1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câm và điếc

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hanh114212, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Câm và điếc

    CÂM VÀ ĐIẾC

    Có hai người bạn thân, một người thì bị câm còn người kia thì bị điếc. Một hôm hai người dủ nhau đi hái trộm dừa ở làng bên, khi đến chổ vườn dừa câm ra hiệu cho điếc:
    -Mày ở dưới để tao trèo lên bứt cho, ở dưới nhớ hứng cẩn thận không dừa bị vỡ mất đấy.
    -Ừ được rồi cứ yên tâm đi, mày trèo lên đi. Điếc trả lời.
    Câm trèo lên hái dừa, hái được ba trái thì thấy buồn bực lắm muốn đi hái hoa dân chủ, muốn tụt xuống nhưng tiếc công trèo lên, câm nhăn mặt chỉ vào bụng mình và chỉ xuống đất ra hiệu cho điếc biết.
    Điếc ở dưới nói với lên:
    -Ồ to thế kia à, mày cứ vứt xuống đây tao hứng được mà.
    Câm ở trên bực lắm chỉ vào đầu mình chửi điếc và xua tay ra hiệu cho điếc hiểu.
    -Được rồi mày cứ bỏ cả hai xuống đây, tao hứng tốt. Điếc hồn nhiên nói với lên.
    Câm bực mình lắm chẳng làm gì được, đúng lúc ấy cơn buồn lên đến đỉnh điểm. Tiện cái quần rách đũng nên câm chẳng khó khăn gì khi giải quyết nỗi buồn.
    Điếc ở dưới hứng trọn cả "vài cục vàng ròng" của câm. Rất tức tối và nghĩ rằng thằng bạn chơi khăm mình.
    Câm ở trên hái thêm vài trái nữa rồi tụt xuống đất, đến bên cạnh thằng bạn thân ra hiệu giải thích cho điếc hiểu. Điếc thì đã hiểu lầm rồi giờ lại càng hiểu lầm thêm, thế là kẻ vỡ đầu kẻ bể trán.


    Các bạn có thấy hay không nào. Hãy vote cho tớ đi.
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cai rượu!!!!!!!!
    Trong một trại cai nghiện rượu nọ, các nhân viên trong trại đang cố sức tìm giải pháp để cai cho bệnh nhân một cách nhanh chóng. Trong khuôn khổ đó, một hôm giám đốc trại tập trung các con nghiện lại để tìm hiểu về vấn đề này. Ông có đưa ra một câu hỏi:
    Các bạn hãy kể cho tôi một tình huống thật tai hại khi các bạn uống rượu say bí tỉ?
    Một người thưa:
    - Tôi nhớ một lần say quá, khi về nhà tôi chẳng biết nhà mình ở chỗ nào nữa nên đã đập cửa vào nhà hàng xóm và bị chó cắn rách hết cả quần và làm mất miếng thịt mông.
    Ông bên cạnh nghe bức xúc quá mới kể:
    -Một lần say nhất, tôi về nhà và đi vệ sinh thấy cái nhà vệ sinh nhà mình hiện đại quá, cứ mở cửa ra là đèn sáng, đóng vào thì lại tắt. Sáng dạy tôi kể cho vợ nghe và bị cô ta cho một trận chí tử vì tôi đã giải quyết vào tủ lạnh.
    Anh thứ 3 bực bội quát lên rồi lại nhỏ giọng:
    -Thế thì ăn thua gì. Tôi đây có một lần say quá chẳng biết gì. Trong lúc say đã ngỏ lời cầu hôn với một cô gái và cô ấy đã nhận lời.
    - Thế thì quá tốt còn gì. Ông giám đốc thốt lên.
    -Nhưng khi tỉnh lại thì tôi mới biết cô gái đó tôi vừa ly dị được 2 hôm.
  3. ktell

    ktell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chả hay gì cả !!!
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    chả hay gì cả !!!
    ý sao bác lại nói thế......
    mình thấy bạn ấy đã cố gắng lắm rồi đấy...
    cố lên bạn nhé......hay đấy,,,
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    sao bác lại nói thế...mình thấy cũng được lắm mà
    cố lêncác bác nhé..
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thế thôi à!!!
    Sao không góp vài truyện cho nó rôm!!!
    Một đôi trai gái yêu nhau, đang đến độ chín mõng. Một hôm hai người dủ nhau ra khoảng công viên ngồi để hóng mát và làm cái gì thì chẳng biết.
    Họ ngồi vào một chiếc ghế đá. Một lúc thấy anh chàng lui ra, cô gái lạ lẫm hỏi:
    -Anh sao vậy?
    -Mặt trời mọc giữa trưa. Anh chàng giật mình đáp.
    -??????.
    -Cô gái ngần ngừ một lúc lại nói:
    -Ngồi sát vào đây em bảo cái này!!!
    -Ừ hay nhỉ! Mặt trời chui xuống hồ nước!!!
    -???????????????. Cô gái ngơ ngác!!!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi là giời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mang trò đùa cho thiên hạ xen chân vào cho vui mà chẳng có ma nào lên tiếng cho nó có khí thế!!!!
    Thật là chẳng có cái gì hay cả rồi!!!
  8. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Truyện nhạt thế ai cười cho nổi hả bạn.

Chia sẻ trang này