1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm vàng mà lội qua sông...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matrioshka, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ***boy88&CHSTTBGV: hai bạn nói đúng, tôi thừa nhận, tôi ko phải người con gái giàu lòng vị tha. Hy vọng anh ấy cũng thấy được điều này mà bớt nuối tiếc dằn vặt.
    miudibuidoi: chị ngưỡng mộ những cô gái như em lắm, bởi có lẽ em yêu bằng trái tim thiên thần, còn chị, chỉ yêu được bằng trái tim con người. Cố gắng lên em nhé, chị cầu mong cho em đc hạnh phúc Đọc những gì em viết, chị thấy rằng giá như anh ấy gặp đc người như em, chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm. "chỉ rời xa khi biết chắc người yêu minh hạnh phúc" . Chị biết giờ này anh ấy đang đau khổ, đang cố gắng để sống và làm việc, thế mà chị vẫn ra đi, chị cũng thấy mình tàn nhẫn, bởi ngay cả người con gái đó giờ cũng chẳng làm gì đc cho anh ấy lúc này.
    Chuyện của chị chị ko kể chi tiết ra đây, bởi chị sợ nếu lỡ có một ngày nào anh ấy vô tình đọc được lại đau lòng. Dù bạn bè chị hầu như ko ai vào box này, và cái nick này của chị cũng ko có ai biết. Nhưng dù sao, đem chuyện ty của mình ra phơi bày chị cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy, dù chỉ là viết ra cho kiệt sức mình.
    Chị nói 6,7 năm cũng nhiều sóng gió, nước mắt và nụ cười là vì:
    - 2 năm trc bọn chị đã chia tay một lần, chia tay vì anh ấy tự nhiên ko còn cảm thấy yêu chị. Nói một câu thế này thì đơn giản quá, bọn chị chia tay cũng chỉ sau 1 câu nói của anh ấy, chị ra đi ko ngoái lại lần nào, dù là sống dở chết dở mấy tháng trời. Chia tay xong, anh ấy ko cần bằng được, vội vàng có một mối quan hệ mới, nhưng ko hiểu sao, cũng ko yêu đc, mà chỉ sau đó chưa đầy 3 tháng, chia tay người đó để xin chị quay lại. và chị tha thứ, và chị quay lại. Cố gắng để quên, cố gắng để hàn gắn.
    - Nửa năm sau, bọn chị lại trục trặc ( những ai chia tay rồi quay lại,sẽ hiểu để hàn gắn 1 ty đã vỡ khó khăn như thế nào). Thời gian đó, anh ấy quen người con gái mà chị đã kể, liên lạc nhiều, nhưng anh ấy ko đinh yêu vì ko thực sự tôn trọng và có tc. Rồi bọn chị làm lành, và anh ấy hứa sẽ ko liên lạc nữa, nhưng thỉnh thoảng người con gái đó lai liên lạc lại, dù đã có lần anh ấy đi nc để dứt khoát. sau lần đó,chị lại bỏ qua thêm một lần nữa.
    - Hai tháng sau, anh ấy quen một người con gái, cũng thường xuyên liên lạc, cũng nt, nhưng may là chị chỉ một lần đọc đc tn người kia gửi cho người yeu chị, chứ ko phải đọc tn anh ấy gửi cho nguoi ta. Chị đã định chia tay, nhưng anh ấy xin cho anh ấy một cơ hội cuối cùng, và anh ấy nói mối quan hệ đó thực sự ko có gì, ko thể so sánh với ty nên chị... lại nghiến răng lại, nuốt nỗi đau, tha thứ thêm một lần nữa. Và nói với anh ấy rằng đó là lần cuối cùng chị tha thứ. Để quên được những điều này khó lắm em ạh. Bởi chị ko chỉ yêu thương mà con tôn trọng anh ấy, chị sợ cái cách mà anh cứ tầm thường hoá bản thân bởi những điều ko xứng đáng. Chị cũng yêu anh ấy bằng ấy thời gian, chưa một lần chị làm tổn thương anh ấy như thế. Kể cả những lúc ty bế tắc, chị cũng ko khiến anh ấy phải bận tâm với những dằn vặt trong lòng. Không phải chị ko hề có người theo đuổi, nhưng chị cũng chưa hề một lần làm gì có lỗi với anh ấy, dù chỉ là 1 tn xao lòng. Chị biết mình là con gái, ko thể so sánh điều này với con trai, vì mình sống còn phải có nguyên tắc và phẩm giá của chính mình. Nhưng giá chị cũng một lần phạm lỗi như thế, chị có lẽ sẽ dễ bỏ qua hơn chăng.Sau lần này, chị lại tha thứ...
    - Một tháng sau, chỉ một tháng sau khi xảy ra việc trên, người con gái (mà anh quen trước đây) cố tình liên lạc lại. và anh ấy đã sai lầm, đã để mình bị cuốn vào cái trò chơi đó một lần nữa. Khốn nạn thân chị, chị lại đọc được hết những gì anh ấy nhắn trong cái ngày ấy, để rồi bây giờ, héo hắt vì những gì đọc đc. và chị không tha thứ nữa.
    Chị ko phải người cứng nhắc đến mức, kiên quyết chia tay khi nguoi yeu mình có lỗi lầm, mà cũng chẳng đủ mạnh mẽ để làm thế đâu em ạh! Lỗi lầm của anh ấy ko quá lớn đến mức ko thể tha thứ (chị đã nói ngay từ đầu) mà bởi vì anh ấy đã làm mất niềm tin trong chị, ko còn là lần đầu tiên nữa rồi. Làm sao chị có thể sống bên một người mà chị ko biết chắc ngày mai, có lại nói dối chị vì một xao lòng nào đó hay ko? Chị ko đủ mạnh mẽ và ghê gớm để có thể giữ gd trước những điều đó, vì chị biết cs này nhiều cám dỗ.
    Thôi thì giá như anh ấy cũng nghĩ rằng "chẳng cần phải tiếc một người như chị.giá như anh ấy cũng thấy chị cũng chẳng hợp để làm vợ anh ấy, bởi chị quá cứng nhắc, quá nguyên tắc, lại chẳng hề vị tha" thì may ra anh ấy sẽ bớt dằn vặt, sẽ mau quên hơn phải ko em! Như thế, chị cũng sẽ nhẹ lòng!
    Ngày mai chị và anh ấy đi trên hai ngả khác nhau, chị cũng cầu mong cho anh ấy được hạnh phúc, và quay đầu nhìn lại sẽ chỉ thấy chị như một kỷ niệm buồn.
    Được matrioshka sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 06/09/2007
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng của chị. em thấy anh ý thật đáng thương, chị cũng đã từng như em, đã tha thứ, đã cố gắng, cố gắng đến kiệt sức, cố lên chị, em hiểu tâm trạng của chị lúc này, quả thật, nếu em rơi vào tình cảnh của chị, sự lựa chọn cuối cùng của em có thể không hoàn toàn như chị, nhưng cũng sẽ gần như thế! cố gắng nên chị nhé, rồi chị sẽ tìm được điều tốt đẹp cho mình! chị không hề có lỗi nên chị đừng đau buồn quá! cái bát của anh chị vỡ hẳn rồi nên không cứu vãn được!
    còn chuyện của em, em may mắn có được tình yêu trọn vẹn của anh trong hơn 5 năm yêu nhau, lần đầu tiên nghe anh nói lời chia tay, không hiểu sao, em ko giận dữ với anh, mà trong lòng em tràn ngập 1 sự lo lắng, lo lắng cho anh, em nghĩ nhất định phải có chuyện gì ghê gớm lắm, em không đồng ý, em nhất định tìm hiểu, rồi em biết, anh nói vậy vì 2 đứa hăm hở chuẩn bị cho đám cưới nhưng vì 1 vài lý do, chúng em phải rời lại đám cưới trong ít nhất 1 năm nữa.
    và rồi em đau đớn hơn khi biết rằng cái quá khứ kia quay lại, và oái oăm thay nó quay lại chính vào lúc anh đang rơi vào khủng hoảng. anh đã không giữ được những giây phút xao lòng trước người ta, nhưng vì tình yêu, em sẵn sàng tha thứ, bởi em không muốn anh đánh rơi mất tình yêu đích thực của mình,
    em yêu anh không phải = trái tim thiên thần,chỉ đơn giản, em yêu theo cách của em, bởi em biết em cũng sai nên anh mới xao lòng trước người khác.
    Em với anh, vừa nói chuyện với nhau, anh cần thời gian để rời bỏ cái quá khứ kia, em sẽ chờ, vì em biết anh đã nhận ra, em mới là 1 nửa của anh. bây giờ cả em và anh, cùng sẽ dành thời gian cho nhau, để củng cố lại tất cả. em biết chắc rằng cô gái kia yêu anh không nhiều bằng em yêu anh,nên em chưa thể để anh lại cho cô ta. em tin sự thay đổi của em trong thời gian tới sẽ làm cho anh vững tin hơn vào tình yêu của chúng mình, em tin anh sẽ hạnh phúc. em mãi mãi yêu và tin.....
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Còn gì đau hơn khi mà ngày về đang có nhiều dự tính tốt đẹp lại bổng dưng sụp đổ.
    Chỉ biết nói với bạn một câu" con người vốn dĩ cũng rất vô tình nhưng thời gian lại còn nghiệp ngã vô tình hơn"
    Hy vọng bạn ko để thời gian vô tình trôi đi. Những ai đã từng trải qua cảm giác này mới thấu hiểu đc nổi đau. Mình cũng hiểu một phần nổi đau của bạn.
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt trong thời gian ngắn nhất. Có 1 điều mà mình vất vã mới phát hiện ra là"mất rất nhiều cũng sẽ đc rất nhiều đấy"
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, nhưng đọc những gì bạn vừa viết thì mình ủng hộ quyết định của bạn. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng mình lại nhớ đến câu đã đọc ở đâu đó, có những chuyện ko thể mắc sai lầm được, như chuyện tình cảm chẳng hạn. Lời yêu thương ko thể tự do nói ra rồi lại bảo ko có gì được . Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại !
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn, cho mình chia sẽ nỗi buồn của ban, mình sẽ cố gắng, để hạnh phúc của mìh không sụp đổ, bởi mình có 1 niềm tin, tin rằng những gì đã qua, sẽ làm anh ấy hiểu ra rằng, mình mới là người anh ấy yêu.
    em thấy hạnh phúc biết bao khi anh vẫn yêu em, và sự xao lòng của anh trước cái quá khứ kia là do người con gái đó đã khéo hơn em 1 chút biết cách hơn em 1 chút, anh chỉ nhất thời thấy những điểm thiếu của em ở cô ấy nên anh mới xao lòng. anh đã nói ra tất cả nhưng suy nghĩ của anh, anh đã đồng ý cùng em nắm bắt cơ hội của cả 2 đứa mình, em tha thứ cho sự lầm lỡ của anh,dành thời gian cho anh bình tâm trở lại. anh hứa sẽ không rời bỏ em, cũng dành cho em 1 cơ hội sửa đổi mình, tìm lại mình của ngày xưa, cái ngày mình yêu nhau da diết...
    còn anh đã toàn tâm toàn ý với em trong suốt thời gian qua, không có lý do gì để anh đánh đổi cái hiện tại và tương lai là em, để đổi lấy 1 chút tình cảm học trò nhờ nhờ kỉ niệm ấy đúng không anh?! anh chưa khẳng định điều gì nhưng anh nói không muốn em buồn,cũng không bao giờ muốn thấy em đau khổ, tuyệt vọng,sẽ không bỏ em lại sau lưng, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm em thấy hạnh phúc. e tin rằng tình yêu của mình sẽ làm anh hiểu ra. em sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của mình và của người em yêu. em tin chắc rằng ngày về của chúng mình sẽ đến....
    ngồi cả buổi nói chuyện mãi với em, đầu tiên anh nói nhớ em, em đã thấy vui, rồi cuối cùng câu nói "anh yêu em " cũng dần dần hiện lên màn hình, em thấy mình thật hạnh phúc, câu nói ấy mấy ngày nay anh chỉ nói khi em hỏi anh, còn câu này là tự anh nói ra, em biết anh sẽ rất khó tự nói ra câu ấy nếu anh không thật lòng.
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn mấy câu thơ này nhé:
    "Cám ơn người phụ nữ vừa kịp đến sau em
    Sự tiếp nối ngẫu nhiên hay là định mệnh?
    Em tự ngắm lại mình
    ......em không hề ân hận
    Vâng!Anh bây giờ mới thực sự là anh!"
    Chúc bạn sớm tìm được niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống!Có thể trong những lúc thế này, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn là bạn tưởng đấy!
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    lúc chiều em với anh lại gặp nhau trên mạng, anh lại nói anh yêu em nhiều lắm! nghe câu này em thấy lòng mình lâng lâng. em biết, anh vẫn chưa tin lắm vào sự thay đổi của em, nhưng rồi anh sẽ thấy, vì tình yêu, em sẽ thay đổi...
    trước đây, cũng vì yêu anh, nhưng em khiến anh thấy mệt mỏi vì những đòi hỏi của em, anh thấy gò bó khi em ngày 1 đòi gặp anh, quản lý giờ giấc của anh chặt hơn, em hiểu, em đã sai, khi để lòng ích kỷ trong em lớn hơn lòng tin của em dành cho anh! em đã sai như thế nên anh mới xao lòng vì người con gái kia ko bắt ép anh như em, không xử sự như em..., đúng là em cần phải cám ơn người con gái kia, chị đến, khiến em nhận ra em có lỗi với anh nhiều đến thế,anh xao lòng chỉ vì nó là mối tình đầu, em đã rất vui, khi anh nói em mối tình cuối cùng của anh.
    anh đã hứa sẽ không như thế nữa, em cũng đã hứa sẽ thay đổi tất . anh chưa chính thức trả lời em anh sẽ chọn ai,nhưng em đủ niềm tin và tình yêu vào anh,đủ để chúng mình cùng nhau vượt qua những khó khăn này, trước mắt anh đã hứa sẽ không làm điều gì có lỗi với em, em tin, em sẽ hiểu những lần gặp gỡ của anh với người ta theo chiều hướng khác, không phải là sự xao lòng của anh nữa, bởi em biết những lúc như thế em vẫn có chỗ đứng trong lòng anh. em tin anh, tin vào những lời hứa của anh... tin vào tình yêu của chúng mình!em ko cần anh phải trả lời anh sẽ chọn ai nữa bởi em sẽ dùng tình yêu của mình đem anh trở về với em, trở về với hiện tại va tương lai của chúng mình, kéo anh ra khỏi giấc mơ kia...
  8. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện với một cô bạn, chưa bao giờ gọi là bạn thân nhưng quý vô cùng, rồi chợt nhận ra đằng sau cái khuôn mặt mà mọi người gọi là "mặt trời rực rỡ" ấy, là những tổn thương ghê gớm. Thấy nỗi buồn của mình chưa là gì cả, nhiều người còn khổ hơn mình nhiều lắm lắm, mình phải nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng cân bằng lại cs của mình, ko thì xấu hổ với bản thân lắm lắm. Không thể cứ sa lầy trong nước mắt mãi. Tuổi thanh xuân đang đi qua trc mắt, mà mình mải khóc chẳng để ý điều gì.
    Dù lòng vẫn còn đau thắt lại, thương mình, thương cả anh ấy nữa. Nhưng rồi sẽ qua hết thôi, anh ấy rồi sẽ hạnh phúc, bên một ai đó giống như miudibuidoi, ai đó nhìn cs nhẹ nhàng giản dị hơn mình, ai đó yêu anh ấy hơn bản thân họ.
    còn mình, mình vẫn yêu mình nhiều quá, thế thì có tiếp tục cũng chẳng đem lại hp cho ai, cả anh ấy và cả bản thân mình.
    Lại một ngày mới rồi... mong anh đừng buồn và dằn vặt nữa, em xin lỗi vì không thể đi cùng anh đén cuối con đường.
  9. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hmmm, chủ topic quả là một con người vị tha và vô cùng rộng lượng.
    Nếu chuyện của bạn mà là của tớ, thì chắc chắn tớ không có cơ hội lần thứ 2. Hoặc giả tớ là cậu thì cũng không bao giờ có chuyện đó đâu.
    Cái gì nhỉ ? Tôi thà trông thấy những mảnh vỡ còn hơn cả đời nhìn những vết nứt. Đúng phết đấy !
  10. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chiều, đang thơ thẩn nghịch lung tung thì nghe có tiếng gõ cửa, chị bạn ra mở (hơi ngạc nhiên vì nhà chẳng có khách bao giờ). Giật bắn người khi nghe tiếng hỏi "chị ơi, cho em hỏi.... có ở đây ko?" Tiếng anh ấy hỏi, hỏi tôi bằng cái tên mà những người thân yêu hay gọi. Tôi đứng chết sững, chạy vội ra. Anh đứng đó, buồn va mệt mỏi, chi dam dam nhìn. Tôi không nói được câu nào, chỉ lặng người đi nhìn một lúc rồi mới nhắc anh vào nhà. Cứ ngồi nhìn thế, chẳng nói được câu nào. Thương anh đến thắt ruột lại, nhưng có cái gì đó cứ ghìm lại , chỉ hỏi đi hỏi lại "anh có mệt lắm ko?a có muốn ăn gì không em làm?"
    Lỳ lợm, chiến đấu với tình yêu trong lòng đang gào thét, và kiên quyết ko tha thứ.
    Nghĩ mà đau đớn vô cùng, lẽ ra lúc này phải hạnh phúc lắm lắm, phải hét lên và sà vào lòng anh, bao nhiêu nhớ mong, chờ đợi, thế mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, cứ ngồi nhìn trân trân.
    Không chịu được nữa, anh bảo: thôi thì anh đi, rồi hai ngay nữa anh bay về, vì vé đã mua rồi.
    Cuống cuồng hỏi "anh đi đâu, bây gờ a đi đâu"
    đến khi nhìn anh chuẩn bị quay đi thì ko chịu được nữa, oà khóc
    Hai ngay anh ở đây, chẳng dám nghĩ, chẳng dám nói gì, tránh ko cho anh đề cập đến chuyện ấy. Tha lôi anh đi chơi cùng với cả mọi người,anh sang được đến đây vất vả quá, chỉ mong anh được vui một chút.
    Vừa tiễn anh ra sân bay, anh ko cho tiễn nhưng cứ đòi đi, đến lúc anh đưa ra taxi để về thì chẳng nói được câu gì nữa, nói là sẽ khóc,
    Thất thểu về đến trường, hụt hẫng, rối loạn
    Yêu anh, thương anh, nhưng lại ko đủ can đảm đế đánh cược số phận của mình.
    giờ này anh còn đang trên máy bay...

Chia sẻ trang này