1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm và uỷ mị ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi joshu4, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm và uỷ mị ?

    Mình rất tâm đắc bài viết này , xin đưa ra để các bạn bàn luận

    Cảm và uỷ mị

    Nhiều người tới tôi và nói, "Bất kì điều gì thầy nói, chúng tôi đều hiểu cả, nhưng chẳng cái gì xảy ra. Chúng tôi đã hiểu mọi thứ thầy đã nói, chúng tôi đã đọc nhiều sách của thầy, nhiều lần, chúng tôi đã gạch dưới gần như mọi dòng - nhưng chẳng cái gì xảy ra cả."

    Tôi có thể cho bạn bông hoa, nhưng làm sao tôi có thể cho bạn hương thơm được? Bạn phải lau sạch mũi mình và trở nên nhạy cảm hơn. Đó là chỗ thiền có thể có ích: nó làm cho bạn nhạy cảm hơn, tỉnh táo hơn. Nó đẩy bạn tới kiểu người thứ nhất, và dần dần bạn bắt đầu cảm thấy - không chỉ hiểu, mà cảm. Cảm là cần. Tôi không ngụ ý rằng bạn phải trở thành uỷ mị. Uỷ mị không phải là cảm; uỷ mị là đồng tiền giả. Có những người có thể kêu và khóc chẳng vì cái gì cả và họ nghĩ họ là kiểu người cảm. Họ không phải vậy. Họ chỉ uỷ mị thôi.

    Cảm là phẩm chất chín muồi; uỷ mị là phẩm chất chưa chín muồi. Con người của cảm sẽ làm cái gì đó; con người của uỷ mị sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn. Chẳng hạn, nếu ai đó ốm hay chết, con người của cảm sẽ tới bệnh viện và cố gắng giúp người sắp chết. Đàn ông hay đàn bà của uỷ mị sẽ bắt đầu kêu và khóc. Họ sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn cho người sắp chết - họ thậm chí sẽ không cho phép người này chết trong im lặng. Uỷ mị là hỗn độn; cảm là sự trưởng thành bản chất. Khi tôi nói về tình yêu, nếu bạn có việc cảm, thế thì không chỉ đầu bạn hiểu, mà tim bạn cũng bắt đầu đập rộn ràng theo cách khác. Hương thơm đã đạt tới bạn.

    Trích từ "Đạo: Lịch sử và giáo huấn"
    nguồn : thiencungyoga.edu.vn/forum
  2. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong lại liên tưởng đến tính lãng mạn vớ vẩn .
    Tuổi trẻ do năng lượng dục không được thoả mãn , bị kìm nén nên nó chuyển sang lưu động dưới dạng mơ mộng . Mơ mộng hầu như là đặc trưng của tuổi trẻ còn chưa nếm trải nhiều ở cuộc sống .
    Nếu nhìn dưới góc độ tâm lý học chứ không phải góc độ thiền học như bài trích dẫn trên , làm thế nào để loại bỏ tận gốc rễ tính lãng mạn vớ vẩn .
    Mong nhận được ý kiến của các bạn , cảm ơn các bạn
    Được joshu4 sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 25/03/2009
  3. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được joshu4 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 25/03/2009
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cách nhanh nhất là........... lấy vợ ^(^
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    hì hì, lấy vợ không giải quyết được đâu. Mình lấy vợ rồi vẫn còn lãng mạn lắm. Mà già cũng không bỏ được đâu, mà bỏ cũng chán lắm
  6. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ kỹ lại thấy chủ đề mình đưa ra hơi mơ hồ .
    Xin close topic ,
    Chúc người anh em rarach24 một ngày vui
  7. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ thì tính lãng mạn trong chuyện tình yêu với vợ sẽ lụi tàn . Thực tại làm nó tan nát . Bong bóng xà phòng đẹp lung linh ngày trước dưới ánh nắng chói chang của thực tai sẽ phải vỡ tan. Hai bản ngã gặp nhau hàng ngày và tranh đấu , thế thì giấc mơ sụp đổ nhanh chóng .
    Và tâm trí con người tinh ranh , nó lại tìm ra cách khác để lãng mạn . Nó nói : người vợ, người chồng này thật chán ngắt và vô vị , tình yêu lãng mạn mà mình mơ ước đã bị cô ta,anh ta giết chết . Ta phải đi tìm lại nó trong nàng thơ khác . Thế thì sinh ra ngoại tình ,phản bội ,...
    Mọi người cứ thay đổi tình yêu của mình , ai đó thích người này hôm nay và một ngày mai họ lại chán . Thích và không thích đến từ bản ngã , nó đổi chỗ cho nhau dễ dàng .
    Được joshu4 sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 27/03/2009
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    99% những thứ ty ( trai_gái) mà mình biết đều toàn những ty tầm ...thường, nó đều có lý do , có đòi hỏi ( thật tiếc đa phần những mối tình mình từng đi qua lại đều là vậy )
    ty có điều kiện, thỏa thận, hợp đồng .
    nó xuất phát từ nhu cầu , từ sự thiếu thốn, ham muốn. mà nếu ai đó trong hoàn cảnh nào đó đáp ứng đc cho mình điều ấy. ... thì>>>> yêu kẻ ấy.
    cũng giống như thị trường, sau thiên tai hạn hán, giá cả thực phẩm sẽ tăng cao.hay giá xăng tăng thì các phương tiện tiết kiệm xăng, ko dùng đến xăng đc tăng nhu cầu. đô mất giá thì ng ta chuyển sự tích trữ của mình sang các tư sản khác....
    trong những lúc chạy chốn cô đơn, trống vắng. hoang mang. mình từng bám vứu vào tình yêu, vì tình yêu cho mình chỗ dựa,
    nơi ấm áp ngọt ngào , một bức tường lửa, 1 lưới pháp thuật. mình núp trong đó.
    nó bù đắp cho mình khoảng trống, sự vô nghĩa, khoảng không trong lòng
    đó gọi là ty bám vứu>>>> qua bài viết đầu của pic thì mình đc biết đó là
    ty ủy mị
    rồi đến khi quen, nghiện, lưới pháp thuật đó, đc bảo vệ trong đó. thì một hôm nó mất đi >>>>>>>>> bị đảy xuống hoang mang trầm nặng hơn
    sau quá trình đó 1 time khá dài mình nhận ra mọi sự dựa dẫm nương tựa bám vứu sẽ chỉ là giải pháp tạm thời, một lièu thuốc tê . và quan trọng hơn nó ẩn chứa những nỗi đau còn lớn hơn, nó làm yếu bản thân mình đi rất nhiều
    mình nhận ra, dù muốn hay ko, công nhận hay ko thì ai cũng chỉ độc lập với chính mình.
    _______________
    chỉ mặt các lưới pháp thuật:
    ng ta có rất nhiều lưới pháp thuật để ẩn mình. nếu bạn nhìn thấy ai đó đang hạnh phúc, hay đang tự tin, hay đang huênh hoang áp đặt chèn ép ng khác, bạn hãy nghĩ đến các lưới pháp thuật của họ. nơi họ đang núp
    nó có thể là : một cái j đó làm cho mọi ng xung quanh nể phục ( có tài, thông minh, chức cao hơn, hay họ vì lý do nào đó mà nhiều tiền hơn, hay có học vị, đc học nhiều hơn, hay có gia đình thế lực hơn.
    hay có những ng bạn, hay có một ng vợ chia sẻ , thông cảm, hiểu mình.
    .......) có muôn vàn những lớp pháp thuật đó
    nghe ra thì cực ký chính đáng , và nó là lẽ đương nhiên.
    nhưng tất thảy những cái đó đều ko đc xuất phát từ trong chính bản thể họ. mà là đc nâng đỡ , bao bọc, trợ lực từ bên ngoài
    chính xác mà nói đằng sau nét hào quang đó. tận bên trong họ vẫn là cục đá đen xì , một quả trứng rỗng vỏ đc tô điểm, gắn mác, có thương hiệu>>>>>>> rồi đem bán ra thị trường
    nó còn khong bằng 1 quả trứng thối !
    bạn sẽ thấy những ngôi sao, những ng đc đám đông tôn sùng,họ, họ đang đc cưỡi trên con ngựa giấy. họ bay cao trên con diều giấy và ngỡ mình có khác nào thần tiên. và đó không hẳn là một may mắn cho họ.
    ngày cấp 3, mình rất quý một cô giáo dạy thêm môn hóa, xinh, cá tính, dạy hay, tâm lý. nhưng cô lại bị ung thư mà mất. sau đó chồng cô ấy như ng mất hồn , đêm ngày uống rựu, và một năm sau thì chú ấy cũng đi theo cô ấy.
    ( chú ấy gần như chảng làm j, sống bám, dựa dẫm, yêu cô ấy rất nhiều )
    đó là một câu chuyện khắc rất sâu vào mình.
    ng ta cũng có thể hiểu, có thể cảm phục ty của chú ấy . tất cả ty của chú ấy dành cho cô .
    và đó là ty ủy mị.
    __________________
    cảm và ủy mị
    vậy bạn có thể nghĩ rằng ủy mị, mơ mộng là xấu, là ko tốt
    nếu bạn nghĩ vậy thì mới chỉ là nhìn thấy mặt trái của nó thôi
    nó vẫn còn cao hơn sự khôn khan, lãnh cảm , vô cảm rất nhiều
    ng ta phải đi qua rất nhiều trạng thái ủy mị, mơ mộng thì mới đạt đến độ cảm ( có thể có nhiều cách khác nữa) . đó là một hành trình dài
    lần đầu tiên mình biết đến một thứ ty vô thượng, là nhờ đọc O SHO .ty vô điều kiện , ko cần đáp trả, ty ko lý do. đơn giản là yêu
    và Cảm chính là đầu mối, đầu con đường, dẫn đến nó.
    bất ký thành tựu trong tâm linh, tâm hồn nào cũng đều chứa nó.
    nhưng đến khi nào ng ta còn bị những dục vọng ham muốn trong mình chi phối thì khi đó ng ta vẫn chưa thể có ty vô thượng đc.
    sẽ vẫn tồn tại những đêm khai thác tài sản sẵn có của nhau trên giường ngủ.
    ____________
    sau đêm tân hôn, nhiều cuộc hôn nhân nhanh chóng trở thành địa ngục
    bởi vì,..... ?!
    hôn nhân có nghĩa là thực tế, có nghĩa là trách nhiệm, ghánh vác
    nó làm cho những tâm hồn non nớt, đầy mộng mơ ảo tưởng nhanh chóng rơi xuống vực
    nó làm cho những tâm hồn bám vứu , đòi hỏi ở ng bạn đời nhanh chóng trở nên thất vọng trước những thực tế đồng tiền, vươn trải trong khó khăn cuộc sống.
    đòi hỏi nhau, rồi những khó khắn>> cái nhau >> ko thông cảm nhau ( thứ cần nhất trong hôn nhân) >> lạnh nhạt>> khó khăn>>>> dày vò nhau, thất vọng về nhau.....
    có quá nhiều lý do để xa nhau
    __________
    rất nhiều ng thông minh, óc logic, tư duy cao. nhưng họ không có CẢM , họ sống như 1 cỗ máy, và họ vẫn thường so sánh nhau, tự hào với nhau theo kiểu, àh, cấu hình tao mạnh hơn, giao diện sành điệu hơn.
    hay những ng đầy tự ti, mặc cảm,đau khổ. núp mình trong những chiếc xe xin, những bộ quàn áo hàng hiệu, hay chiếc ghế cao, hay trong những lần rộng tay chi tiêu...
    " họ có trong tay những bông hoa, nhưng lại ko thể ngửi nó" qua lớp khẩu trang, hay trong lưới pháp thuật của mình.
    vậy làm sao để cảm hơn ...?!
  9. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lời và Việc
    Lời nói với Việc :
    " Tôi lấy làm xấu hổ về sự trống rỗng của tôi "
    Việc nói với Lời :
    " Khi gặp anh , tôi mới rõ tôi nghèo nàn biết mấy "
    Chủ đề mình đưa ra hơi mơ hồ nên xin close topic .
    Bàn luận cũng chả để làm gì cả . Thích bàn luận chỉ vì không muốn xắn tay áo vào thực hành . Trưa nay sau khi ngủ dậy mình đã chán nản cái bản ngã mình lắm rồi .
    Chúc các bạn an lạc ,
    @ rarach24 : Câu hỏi cuối bài viết của bạn thì đã có ở ngay đoạn thứ 2 trên bài đầu tiên của topic .
  10. timonline

    timonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Joshu rất là tâm lý
    Thank bạn nhiều nha
    Lấy vợ thì tính lãng mạn trong chuyện tình yêu với vợ sẽ lụi tàn . Thực tại làm nó tan nát . Bong bóng xà phòng đẹp lung linh ngày trước dưới ánh nắng chói chang của thực tai sẽ phải vỡ tan. Hai bản ngã gặp nhau hàng ngày và tranh đấu , thế thì giấc mơ sụp đổ nhanh chóng .
    Và tâm trí con người tinh ranh , nó lại tìm ra cách khác để lãng mạn . Nó nói : người vợ, người chồng này thật chán ngắt và vô vị , tình yêu lãng mạn mà mình mơ ước đã bị cô ta,anh ta giết chết . Ta phải đi tìm lại nó trong nàng thơ khác . Thế thì sinh ra ngoại tình ,phản bội ,...
    Mọi người cứ thay đổi tình yêu của mình , ai đó thích người này hôm nay và một ngày mai họ lại chán . Thích và không thích đến từ bản ngã , nó đổi chỗ cho nhau dễ dàng .

Chia sẻ trang này