1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm vàng mà lội qua sông...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matrioshka, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cầm vàng mà lội qua sông...

    Yêu nhau đã sang năm thứ 7, cũng đã nhiều sóng gió, nước mắt và nụ cười.
    Chủ nhật: anh ấy đề nghị tôi, 4 tháng nữa về VN rồi gia mắt gia đình để có thể đi lại với gia đình nhiều hơn và nếu có điều kiện thì sẽ sang thăm tôi. Tôi còn đang suy nghĩ.
    Thứ hai: tôi phát hiện ra một lỗi lầm của anh ấy cách đây 2 hai tháng, khi tôi còn chưa đi du học
    Tôi có thể chấp nhận nhiều thứ, hy sinh nhiều thứ, nhưng sống cùng một người nói dối tôi và có những cư xử không minh bạch đàng hoàng, nhất là về tình cảm thì không thể
    Có thể tôi nguyên tắc và khó tính. Nhưng tôi đã quyết định chia tay.
    Giờ tôi đang phải vật lộn với chính mình để sống, để học và để đứng lên, để quên và nuốt nỗi đau vào trong lòng.
    May mắn là tôi đang ở một nơi xa xôi, nơi ko ai biết gì về tôi, và cũng chẳng ai quan tâm đến tôi nhiều như ở nhà. Khi khóc nhiều quá, tôi có thể nói dối là mình bị dị ứng, khi không ngủ được tôi có thể nói dối là mình bị mệt. Nghiến răng lại để sống, bởi tôi biết cái ty kia vẫn đang còn sống, trong anh, và có lẽ cả trong tôi.
    Không may mắn là tôi ko có một chỗ dựa nào về tinh thần, đi học, rồi chơi thể thao, cũng ko khiến tôi bớt đau đớn.
    Nếu ai có bài hát gì đó thật ầm ĩ ồn ào thì send cho tôi với nhé! Kiểu như là In the shadow ấy, vì từ trước đến giờ tôi toàn nghe nhạc buồn, giờ chẳng có gì để nghe

    Cầm vàng mà lội qua sông
    Mất vàng không tiếc, tiếc công cầm vàng
  2. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=OVCqQmoHg8s
    Đây nè !
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn. Rồi thời gian xóa nhòa tất cả thôi. Việc quan trọng bây giờ là bạn hãy giữ gìn sức khỏe, tập trung vào việc học.
    Chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau.
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=Sn7d7gZj_qc
  5. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn nhé! Thực sự mình chẳng biết nói gì để an ủi bạn, chỉ chia sẻ đc với bạn thôi!
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn nhé, thời gian sẽ chữa lành thôi
    bạn thích The Rasmus à, nếu có thể thì kiếm album One-X của 3 Days Grace nhé
    Pain
    http://www.youtube.com/watch?v=Jknjd6F-PJw
    On My Own
    http://www.youtube.com/watch?v=rN3BBDx8-cc
    Gone Forever
    http://www.youtube.com/watch?v=cernW4E0STY
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 05/09/2007
  7. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Tôi ko hay nói chuyện của mình với ai, chuyện này giờ chỉ có mình đứa bạn thân nhất của tôi là biết, mà nó cũng ko có cách nào liên lạc với tôi. di động thì tôi ko dùng nữa, mà bạn thân tôi ko ol bao giờ. thế nên, tôi đang sống trong cái vỏ ốc thực sự, tôi phải tự xoay xở chính mình, vật lộn với bản thân để đứng vững.Bởi bình thường tôi ko phải người mạnh mẽ, cũng ko phải người có thể dễ dàng quên bất cứ điều gì, dù là niềm vui hay nỗi buồn, tôi trọng kỷ niệm và tình nghĩa, tôi lại cả nghĩ và hay buồn (đừng ai nhếch mép khi đọc những điều này nhé, bởi ở đây chẳng có ai biết tôi nên tôi có thể nói những điều này tự nhiên như nói về một người khác). Những điều này giờ khiến tôi chỉ thêm đau đớn thôi. Tôi ước mình vô tâm, tôi ước mình tàn nhẫn, cs sẽ dễ dàng hơn biết bao.
    Được matrioshka sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 05/09/2007
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi. Thời gian sẽ làm lành vết thương thôi.
    Bạn hãy tìm cho mình những người bạn mới. Sống cô đơn, bạn sẽ càng suy nghĩ về những chuyện đã qua và càng thêm đau lòng thôi.
    Chúc bạn đủ mạnh mẽ nhé..
  9. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cầm vàng mà lội qua sông
    Mất vàng không tiếc, tiếc công cầm vàng
    Hạnh phúc là sự đấu tranh .không tranh đấu thì sẽ không có hạnh phúc
  10. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tranh đấu gì trong tình yêu hở bạn. anh ấy có bỏ tôi để yêu người khác đâu, anh ấy có đồng ý chia tay đâu. chỉ có là tôi ko còn niềm tin, ko đủ ty, và bị mất mát sự tôn trọng thì đấu tranh để làm gì hở bạn. Làm sao mà có thể lấy,có thể sống bên một người mà mình ko còn tin người ta nữa,ko còn tin vào lời nói, vào việc làm, và cả những cử chỉ yêu thương. Ko còn đủ tôn trọng để dựa vào. Ko còn niềm tin người đó sẽ mang lại hp cho mình.
    Tôi ra đi mà lòng cay đắng.
    7năm yêu thương, tôn trọng, và cay đắng hơn cả là tương lai cũng đã rất gần

Chia sẻ trang này