1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm tưởng đầu tiên trong lần đầu tiên tham gia hội đầu tiên là hội kem

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    cảm tưởng đầu tiên trong lần đầu tiên tham gia hội đầu tiên là hội kem

    cảm tưởng đầu tiên trong lần đầu tiên tham gia hội đầu tiên là hội kem + thêm chút tường thuật 'xinh' động:
    các bác lãnh đạo chọn địa điểm hội kem đúng là gần nhà mình. cái đường ngọc khánh đấy mình đi mòn gót chân rồi, ấy thế mà hôm nay ít nhất là bốn lần đi qua từ sáng với 1 lần đi qua rồi lại 1 lần vòng lại vẫn chẳng thể thấy cái biển cửa hàng kem đâu cả. may mà còn thấy đông xe máy thế là lao vào, gặp ngay 1 chú trông trắng trẻo, cao to đội mũ kiểu lơ xe miền nam, thế là hỏi ngay: cậu ơi ở đây có hội kem .. thế là chú ta liền nói: đúng rồi em ạ. Nhìn kĩ lại đẹp trai thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà cũng già hơn mình nhiều hà.. hà .... Thế là anh ta hỏi ngay nick mình là gì và tự giới thiệu hóa ra là bác Bigdoremon.
    đúng là nghe ranh bác Big đã lâu bây giờ mới có cơ gặp mặt. nhưng phải khâm phục bác này cái khoản dắt xe cho khách ạ, rất nghề, sau này bác có thất nghiệp chắc vẫn còn cửa sống.

    trời! vào trong được bà chị( sau mới biết là choc) khen cái trái tim của mình, à cả bác big nữa cũng hơi tự hào đấy. Nhưng có vẻ như là mình 8x vào 7x ấy. trông chị nào chị ấy già hơn mình(không phải em có ý chê đâu). À mà nói đúng ra là mình trẻ hơn tất cả, chỉ già hơn mỗi cậu em RCE và cô em Binhminh thôi.
    bà chị choc không biết đi đâu, mình vừa đến đã thấy xin phép về rồi.
    Điểm mặt hội một tí nhỉ: Tôi(dĩ nhiên) theo vòng quay kim đồng hồ tiếp theo là RCE(chú này 8x mà tham gia 7x cũng nhiệt tình ghê), Binhminh(8x) tự nhận là gần nhà RCE, ai nữa nhỉ Bianco, XIM nghe chừng cưa sừng làm nghé hay sao ấy, nhưng mà trông làm sao mà nghé hơn mình được chứ hà..hà, a anh Cachep đeo kính trông dáng thầy giáo phết mà hình như đúng thì phải, bà chị storekeeper hình như chị xứng với danh hiệu của mình thì phải, có vẻ ăn nhiệt tình nhất hội còn bên cạnh là ai: bà chị American_quyen= quyen_my thì phải, trông chị cũng có vẻ người nước ngoài ra phết, nhưng mà không được là người ngoại quốc, gần nhiệt tình bằng storekeeper(cái khoản ăn ấy mà) cạnh đó là chị Longcốt (theo cách giới thiệu của Big ) nghĩa là Xuongrong, chị này toàn viết bài buồn man mác, buồn tan tác đâm ra hình như trông mắt chị cũng hơi buồn nhưng không vì thế mà kém ăn hơn 2 bà chị trên(gần bằng). Tiếp đó Paulo_vn đẹp giai cao ráo không sợ mưa ướt, Bosch trông dáng xếp phết à quên sếp chứ(không lại bị xếp xó bây giờ). nhưng hình như dáng này mới chỉ dừng ở mức trưởng phòng thôi còn muốn làm sếp to hơn nữa thì chưa được. cuối cùng là bác Big nói nhiều, làm nhiều(dắt xe nhiều) nhưng mà chẳng thấy ăn rì cả(có lẽ bác ta đang trong giai đoạn ăn kiêng). à còn người cuối cùng là Tinyquynh hay huong gì đó( tìm mãi chẳng thấy nick này đâu có khi mình nghe nhầm, đến sau mà. Thôi chết rồi quên mất bác MC cạnh mình, mỏi miệng(tay) quá . bác này hình như ai bác cũng thích cưa thì phải(được cái trung thực, thích cưa chị nào là nói ngay).
    Thôi lại nói về ăn mải quan sát (nhưng mà vẫn hơi xa, chưa sát) đến nỗi ông anh Big phải nhắc khéo ăn là không được ngượng vì ngượng là hết kem nghĩa là kem chảy hết. thôi đành ăn vội.

    bác Big ơi bác xin từ chức hội trưởng và chuyển giao nó cho bác Cachep, còn thư kí thì chuyển từ XIM sang Bianco. em cũng nhất trí thôi nhưng mà cái khoản 'rắt' xe ấy mà em nghĩ là chẳng ai thay thế bác được đâu. Bác định từ chức và không tham gia hội kem em cũng nhất trí (vì theo bác là dạo này bác hơi nghèo mà theo Cachep là bác nghèo vì xây nhà), em không phản đối bác, nhất trí hoàn toàn nhưng mà rồi đây ai dắt xe cho hội kem đây, thôi bác cố gắng đến dắt xe cho hội rồi sau đó bác muốn đi đâu thì đi em không cản.
    7h hội kem kết thúc và cuối cùng là khoản thanh toán theo kiểu American style. four thousand per one.

    à lại còn theo chân các bác đến nhà coxuoc thì phải, trời thì mưa lất phất vòng vòng .. bắt đầu ra rẽ phải rồi thẳng, trái, thẳng, thẳng nữa, phải, quên mất rồi.... gửi xe lên tầng 2 (chắc là đúng, cả một hội đang cắt cắt, dán dán trông lạ hoắc. Mình thì đành ngồi nói chuyện cùng cô em Binhminh, cô em này được cái nói nhanh như máy không chú ý là không kịp nghe.được Binhminh quảng cáo bên hội 8x và 86 nhiều em xinh lắm lại đông nữa chứ, bọn boy86 chỉ khoảng 5 người. Nhưng rồi được biết cũng có nhiều bác 7x lạc sang đó, không biết là bác nào. chưa hỏi thăm được. Bác nào sang đấy rồi thì đừng có mà về 7x nữa nhé, bác nào khai thật tôi sẽ xin đảng và nhà nước + 7xgirl có chính sách khoan hồng với các bác. rồi mình cũng biết mặt chàng Tomcat trông cũng được, rồi là Coxuoc, nguoinuocngoai, Chàng De trông cũng không có vẻ gì là dê lắm, varity_xyz, còn cạnh De là ai thì không biết. rồi cái cậu kính cận cạnh người nước ngoài cũng không biết được vì mấy người này chăm chú vào gấp thiệp, chẳng thấy nói gì mấy. à còn cạnh Xim là hồng xiêm hay Hongtim gì đó. chà trông kiểu tóc xù khá là hay, nói thì nhiều cũng gần bằng Binhminh. Nếu cho điểm hôm nay thì chỉ có hồng xiêm là đạt yêu cầu. Yêu cầu của notbad ấy mà .không già mà cũng không quá trẻ. Nothing in my mind.bye now because nothing in my stomatch but kem.

    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away

    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chú notbad này không ăn uống nói năng gì cả để tập trung tinh thần vào ngắm nghía chị em 7x à?Ha ha mà sao chú lại dám chê chị em 7x già hả?em Hồng Tím sướng nhá,lại có thêm 1 người sắp rơi vào bẫy nữa rồi.


  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đó đó, nó ít tuổi mà! Vậy mà CX vừa gọi nó là em đã có mấy người lên tiếng phản đối. Quả thực là qua con mắt non nớt của em thì cá chị 7x có hơi giừ một chút. Nhưng gừng càng già càng cay đấy chú em ạ. Cái cô bé kia mình thưởng tên là Samurai chứ? hoá ra là Binhminh? Hay nó có hai tên? Giống như Hongtim có tên là Hồng xiêm nữa vậy.
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Notbad ui, chị thấy bài tường thuật này rất sinh động nên chị chuyển nó vào topic của hụi Kem nha? Mà lần sau gõ bài cẩn thận tí, thỉnh thoảng nhớ xuống dòng cho thoáng, sau dấu chấm nhớ viết hoa. Không được lặp đi lặp lại từ "thì phải"...
    American Quyen
  5. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Híc,tên tui là HONGTIM mà dám gọi là hồng xiêm à/Quá đáng thế.Dù sao cũng có người sắp chết rùi he he he,có nên cho sập bẫy không cả nhà/
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó vội vàng quá nên màn chào hỏi cũng sơ sài. Chứ 7x có màn chào hỏi dành cho người mới rất đặc biệt. Được phép ôm một người khác giới bất kì. Tiếc cho anh quá! Biết đâu như mọi khi là được ôm bà chị Hồng Tím đạt điểm tối đa của ông anh rồi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    có thiệt không đấy RCE, kiểu này chắc anh phải làm nick mới rồi lại đến xin giới thiệu lại từ đầu mới được. Không biết các anh, các chị, các em thấy có được không nhỉ. Nếu được tui xin tình nguyện làm lại nick mới cho đến khi nào đổ (đủ) thì thôi.
    Xin mọi người cho ý kiến là nên dùng từ đổ hay từ đủ đây ạ. Xin cảm ơn..
    To quyen_my: chị post vào đâu thì pót em không ý kiến ạ. Nhưng mà chị phát hiện em dùng nhiều từ thì phải là rất rất chính xác thì phải. Đọc lại em cũng buồn cười quá. Thôi lần sau em dùng thì trái vậy. Cảm ơn chị về lời khuyên.
    To Hồng xiêm: Ủa ai chết vậy ta, còn bẫy gì vậy. Khi người ta đặt bẫy thường dùng mồi nhử, không biết là Hong tim định dùng mồi gì đây. Mà tui nghĩ là nên đổi qua Hồng xiêm cho nó ngọt ngào chân thực, còn Hongtim = Hổng tìm nghe trìu tượng quá.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  8. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là rất chi la.ông muốn đổi nick nào cũng đươccj vô tư luôn nhá,chỉ có điều 7X cũng có màn ,ôm hôn gạch đó,thích không?Đã thử bao giờ chưa vậy?
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hic hic...vụ này nhiệt tình và hay thế mà em lại không tham gia..chẹp chẹp tiếc quá nhẩy....hội kem lần sau sẽ có mặt em đấy...chị Choc chuẩn bị nhé!lần này em dành kem với chị nhất định thắng...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  10. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    HONGTIM sưóng nhé tự nhiên lại đổi thành Hồng Xiêm, nghe cũng hợp lý đấy chứ,ngọt ngào ra phết vậy mà phản đối dữ vậy?nói cho em biết anh mong mãi có người đặt lại nick cho mình mà ko dưọc . Chuẩn bị khao anh cafe đi là vừa.
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?

Chia sẻ trang này