1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm tưởng về hội làng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi danmiennui, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Thiền môn Thất Lục tự đã trải qua cơn sóng gió.
    Hai tiểu tử đã bị trọng thương trong đợt chống trả quyết liệt lúc đêm qua.
    Một tiểu tử mê man bất tỉnh, thần trí phiêu du, xác thân rã rời, chỉ nghe mà dường như không nói được, được các đạo hữu Hoangtu_ut, TĐH chăm sóc tận tình và đã được đội ngũ Bảo tiêu ATC, Sutumom, Bigdoremon, Satan di chuyển nguyên vẹn về nhà.
    Tiểu tử kia tuy bị thương nhưng trong lòng hào hứng, ca khúc tâm tư, nói vang xóm ngõ, từ chuyện tình duyên đến khúc tương lai, vùng vằng khi được điệu ra đến ngõ chùa. Tiểu tử này mồm tỉnh táo nhưng chân bước liêu xiêu, mắt tròn thao láo, nhìn thấy, biết đấy nên nằng nặc đòi ở lại bản tự cùng tu hành.
    Tuy nhiên do thiện căn chưa đủ, thiền duyên chưa đủ nên cũng đã rời khỏi bản tự để hồi hương.
    Bần tăng quay về, được các bậc Hộ Pháp Thần Tăng ở bản sơn, tuy không nói gì nhưng ánh mắt nói lên nhiều quá.
    Vì vậy, Chùa Thất Lục từ nay bế môn, để tìm lại thanh khí yên hoà vốn có.
    Quét sạch bụi trần, chốn xưa vẫn không tìm thanh tịnh
    Dang tay đóng cửa, người nay còn mỏi bóng hồng nhan

    _______________
    Thiện tai thiện tai
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đây là bài của Gionson được Chitto chuyển vào đây cho đỡ loãng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Xin chao cac ban va cac em 7x ,
    Hom qua lan dau tien di choi voi cac ban that vui ,Hy von ghoi 7x ngay cang dong hon .
    @@@

    -
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nhất là màn bơi thuyền anh Gionson nhỉ? Trời ơi, hoàng hôn đẹp dã man tuyệt cú mèo tam thể. Từng đôi sóng dập dìu bơi xa rùi lại lượn gần lấp lánh những vẩy nắng trong như thủy tinh. Và gió, gió từ trên trời, gió từ dưới nước, gió thổi qua tai, gió vòng qua tóc... làm cho những mái tóc bay như trêu ngươi những ánh mắt đang mệt rã rời của Gionson, Hùng, Việt, Tulips, Varity_xyz, Truongdu...
    Những chàng trai bụng đói meo nhưng vẩn cố khuỳnh 2 cánh tay ra chèo... và chèo... làm cho tụi em thương "không chịu được", nhưng bít làm sao, đó là quyền và nghĩa vụ cao cả của cánh đàn ông các anh mừ .
    Chỉ tức cái vụ vào hái trộm hoa, anh nonick chả galang tẹo nào , hic, để cho iem phải đứng dậy với lấy chùm hoa làm anh bảo vệ hét cho 1 câu giật bắn mình suýt ngã tòm xuống nước...
    American Quyen
  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chị QM nhé,chị không phải thanh minh đâu vì bé tuy đứng ở xa nhưng vẫn nhìn thấy mọi việc nhé.Bé thấy chị hét là: ái anh ảo ệ ia ẹp ai oá nàm ơn cho iem vào để em ưa anh ấy.hehhehe.Đảm bảo là không sai 1 chữ nào chị nhờ,bây giờ lại còn đổ tội cho người khác,eo ơi xấu hổ thế.....
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    7X đúng là tiếng lành đồn xa, bà con tham gia đông đảo quá , XIM có cái title 7XHN member cũng được thơm lây dù rất tiếc hôm qua chỉ tham gia được mỗi cái màn rượu đêm, mà lúc đó hình như "nhân sự" đã ổn định hết sau 1 buổi đi chơi với đầy đủ các loại vị chua mặn ngọt đắng và cả chua chua ngọt ngọt nữa, lại còn cả bơi thuyền nữa, fí wé!!! Dù chỉ tham gia được 1 phần rất nhỏ của Hội làng song cũng cảm nhận được sự vui vẻ đầm ấm của cả nhà mình, thế mà tham gia đầy đủ thì chắc phải vui lắm!!
    Chúc cả nhà 1 tuần mới lao động và học tập hiệu quả!!
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  6. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    U chu choa, đàn em mới gia nhập xin cáo lỗi các bác nhé. Hôm we, lúc 8h 20', iem có rẽ qua sân chùa Thất Lục nhưng các bác chưa về đến. Mặt khác, đến lúc đó iem mới phát hiện ra sân chùa của các bác nằm đối diện nhà đứa bạn iem. May mà lúc đó các đấng sinh thành không bít là iem đang lượn vè vè ngang qua nhà họ, lại còn ngó ngó nghiêng nghiêng, lếu không thì...gzzzz...gzzz...oihou...fhtgj...can tội đã đi qua mà không chịu vào ( có trời mà biết là iem sợ các cụ hay nà...các bác nhể)
    He he, tẩu vi thượng sách, tẩu vi thượng sách, hú vía, hú vía... Về đến nhà mà iem vẫn còn thấy tiếc, đau nòng wé, đau nòng wé
    Thôi xin hẹn các bác dịp khác dzậy
    To chị Choc: Thanks bà chị kết nghĩa. OK, iem nợ chị 1*. Nhưng chả lẽ lại vote cho chị 1* ngay bây giờ, thế thì còn gì là chị em nữa, chị nhờ Thôi, để đến lúc cả gốc lẫn lãi là 5* thì iem trả chị luôn thể chị nhé
    Hiện giờ thì cứ thế này đã
    Nhất chị đấy!!!
    123454321
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Oa oa, Cô Chóc đâu rùi? Khao đêeeeeeeeeeeeeeeeee !
    Vừa có một buổi hội làng thú vị, lại còn kết nghĩa được 1 cậu em zai kháu khỉnh nữa chớ?
    hớ hớ, vụ này không thoát khao đâu nhá.
    Hic, tiếc quá, công việc bận quá, ngày Chủ nhật lại có lịch làm việc từ trước nên không tham gia được cùng với mọi người.
    Nhưng nghe đến Hội thành công là cũng mừng cho mọi người rồi. Kiểu này các thành viên mới đến thích lắm đây.
    Mà Quyen_my nè, cái tên Lion King ấy rất là thân thương đó chứ, có dễ sợ tẹo nào đâu? Khen tui kiểu thế thì ai dám nói chuyện nữa hở?
    Dr. Lion King
  8. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, chuyện đi chơi của 7X chắc kể cả ngày không hết mất, thôi thì em ngồi chờ các vị post tiếp bài để đọc vậy, khi nào có dịp thì đi thực tế sau vậy.
    Nhưng mà các bác ơi, em không có tiền, làm thế nào bi giờ ạ? Có ai bánh bao em không nhì?
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua QuynhNguyen là vinh dự nhất QuynhNguyen nhỉ? Theo "lệnh" của Hội trưởng Chóc, một hội rõ đông gồm 4 thành viên "Dragon, Tomcad, Quyen My và Storekeeper" ra tận cổng đón trưởng ban nhân sự. Đón tiếp cực kỳ nồng hậu bằng những tiếng cười nhé. Cười từ lúc trưởng ban nhân sự phóng xe vào làng Canh cho đến khi trưởng ban nhân sự dựng xe xong.
    Phải công nhận cái bập bênh ở làng Canh cũng chắc thật, 4 nhân to xác như vậy trèo lên mà mãi kẽo cà kẽo kẹt một tý chút. Đến bây giờ vẫn chưa biết hôm qua phía bên nào nặng hơn nhỉ???

    Storekeeper
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    He he, cuối cùng thì đội quân loè loẹt (ăn mặc sặc sỡ) là Storekeeper Tomcad thắng chứ (ức quá đi mất ), vì đội quân đen trắng của Q_my Dragone cả 2 mới nặng có... 69kg rưỡi. Tại Quynhnguyen phóng xe vào sớm quá, chứ nếu không sẽ chơi cho tới bến tới bờ, đến khi nào đội quân loè loẹt bị nẩy tưng lên giữa lưng chừng trời mới thui.
    Có mấy bé làng Canh nhìn thấy các anh chị bập bênh, kinh hãi nép vào cánh cửa, bụng thế nào cũng bảo với dạ rằng, không bít mấy cái người nhớn xác kia có bị chập cheng không, từng ấy tuổi đầu còn đua đòi con trẻ...
    American Quyen

Chia sẻ trang này