh và thông tin chuyến đi sau.
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả

Chia sẻ trang này