1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm vàng mà để vàng rơi!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi cd_scratcher, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cầm vàng mà để vàng rơi!

    Đã 2 ngày trôi qua sau trận đấu tồi tệ ấy, Euro vẫn sôi nổi tiếp diễn, chỉ có nỗi cay đắng trong lòng các tín đồ HL thì thật khó nuốt trôi.Rất khó nuốt.
    Trận đấu ấy được ESPN đánh giá rất cao về chất lượng( trận duy nhất cho điểm 10 kể từ đầu giải) .Tuy nhiên, cái sự khen ngợi về 1 trận cầu cống hiến ấy chẳng an ủi được ai.Thất bại cũng là chuyện bình thường trong bóng đá,nhất là đối với những ng yêu HL- những ng đã quen coi nỗi thất vọng là bạn đồng hành quen thuộc ở những giải đấu lớn. Nhưng cái cách HL thua Czech vừa rồi thì thật khó chấp nhận.
    Vẫn biết, đến giờ phút này, khi đã bình tâm lại suy xét cho kỹ thì không thể không công nhận CH Czech đã đá rất hay.Cũng không thể phủ nhận những ý kiến về bạc nhược trong lối chơi của HL ở hiệp hai. Một đội bóng lớn,1 ứng cử viên vô địch thì không được phép để sức ép bẻ gẫy dễ dàng như thế.
    Tuy nhiên,trên hết, lý do chính dẫn đến việc HL sụp đổ là quyết định thay người ngu xuẩn không bút nào tả xiết của Mr Dick (Robben out, Bosvelt in) khi HL đang dẫn 2-1.Một quyết định 4` như thế, vào 1 thời điểm nhạy cảm như thế.Và phần nào là chiếc thẻ đỏ có phần nghiệt ngã của Heitinga.
    Vậy mà, hãy xem wiseman Dick nói gì sau trận đấu nhé.Ngài hùng hồn tuyên bố :" Tôi tin HL sẽ lọt vào vòng tứ kết". Vãi hàng con cá vàng chưa!!Cứ như thể là đội quân của ông còn có quyền tự quyết số phận của mình ý nhờ.
    Đêm thứ 4 tới, cả vận mệnh của HL nằm trong tay người Czech, có nhẽ đâu lại éo le thế chứ lại.Nghĩa là, tất cả trông chờ vào tinh thần chiến đấu của Czech( 1 thứ mà nói thật là chẳng có cơ sở gi để tin cả).Hay ta cứ đành tự khích lệ nhau là ng Czech sê hết mình để rửa mối thù ở trận CK Euro1996(Đức-Czech:2=1) vậy , và biết đâu các cầu thủ dự bị của Czech đứa nào cũng hay như số 18(Heinz).Ờ, biết đâu đấy!
    Cứ HI VỌNG chứ nhỉ, dù chỉ là 1 tia hi vọng mỏng manh!!!.Bởi các Holland''s fan từ lâu đã quen sống bằng hi vọng mà.
  2. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Uh,lúc nào cũng hi vọng để rồi lại thất vọng . . . nhưng vẫn luôn hi vọng....Nhưng thế mới hiểu rằng cuộc đời này sao nhiều đắng cay thế, yêu Hà Lan là chấp nhận buồn bã cay đắng thất vọng. Tôi chuẩn bị hết tinh thần rồi. Nếu HL ko vào sâu là tôi sẽ thất tình.
  3. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    làm một việc tốt hơn xây 9 toà đình .. hu hu .. đang ráng tích đức lại cho Hà Lan đây .. hic,, Scorps ơi là Scorps .. em đang phải nói khéo với bạn twee để làm lành cho ông anh đây này,, đúng là hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai .. Nhưng thôi, chiến hữu Hà Lan thì coi như anh em 1 nhà .. anh em gặp nạn thì phải cứu nhau .. Ông anh ko fải lo thất tình đâu .. em lobby bạn twee cho .. hức, Hà Lan còn hi vọng thì chiện tình củ của ông anh chắc ko đến nỗi nào đâu nhé ..
    Hức .. thế tình hình trận hôm tới anh em có muốn xem cùng nhau nữa ko ạ? Hay ai về nhà nấy ôm cái ti vi thu lu vào lòng? Nào thì lại hi vọng .. lại ấp ủ .. lại đợi chờ .. mong sao cầm vàng để rơi vàng .. rồi nhặt lại và cầm nhầm luôn của vài đứa khác thêm ít vàng nữa
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Dick tăng cường hàng thủ cũng ổn thôi nhưng nên để Robben lại.
    Anh là điểm mạnh nhất của HL trận này và thi đấu ở vị trí mà Sec yếu nhất. Gia tăng tiền vệ thủ không hẳn là sai bởi rất nhiều HLV cũng làm như thế . Nên thay chú van đá bên cánh phải và Cocu. 1 trận đấu quá mờ nhạt !
  5. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tăng cường phòng thủ trung lộ là không sai, nhưng cách tăng cường của Mr Dick thì không thể hiểu được.Nguời đáng lẽ phải ra sân là Cocu, 1 đội trưởng mà đá như thế thì ai mà trông vào được.Cả trận đấu ng ta chỉ thấy 1 Cocu mờ nhạt,ko thu hồi bóng được,ko phát động tấn công được, tệ nhất là quả chuyền cho không biếu không dẫn đến bàn gỡ 1-2 của Czech. Mà thay ai vào chứ,Bosvelt, giời ạ, 1 thằng quá đát từ Euro2000, thử xem xem Bosvelt đã làm được những gì kể từ khi vào sân.1 số 0 tròn trịa.Nhìn Bosvelt đá mới thấy tiếc cho HL vì chấn thương của van Bommel.
    Mà lúc đấy Robben đang là ng chơi hay nhất và đang rất sung sức.Ngu là ngu ở chỗ đấy.
    Lại được ông van bronckost nữa chứ, thủ như 4`, toàn bỏ vị trí.
    À, hôm nay HL nhận thêm 1 tin buồn nữa: HLV Bruckner của Czech đã chính thức confirm sẽ tung đội hình dự bị ra sân ở trận gặp Đức tới.Lão Dick kêu ầm lên rằng:" Czech phải chơi fairplay,hết mình ở trận tới".Nói thật là mình có yêu HL mấy thì cũng fải thấy là có hoạ điên mà Czech nó đá máu lửa.Vòng tứ kết đầy gian truân ở trước mặt, ngu gì mà nó vắt sức ra đá, lại còn dễ dính thẻ nữa chứ.Mà để làm gì, để cứu 1 thằng cha căng chú kiết, chả có dây mơ rễ má gì với nó cả à?!.Chỉ trông chờ vào đội hình dự bị của nó sẽ đá điên để khẳng định mình thôi.
  6. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "Tôi tin là Hà Lan sẽ vào tứ kết"
    "Czech phải chơi fairplay,hết mình ở trận tới"
    Tất cả những câu khích đểu như thế này chỉ kích thích người nghe làm điều ngược lại, ko hiểu là ông này còn có đủ trí khôn để dẫn dắt HL thủ hòa với Latvia ko? Mặc dù vậy thì HL của chúng ta vẫn còn có cơ hội vào vòng sau dù là rất ít, hy vọng là HL ko giống như Italia và 2 đội Czech và đức sẽ ko làm lại những điều mà Thụy điển và đan mạch vừa làm: dắt tay nhau vào tứ kết. Và một chút hy vọng đó cũng đủ để chúng ta hồi hộp và chờ đợi...
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0

    Hy vọng rằng Hà Lan sẽ thắng.Hy vọng rằng nước mắt màu da cam sẽ ko phải rơi 1 lần nữa.Em sẽ nhớ mãi giọt nước mắt Hà Lan trong đêm bán kết Euro 1992 khi Marco VanBasten -cầu thủ yêu thích nhất 1 thời của em-đá hỏng quả phạt đền.Đó là lần đầu tiên em biết được cảm giác buồn,cảm giác nuối tiếc đến nghẹn ngào khi xem xong 1 trận đấu.HY vọng đêm nay sẽ ko phải chứng kiến bi kịch đó thêm 1 lần nữa
  8. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh Em hãy đặt niềm tin......dù còn 1 % nhưng HOLLAN của chúng ta sẽ chiến thắng. Czech sẽ chiến đấu vì danh dự và sẽ cầm hoà " cỗ xe tăng Đứt xích "
    HOLLAND TIẾN LÊN
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì nụ cười Hà Lan đa nở trên môi của tất cả chúng ta.Hy vọng Hà Lan sẽ còn tiến xa nữa.

Chia sẻ trang này