1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm và uỷ mị ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi joshu4, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nghe ngôn ngưc thấy như Osho thì phải
    cảm quá nhiều đôi khi dẫn tới tính lạnh lùng ,sắt thép của con ngưòi...nếu theo như VD kia
    từ đó đâm ra ghét uỷ mị
    mình hiện trong sâu thẩm rất uỷ mị
    nhưng bề ngoài lại rât ghét nó,dị ứng với yếu đuối,,
    mình thành thép sao?.....
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Đúng là Joshu đã thành thép rồi và con người ủy mị trước đây đã chết, giờ chỉ còn lại một con người lạnh lùng mà thôi...
    Biển sóng, dạt dào
    Trùng dương lớp lớp ..trôi đi về chốn nao
    Đời là những cơn sóng đùa
    Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ
    Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
    Nào ai hay biết cho đâu là bến mơ
    Niềm hạnh phúc hay nỗi sầu
    Dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm
    Yêu anh, hận anh
    Anh biết cho chăng
    Cho dù tháng năm dài xa cách
    Em luôn chờ mong, bão tố phong ba
    Cuộc đời này
    Ngàn kiếp vẫn không nhạt phai
    Dù hạnh phúc, dù đau buồn
    Dù bao oan trái vẫn muôn đời có nhau
    Như sóng nước, mãi trôi chẳng ngừng
    Cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng dương
  3. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hị hị , Cảm quá nhiều không dẫn tới lạnh lùng sắt thép đâu bạn .
    Chỉ có vấn đề là Bản Ngã không thích Cảm , không thấy thoải mái với Cảm nên nó cứ tìm cách kết án : " Đó là cảm à ? Thật lạnh lùng ! Thật sắt thép !Thật........ "
    Bản ngã không thích cảm , nó chỉ thích lăn lộn với uỷ mị , thích kêu gào , thích níu bám và tạo ra ngày càng nhiều khổ .
  4. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hị hị , bé miêu tả anh cứ như trong truyện "Những Người Khốn Khổ" í nhỉ .
    Khá chính xác , ặc
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn Joshu ấy đang tưởng bở đấy !
    hị hị, bạn ấy cứ tưởng có người đang uỷ mị vì bạn ấy lắm lắm, lại còn nghĩ mình thật là cao cả nữa chứ. Những người uỷ mị đối với bạn ấy cứ như là sinh vật lạ ấy... cả cái thế giới này chắc chỉ mình bạn ấy biết cảm là gì, còn những người khác chỉ là những con người uỷ mị đến phát điên.
    Thật tình mình cũng chưa thể xếp bạn ý vào nhóm sinh vật nào. Có thể đặt tên là sinh vật cảm cũng được - những sinh vật máu lạnh, thô lỗ và cộc cằn. Không hiểu là những sinh vật này có thể thốt được lời nào tử tế không ? Type là một chuyện và nói là 1 chuyện khác. Các bác cứ thử diện kiến bác này mà xem. thật tình không mê nổi...
    Địa chỉ : ..../192 Lê Trọng Tấn
    Tel: 0166..8..85
    Em đố bác nào tình được bạn này đấy !!!
    ( Em tin là sau khi Joshu đọc bài viết của em sẽ buzz em để mắng 1 trận nào là không nên kể chuyện đời tư của người khác, nào là tức muốn chết, còn nhiều thể loại nữa kinh khủng chẳng thèm nói ra )
    Chúc bạn Joshu một buổi tối vui vẻ
  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    lê trọng tấn
    hoả ra tân phú ah
    gần thế
    có phải mem tâmlý cafe với nhau không khí sẽ rất nặng nề không
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    =====
    Chưa cãi nhau là còn may đấy ạ !

Chia sẻ trang này