1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm tưởng về hội làng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi danmiennui, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cảm tưởng về hội làng.

    Iem xin chào các bác ạaaaaaaaaa...
    Hôm nay, sau khi sinh hoạt cùng box Tháng năm, tình cờ iem được tham gia vào đại hội của các bác. Phải lói thật nòng nà iem thấy rất khoái các bác rùi đấy. Rất tiếc vì sự cố kĩ thuật ngoài ý muốn mà iem không thể tiếp tục chiến đấu với các bác đến hết chương trình của ngày hôm nay. Hi vọng vào một dịp khác, iem có thể chiến đấu với các bác đến cùng. Nhân tiện các bác cho iem xin 1 chân trong CLB 7X nhé.
    To chị Choc: Chị em mình kết nghĩa nhé, được không chị?

    123454321

    Được danmiennui sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 16:02
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Cảm giác còn đọng lại trong tôi là muốn, muốn và muốn, dù chỉ một phút nữa, ở bên các bạn 7X - những người đã quên đi những cái lo toan vất vả của riêng mình, đến với nhau ngày hôm nay, để tìm thấy nụ cười vui vẻ, sự cảm thông, không khí gần gũi, cảm giác được là MỘT trong một Tập Thể, không còn lạc lõng trong những cái RIÊNG nữa...
    Dù biết rằng chỉ một giây sau khi rời khỏi Hội, những cái ÁM ẢNH THƯỜNG NHẬT sẽ lôi chúng ta trở lại với chính mình, nhưng qua đó lại càng hiểu rõ, cái hội nhí nhố ồn ào quen quen lạ lạ kia, dù là khi ít lúc nhiều, sao mà ý nghĩa!!!

    Chúc các bạn đã, đang và sắp sửa có một Hội Làng với những kỷ niệm chẳng thế nào quên!
    Love and Miss ya..., my 7Xers!
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 17:24
  3. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên được tham dự hội làng của 7X, mặc dù vẫn chưa phải là thành viên, hic hic, vinh hạnh, vinh hạnh!!! ( nhưng có lẽ bi giò em dược là thành viên rùi nhể, các bác nhể?)
    Cảm tưởng của em về hội làng của các bác ấy hở? phải công nhận là tuyệt, thậm chí...quá tuyệt
    Sáng nay, vào lúc 8h25', vừa thò mặt đến điểm hẹn với CLB Tháng Năm, em đã thấy đông nghẹt, toàn các vị to đùng ==> choáng Mãi sau mới biết là hôm nay 7X tổ chức hội làng. Sau khi hoạt động rôm rả ở Làng Canh, cả đội lên đường hành quân tiến về HN ( chi tiết về hoạt động ở Làng Canh, mời các bác xem ở bên box hoạt động xã hội nhé, ở bản tin của nhóm khuyết tật ấy, chắc giờ này có lẽ Nguoinuocngoai đã post bài lên rùi). Trên đường về, chị Choc đã có lời mời về SVĐ BK ...ăn cơm ( he he, nói là mời cho nó oai tí, chị Choc nhể). Và từ lời mời đó, ==> chị choc mời dự hội làng với 7X luôn ( Chị Choc cho em ăn dưa bở tí nhé). Ơ hơ, mời hở? Đi nuôn
    Sau bữa cơm vô cùng thân mật và cảm động ( chiện, các anh chị nà Bao đại nhân mà nị ), cả đoàn lại hùng dũng hướng về quán Cây Đa uống nước. Và tại đây, màn chào hỏi ... bắt đầu.
    Vỗ tay động viên các thành viên mới đứng nên giới thiệu lào...
    Bị chiếu tướng đầu tiên là chú Athena Chu. Đồng chí này trong bản đăng kí thành viên ttvn dám chọn giới tính... chổng xuống, he he, không bít chú ta có âm mưu giề, chắc định câu mấy anh 7X, cho mấy anh ăn dưa bơ, he he, đáng nghi lém, he he he Phát hiện nhỏ: chú này chưa đứng lên đã đỏ mặt, chắc là do bị chiếu tướng sớm wé =>
    Sau một hồi tranh cãi, kẻ bị bêu đầu thứ 2 là caubengaytho.
    Chú này sau 1 hồi giới thiệu vòng vo, cuối cùng chốt lại 1 câu: hiện giờ iem đang bận thi ==> tạm thời nàm quan sát viên và sẽ vào 7X ... năm tới
    Kiẻ bị tóm thứ 3 nà... iem Kể ra thì màn giới thiệu của iem cũng không đến nỗi chuối nắm, các bác nhể? Hơi bị hùng hồn lữa nà đằng khác Các bác nhớ lời mời của iem nhớ, hụi gà tụi iem núc lào cũng đón chào các bác. Hè hè, mà bác nào nỡ vu khống cho em là gián điệp của hụi gà cử sang thì cứ niều niệu đấy nhé, thể nào cũng có ngày...
    Tiếp đến là màn chào hỏi của đồng chí...ơ... đồng chí gì ý nhể? Ơ hơ, quên mứt rùi Xin lỗi đồng chí gì gì sắp đi nước ngoài nhé. Tội nghiệp đồng chí này, bị bác ATC quay lên quay xuống, chung quy cũng chỉ có mỗi vấn đề...G...
    Xem nào, cũng còn khơ khớ người đứng lên giới thiệu nữa, girlxauxi, ngươinuocngoai,ech_con... v.v và v.v (iem chịu không nhớ hết được, à, mà còn bác chưa có nick nữa. Iem rất ấn tượng bởi bác này nói bé quá, lại còn mặc quần đùi nữa chứ)
    Kế đến là chị Choc giới thiệu một số thành viên cốt cán của 7X, he he he, toàn ông này bà nọ hic hic, nghe mà choáng, he he, loạn hết cả đầu. Mà nay, bác Tulipblack ui, khi nào bác cho chiếu cái đoạn phim cong hay thẳng của bác thì cho em xem với nhé.
    Hết màn chào hỏi.
    Bây giờ đến phiên chị Tu_dinh_huong trình bày lịch còn lại của hội làng và lên lịch cho chương trình đi biển vào 5-7 tới. Tiếc wé, đợt này iem bận, nếu không thì... Sau đó, ờ xem nào, có thêm một số bác đến nữa, chị Leyen và bác gì đó, hình như bác De thì phải. Để đền đáp cho công lao của mọi người ngồi chờ, bác ý cho mọi người... chờ thêm một lúc nữa, ní do: để bác uống nốt cốc nước vừa mới gọi ...Roẹt roẹt...ực ực..., phù... xong rùi... he he he, bác De làm thịt cốc nước nhanh thật, đấy mọi người xem, em mới chỉ viết được có mấy chữ. Xong rùi thì A lê hấp, mọi người tiến về Bùi Thị Xuân để hát Karaoke. Tiếc wé, iem phải đèo caubengaytho về nên đành bỏ lỡ dịp thưởng thức giọng ca vàng của các bác, chắc là khủng khiếp lắm he he he Trên đường về em bắt gặp 2 girl 7X đi lạc, tội nghiệp, không bít họ có tìm được các bác không
    Đến đây thì iem mất liên lạc với các bác nên đành quay về chui lên box 7X dạo chơi, may wé gặp người quen, A anh chitto. Úi chít, quên mứt, đáng lẽ mình phải ra Hồ Tây bơi thuyền, 7X hẹn rùi, phí wé, phí wé Bây giờ thì muộn rùi
    Thôi để đến vụ dziệu đêm vậy. Hẹn ngày tái ngộ
    123454321
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng tiếc thật, nhưng biết làm thế nào được khi nguời ta không sinh ra để cho nhau? Càng gắn bó càng khổ khi phải chia tay thôi.

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Ôi giời! Vừa nhớ ra chưa reply đề nghị của cậu em kết nghĩa mới tinh tình tình danmiennui, đang định chui vào sửa bài đã thấy ngay một bản tường thuật dài và chi tiết, sinh động chả kém gì xuyết minh World Cup 2002 . Hìhì! Thanks em nhiều lém! Xin vì cảm tình riêng mà vote cho em 5* đầu tiên!

    Hì hì! chỉ duy nhất có một chi tiết nhỏ hơi bị sai thui, mà chi tiết này lại nói về Choc mới chết nhá! Há chẳng phải là 7X HN mời CLB tháng Năm và các em 8X đi ăn cơm đĩa BK sao? Lếu ai thu xiền của em, em cứ đòi thẳng cánh cho chị! Chắc tại iem to con quá lên họ tưởng lầm em nà 7X thui! (Hic! Sao mình tự dưng hào phóng thế nhở! bi giờ làm sao mà trừ bớt 5* cho 1 còn 4* được nhể??? Hic! ông em kết nghĩa của C nợ C một sao nhá!
    Welcome you all to 7X HN!!!
    Choc
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá 7x ơi...Em đang thi nên không tham gia Hội làng được. Thấy mọi người đi chơi vui vẻ...thèm quá...[:((]
    Hôm nay lên mạng gặp một 7xer, được rủ đi Hội rượu đêm, đang định đi thì sực nhớ ra ngày mai thi môn Lịch sử Đảng. Trời ơi là ngao ngán. Thế là fải từ chối trong nuối tiếc...
    Sweet lady VKT
    Được Sweet lady VKT sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 21:16
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hội làng giờ này đã kết thúc sau màn rươu đêm hay tuyệt, các thành viên thích uống thì cứ uống còn các thành viên thích tâm sự thì cứ tâm sự, nhưng chung quy lại là mọi người đều rất hiểu nhau. Nhưng dù sao sự gặp gỡ của các thành viên mới và cũ đã tạo nên một không khí rất đầm ấm trong sân chùa của sư thầy. Mội lần nữa thay mặt những người tổ chức ra hội làng cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Hy vọng trong thời gian không xa chúng ta sẽ được nghe những lời bình luận của tất cả các thành viên về hội làng và khi đó những người rất tiếc là đã không tham gia sẽ hiệu phần nào về hội làng và về 7X. Cảm ơn tất cả mọi người những người đã làm nên thành công của hội làng ngày hôm nay.
    Tulipsblack
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hội làng đã kết thúc lúc 2h40 phút ngày 24/06. Chắc sẽ có nhiều kỷ niệm khó quên đối với các thành viên lần đầu tham dự, nhất là những bạn trẻ....
    Mong rằng, những cuộc vui sau sẽ trọn vẹn hơn.
    Một ngày mệt, nhưng thực sự là cảm thấy vui. Rất vui.... Cảm ơn tất cả mọi người
    ATC
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hội làng 7x Hà nội được bắt đầu từ 7h sáng với màn Cafe kèm ăn sáng
    Từ 8h30 tới 11h là cuộc thăm và vui chơi định kỳ cùng các em Làng Canh
    11h45 là màn cơm trưa thân mật tại Thanh Hiền Bách Khoa
    13h là uồng trà và giới thiệu đại biểu tại Cây Đa quán
    14h là chương trình ca hát cho nhau nghe tại 139 Triệu Việt Vương
    16h30 là đua thuyền trên Hồ Tây, một đoàn khác có Cầu Lông 7x, một số thành viên thì lại mải đi bàn chuyện xã hội tại Cà phê Nhân
    18h30 Bún Bò Hàng Điếu
    19h30 Hội Kem tại Lý Thường Kiệt
    21h là Rượu đêm tại Sân chùa Lục Thất. Đủ cả 100% lẫn chuyện hậu trường tâm sự 7x
    0h là giúp đỡ 2 thành viên lang thang.... trở về nhà với nguyên quần áo và phương tiện đi lại
    1h20 là vòng quanh Hà nội đêm chủ nhật
    2h là tổng kết Hội làng, kiểm điểm thành viên, chút nữa thì có được 8.5 Tr đưa cho Tháng Năm hoạt động xã hội....
    2h40 Kết thúc ,
    ATC
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa tới giờ, 7X là 1 tổ chức kỳ quặc, bởi chả hiểu sao con người ta lại có thể sẵn sàng hi sinh nhiều thứ đến vậy để có được 1 buổi tụ tập cafe, rượu chè, ka ra ô kìa... với những nhân vật mới nghe qua tên đã thấy kinh dị, nào là con , con sư tử ( Lion King), nào là tên biệt kích (Commados), nào là mèo ú (Bigdoremon), nào là sư cụ Thích Tất Thảy, Choc, Tulipsblack, XIM, Storekeeper, Tu_dinh_huong...
    Sự hi sinh lớn lao nhất có lẽ là sinh mệnh và tình yêu cao cả của mỗi người.
    Bằng chứng là hội làng hôm qua, có mấy chục con người, kẻ thì ho gà, kẻ thì cúm vịt, kẻ thì đầu ngan (nhức đầu ngan), kẻ thì đau mắt bồ câu trâu, kẻ thì viêm họng ếch... Lại có những kẻ đã trót hẹn với lão nọ ả kia cho cuộc vui đôi lứa cuối tuần... Ấy vậy mà bỏ, bỏ hết những vô nghĩa ấy đi, chúng ta đã có với nhau một ngày chứa chan nụ cười và ngập tràn điệu hò tiếng hét.
    Hụ hụ, dường như Quyen_my không còn vô dụng nữa rồi vì đang sắp sửa ốm thay cho 1 ai đó. Thế mới biết ông trời thiêng thật, vừa post bài hôm qua hôm nay đã cho mình thoả lòng ao ước. Dragon ui, ai bẩu hôm qua iem và anh tâm sự với nhau bằng tiếng ho, bây giờ thì... ặc ặc...
    American Quyen

Chia sẻ trang này