1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm vàng mà lội qua sông...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matrioshka, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    trong lòng chị là sự ĐỔ VỠ à ?
  2. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Uh,nhiều lắm bạn ạ, đổ vỡ, thất vọng, đau đớn. Một ty 7 năm, từ hồi còn đi học, từ tình bạn chuyển sang ty, trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đã chuẩn bị tính đến chuyện ra mắt gia đình đổ vỡ vì một mối quan hệ ko có gì là sâu sắc, chỉ vì ko còn niềm tin,ko còn tha thứ đc nữa. Đau lòng hơn nữa vì a ấy suy sụp sau quyết định của tôi, còn tôi cũng phải gắng gượng để sống
    tại sao người ta ko lường trc những hậu quả để khi ko còn có thể cứu vãn nổi thì lại hối tiếc ntn?
  3. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu phát hiện lỗi lầm gì mà không thể tha thứ được, bạn có thể chia sẻ cùng mọi người được không.
    Tớ thấy bạn vẫn còn yêu người ta lắm ...
    " Chỉ khi mất đi người ta mới hiểu hết giá trị những gì mình đã có "
    Nếu đã tiếc công cầm vàng, sao ko cúi xuống nhặt thử xem ...
    Chúc bạn khóc được thật nhiều
    À mà nên nghe một chút nhạc vàng bạn àh
  4. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sao mà lại chúc khóc đc thật nhiều thế bạn. TTôi ko còn cảm giác về ty nữa, chỉ cảm thấy đau đớn, mất mát, ko còn niềm tin để tha thứ và tiếp tục yêu thương. Lỗi lầm ư, có thể với người này là ko chấp nhận đc, nhưng có thể với người kia là chuyện ko đáng phải chia tay. Tôi chia tay ko phải vì lỗi lầm ấy quá lớn, mà vì tôi ko còn niềm tin thôi. Tôi ko thể sống với một người nói dối tôi tới hai lần, bởi vì như thế, sau này sẽ có thể tiếp tục nói dối tôi. Chồng tôi phải là người mà tôi hết mực yêu thương và kính trọng
    Lỗi lầm đó là một mối quan hệ mà có thể gọi là "hoa lá cành" nhắn tin, àh ơi, và khốn nạn thân tôi, tôi lại đọc đc. Anh ấy ko yêu người con gái đó, tôi tin thế, ko phải vì anh ấy là người chung thuỷ, mà đơn giản tôi hiểu người yêu tôi, đó ko phải tuýp người anh ấy yêu và càng ko lấy làm vợ. Nhưng thích hay gì đó thì tôi ko chắc, và ko muốn tìm hiểu nữa, cô ta làm ở quán bar, và khá chủ động trong mối quan hệ này. Quan trọng là tôi đã tha thứ cho anh ấy một lần, cũng một chuyện tương tự, chưa có gì sâu sắc đến mức ảnh hưởng đến ty dành cho tôi, nhưng làm tổn thương tình yêu, niềm tin, sự quý trọng của tôi. Tôi quan niệm rằng " đàn ông thì phải đàng hoàng và minh bạch, kiểm soát đc tc và hành động của mình, ko phải cứ thích là làm, bởi phải có trách nhiệm với cs của mình và người khác"
    Không làm lại đc nữa, ko tha thứ được nữa, dù vẫn cay đắng vô cùng, và ko hẳn là ko xót xa khi thấy anh ấy dằn vặt, đau khổ.
    Nhưng phải cố gắng thôi.
    Tôi ơi cố lên!
  5. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    đàn ông là những ng tham lam mà chị. Nếu chị đã có quyết định chia tay thì đừng nuối tiếc nữa. Ông trời k bao giờ cho con ng ta những đau khổ mà con ng k thể vượt qua đc.
    Chúc chị gặp nhiều may mắn
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi nếu tha thứ được thì tha thứ, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, tôi với anh cũng đã ở bên nhau chỉ kém bạn có 1 năm, nay anh xao lòng 1 cái quá khứ của tuổi học trò, tôi đau đớn, nhưng không biết làm gì, tôi sẵn sàng tha thứ, bởi tôi yêu anh và tôi nhất định phải đấu tranh để giữ tình yêu của mình.tôi tin thời gian anh xin tôi cho anh suy nghĩ, anh sẽ thấy rằng tôi mới là 1 nửa của anh, anh sẽ quay về với cái hiện tại là tôi,tôi sẽ làm anh hiểu rằng tôi yêu anh đến nhường nào.tương lai của anh là tôi chứ không phải cái quá khứ kia!và tôi sẽ chỉ rời xa anh khi có người yêu anh nhiều được như tôi. tôi phải biết chắc người mình yêu sẽ hạnh phúc tôi mới rời xa anh được!
    Được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 06/09/2007
  7. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng tiếc nuối gì em ạh, cả những yêu thương chị dành cho anh ấy trong suốt những năm tháng vừa qua, cả 6,7 năm tuổi đẹp đẽ nhất của chị, mà trong thâm tâm chị chỉ muốn dành cho người mình sẽ lấy làm chồng. Nhưng đã khi yêu thì ko so đo tính toán, ko lo thiệt hơn gì cả, chị ko ân hận gì trong thời gian chị yêu anh ấy, vì chị luôn cố gắng sống sao cho nếu dại miệng ngày mai ko còn sống trên cõi đời này nữa, cũng ko có gì phải tiếc nuối vì đã ko dành yêu thương cho nhau.
    Hôm qua, buổi nc đầu tiên và có lẽ là duy nhất từ khi chị biết chuyện (chị ko còn liên lạc, ko đt, ko ol, ko đọc offline từ khi chị biết chuyện), chị đã để anh ấy đc thanh minh, nhưng thanh minh cũng chỉ khiến cả anh ấy và chị thêm đau lòng, bởi nó ko thay đổi đc qđ của chị. Đã quá muộn rồi.
    Chị đã nói với anh ấy rằng "thật tiếc cho anh, đã vì một mối quan hệ ko có gì là sâu sắc, một người con gái mà theo anh nói là ko tình cảm, thậm chí ko tôn trọng, mà mất đi 6 năm tình yêu và tình nghĩa, và mất đi một người 7 năm nay ở bên anh ko có mục đích gì khác ngoài yêu thương" " và cũng thật tiếc cho em, chỉ vì những người con gái như thế, những mối quan hệ như thế mà nhận về toàn đắng cay"
    Cs đã sang một trang mới, chị chỉ mong mình đủ dũng cảm, để thương mình hơn thương người khác thôi em ạh!
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    em cũng không hối tiếc, không muốn níu kéo, em yêu anh ấy, nên em sẽ tha thứ cho chút tình cảm sấm chớp mưa rào này của anh! em đã nói sẽ chỉ rời xa anh khi em biết chắc có người yêu anh chân thành như em, anh vẫn đang suy nghĩ, anh vẫn nói nhớ em, vẫn lo lắng, vẫn quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của em, em không muốn anh phải ân hận khi bỏ lại em, em sẽ cố gắng, cố gắng để kéo anh thoát khỏi giấc mơ kia, khi yêu người ta có thể làm mọi chuyện, em vì anh có thể làm tất cả, 6 năm trời em ở bên anh, anh và em yêu thương nhau chân thành đến thế, em sẽ không để anh rời bỏ tình yêu đích thực của mình đâu!
  9. CHSTTBGV

    CHSTTBGV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình xin lỗi bạn trứoc khi nói ra suy nghĩ của mình về vấn đề này
    mình nghĩ ty mà trải wa dc 6-7 nam7 thì hẵn nó phải nồng nàn chan chứa lắm ,có thể nói là cơi như vợ chống ấy nhỉ ? thế nhưng thời gian cũng dễ làm ngừoi ta sai lầm , a - c cãi nhau anh ấy bực mình , 1 cô xinh xinh mà anh í thix lai rũ anh í đi chơi ... khó mà ko phạm sai lầm ( mình chỉ noi vd). Song dù a ấy có làm ji thì chị vẩn là ngừoi mà anh ấy yêu I , wan tâm nhất . Tại sao ko thể bỏ qua sai lầm cho a ấy nhỉ ? còn nếu bạn cho rằng ngừoi bạn cần phải là a anh chàng ko bao jo có sai lầm thì có lẽ bạn ko nên tìm ngừoi yêu nữa ! Nếu mình là a ấy thì mình sẽ ko tiếc mối tình này đâu ! khi mà ngừoi ta coi cái lỗi lầm mà minh gây ra hon 6-7 năm ki niệm , 6-7 hanh phúc thì ko còn ji đễ tiếc nuối nữa ! ty phải có lúc vui buồn nhưng đừng vì nó mà nói lời chia tay , nếu có nhặt lai thì nó cũng chỉ là 1 cái bình vỡ mà thôi
  10. sexyboy88

    sexyboy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của chị và anh ấy đã được 7 năm rồi , đó là khoảng thời gian dài và cũng tạm gọi là đủ để cho 2 người hiểu rõ về nhau. Nhưng khi yêu đâu fải lúc nào cũng bình yên được , fải có khi buồn khi vui, khi nồng nàn , khi giận hờn ... và ngay cả sự lừa dối . Đây là lần đầu tiên anh ấy có lỗi với chị chứng tỏ anh ấy rất yêu chị và muốn chờ ngày chị trở về . Nhưng anh ấy cũng là con người cũng fải bị loi cuốn bởi những cám dỗ đời thường . Em nói thật ko thằng nào có người yêu rồi mà ko nhìn gái hay ko có cảm tình với 1 cô gái khác đâu chị ạ ! Hiện tại chị đang bị tổn thương nên bất mãn thôi .Có thể trong phut giây nào đó anh ay mềm lòng đã có lỗi với chị nhưng mình là con gái nên có lòng cao thuợng vị tha . Đó cũng là đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam . Nếu chị không thể tha thứ cho anh ấy mà cứ tiếp tục sống như thế này thì sẽ làm cho cuộc sống của 2 người thêm tồi tệ hơn > Hơn nữa sau nỳa chắc gi` chi đã gặp được gnười tốt với chị như anh ấy mà gặp nhiều người đàn ông tồi hơn . Vậy chị định ko lấy chồng , ở vậy cả đời à ?
    Theo em chị nên có cái nhìn khách quan hơn và thông cảm cho anh ấy ! Nén nỗi đau của mình lại , quay lại với anh ấy , với tình yêu của mình chị sẽ thấy nhẹ nhõm hơn !
    Mong chị sớm tìm thấy hạnh phúc của mình !

Chia sẻ trang này