1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm vàng mà lội qua sông...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matrioshka, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    em đọc tất cả,từ đầu đến cuối những gì chị viết.... thật sự,không hiểu....nhưng em nghĩ.... anh ấy....có lẽ......... đã bắt đầu biết ân hận.....
    chị vẫn yêu, vẫn thương anh ấy, nhưng ngay lúc này, không nên quyết định điều gì.... chị hãy nghĩ cho kỹ đã, thương anh, yêu anh, nhưng hãy nghĩ cho cả 2 người... nếu thật sự, chị và anh ấy, là 1 nửa của nhau, thời gian sẽ chữa lành vết thương... chị đã quá vị tha, quá độ lượng với anh ấy, bây giờ là lúc anh ấy thể hiện anh ấy yêu chị thế nào, thời gian sẽ cho chị thấy anh ấy có thật lòng, và tình yêu đó có đủ lớn để chị vượt qua được chuyện này hay không....
    chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  2. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ, có lẽ điều quan trọng lúc này là quyết định thật dứt khoát, và theo nó đến cùng.
    Nếu chị tha thứ cho anh ấy, chị tự động viên mình thật tin tưởng "anh ấy sẽ không bao giờ thế nữa". Yêu tin tưởng thì yêu mới trọn vẹn được, chị có nghĩ thế không? Và yêu mà thấy trọn vẹn, bình an, hạnh phúc thì mới đáng với sự tha thứ mà chị đã dành cho anh ấy đúng không chị?
    Còn một khi chị đã quyết định không tha thứ thì chị đừng tiếc một chút nào chị nhé, hãy dằn lòng cất 7 năm ấy đi, cất đi và khoá lại chị ạ. Có khi mất đi một thứ, lại giúp ta tìm được thứ tốt đẹp hơn. Nếu đã rơi vàng, có khi không nên tiếc cả vàng lẫn công cầm vàng, có khi nhờ thế mình nhẹ mình sang đến bờ sông bên kia, và tìm được một thứ tốt hơn cả vàng_ thứ kim loại lấp lánh đẹp đẽ nhưng lúc nào cầm cũng phải thấp thỏm, nếu có không rơi ở sông, thì cũng không chắc là mình sẽ không bao giờ đánh rơi hay không bị ai lấy mất khi ở trên bờ.
    Cách thứ hai, em biết sẽ rất khó với một người giàu tình cảm như chị, nhưng nên như thế, cần như thế chị à. 7 năm yêu một người là quãng thời gian dài, nhưng mà cuộc đời thì còn dài hơn rất nhiều, những năm ở phía trước còn nhiều hơn rất nhiều, chị yêu một người, người ấy làm chị tổn thương, nhưng rồi sẽ có người khác, sẽ làm lành vết thương đấy của chị, sẽ làm cho chị được hạnh phúc, chỉ cần chị tạo điều kiện cho anh ấy được yêu chị, chỉ cần chị mở lòng ra để yêu người ấy. Chị hãy giúp người tương lai ấy ngay từ lúc này, bằng cách ít nhất, giữ cho vết thương ấy chỉ như bây giờ thôi, đừng sâu thêm chị nhé.
    Nếu chị muốn tha thứ, chị hãy nghe bài này nhé, trong này có một câu thanh minh rất đàn ông, chị thử tìm xem:
    http://www.youtube.com/watch?v=yVLBcGUvH-s

    Còn nếu chị chọn cách thứ hai, chị hãy thử đọc bài viết này chị nhé, một bài viết mà em thấy hay khủng khiếp:
    http://www9.ttvnol.com/lovekingdom/905562/trang-2.ttvn?SearchTerms=vô,ảnh,thường,giao,tâm,tựa,thuỷ#9185429
    Hãy giữ tâm mình trong trẻo như dòng nước, giữ lại là có, trôi đi là không.
    Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn tự giác khí như sương.
    Nếu mình muốn thấy nó quan trọng, thì nó là quan trọng. Nếu mình muốn nó là không quan trọng, thì nó sẽ là không quan trọng.
  3. znguyentoanz

    znguyentoanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! em chẳng ủng hộ chị chia tay anh ấy chút nào, vì thấy chị còn yêu anh ấy lắm, 7 năm bên nhau cơ mà. chị ạ chị đã nói rồi đấy, con người chứ có phải thần tiên đâu mà đòi hỏi sự hoàn hảo, như 1 thành viên nào đó đã nói ấy, thằng đàn ông nào chả bị sao lòng trong khi đã có người yêu, nhưng 7 năm để thử thách trước mọi cám dỗ chẳng lẽ không là gì ?để cho mình mềm yếu 1 chút đi chị ạ, khóc thì cứ khóc, chứ làm gì mà phải nén lòng lại, để đau khổ ư ?
    say 1 chút nào
  4. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, nói không rõ ràng có khi chị lại tưởng em khuyên chị không nên tha thứ.
    Em nói "cách thứ hai em biết.... cần phải như thế" nghĩa là nếu chị đã chọn cách thứ hai rồi, thì "nên và cần phải làm thật dứt khoát, không tiếc gì nữa", chứ không có nghĩa là "nên và cần làm cách thứ hai".
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu mình muốn khuyên bạn hãy tha thứ nếu tình yêu của cả hai còn lớn lao và mạnh mẽ lắm nhưng đọc thêm những dòng tâm sự sau thì mình chỉ muốn khuyên bạn nhẹ lòng và giữ sức khoẻ. Có thể tình yêu của người đàn ông đó dành cho bạn không bằng bạn dành cho họ, có thể tình yêu của người đó không đủ lớn đối với bạn và có thể, rất cỏ thể bản tính anh ta như nhiều đàn ông khác là thích trăng hoa và thiếu chung thuỷ, dễ yếu lòng và sa ngã. Nếu bạn có thể chấp nhận được việc sống cả đời với người như vậy thì lại tha thứ nhưng nếu không thể thì cũng xem như bạn đã sống và yêu hết lòng, rằng giữa bạn và người đó chỉ có duyên mà không có nợ. Bạn sống tốt thì sẽ gặp được một người tốt, những khổ hạnh giờ đây bạn chịu có thể như một cái nợ kiếp trước bạn phải gánh, giải thoát về tâm linh có thể bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chúc bạn sức khoẻ, tìm được sự chia sẻ từ những người bạn thân yêu.
  6. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả về sự chia sẻ vô hình
    Tôi lên đây viết vì mong có có thể nhẹ lòng, bởi không muốn tự đầu độc mình
    Chia tay thì cả anh và tôi sẽ buồn, khổ, sẽ phải lâu lắm mới thăng bằng được
    Không chia tay thì dằn vặt trong lòng mình, tự làm khổ mình và rồi dằn vặt cả anh, liệu có hạnh phúc đc ko??
    Mấy nay tôi cứ lặng lẽ với suy nghĩ trong lòng mình
    Cs ở nơi xa này lại chẳng dễ dàng
    Thôi thì,? đành chờ thời gian vậy
    Trước mắt là hai năm xa cách
    Duyên hay là phận rồi thì cũng sẽ có lúc an bài
    Giờ mong bình yên và cân bằng lại cuộc sống đang rối tung lên, do mình và do cả người
  7. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bạn. Vì bạn có thể tha thứ cho anh ta nhiu lần đến như vậy. Với mình, 1 lần, đủ để có thể chấm dứt tất cả. Khi không còn cái gọi là niềm tin, khi không còn cái gọi là sự trân trọng và tôn trọng. Thì tình yêu ư? Có nghĩa lý gì đâu.
    Anh ta đáng bị trừng phạt, vì những lỗi lầm đã gây ra. Con gái, kì lạ thay, lại cứ có cái tính hay thương người. Và hay ảo tưởng. Có chắc, anh ta hoàn toàn đau khổ và gục ngã vì chia tay bạn? Rồi anh ta lại vui vẻ, với một em gái khác thôi. Chuyện đời mà. Bạc!
    Quay lại ư? Để được j nào? Sống trong dằn vặt, nghi kị. Có chắc có được hạnh phúc? Không bao h trọn vẹn nữa. "Cái j đã vỡ là đã vỡ. Và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn chắp vá lấy được để suốt đời nhìn thấy những mảnh vỡ".
    Dặn lòng vậy. Mà sao, con gái ơi! Vẫn thương người, vẫn thương mình, vẫn để tình cảm lấn át, để rồi... tiếp tục. Cũng đồng nghĩa với việc sống cùng nỗi đau. Những vết đau thi thoảng lại sưng tấy và chảy máu...........
    Đọc những j bạn tâm sự. Tìm thấy chính bản thân mình trong đó. Chúc bạn vững bước với sự lựa chọn của mình nhé!
  8. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu topic cho tới lúc này, chẳng thể nói được gì, bạn nào cũng có cái đúng. Thôi thì chúc chủ topic và bạn trai sớm tìm ra con đường hợp lý cho mỗi người.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mong là bạn bình yên, tuy nhiên mình cũng từng trải qua như bạn. Vẫn hy vọng và muốn giữ lại điều gì đó vì một nỗi cô đơn, trống trải khi ở xa nhà. thế nhưng điều đó thật không dễ, chữ tình trong tim người con gái nặng lắm, nặng hơn người đàn ông kia rất nhiều. Chỉ lo rằng người khổ là mình, không dứt được để càng thêm đậm thì càng khổ thêm thôi, mình cũng sợ lắm rồi. Chúc bạn sớm tìm thấy chốn bình yên, hạnh phúc trong lòng.
  10. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa có quyết định gì cả, cứ lặng lẽ với suy nghĩ trong lòng, nhưng càng lúc càng nhận ra là suy nghĩ cũng ko để làm gì, bời câu trả lời chính xác có lẽ cần thời gian và trải nghiệm. Thỉnh thoảng cũng trả lời tn và đt của anh nhưng cũng chỉ chừng mực thôi. anh ấy ko nói gì nữa, chỉ nói là dù thế nào cũng sẽ chờ.
    Có một điều chắc chắn, không phải mình không dứt khoát là vì xa nhà và yếu đuối, thiếu thốn tình cảm. Đây là khoảng thời gian dễ dàng với mình nhất nếu muốn xa anh. Nhưng mình chưa dứt khoát được, có lẽ bởi cái ty gần 7 năm của mình và anh ấy, nó ko đơn giản dễ dàng, và không chỉ là cảm xúc, chỉ là kỷ niệm mà là cả một khoảng cs đã chia sẻ với nhau. Anh ấy đã thay đổi cả định hướng tương lai vì mình. Hơn thế nữa, mình biết anh ấy ko thực sự có tình cảm với người con gái đó. Có ai nỡ đành lòng quay mặt đi với tình yêu của mình vì một người con gái mà người yêu ko thực sự yêu và tôn trong ko. Hay tại vì mình bị ty làm cho loá mắt. Mình ko bao giờ cho phép bản thân bị tình cảm lấn át lý trí, để bị biến thành một kẻ ngốc nghếch, và dại khờ.
    Mình không biết nữa, điều làm mình suy nghĩ nhất đó là mình bị ám ảnh quá nhiều với những gì mình đọc được, bởi trong lòng mình, anh ấy ko phải người như thế, và quan trọng hơn nữa, nó đã lặp lại hai lần. Mình sợ bản thân ko đủ sức mạnh để quên, để tha thứ và tiếp tục tin tưởng. Như thế, cả anh và mình đều khổ lắm!
    Bây giờ, anh ấy vẫn kiên nhẫn chịu đựng thái độ lạnh nhạt của mình, kiên nhẫn chịu đựng những lúc mình giận dữ đòi chấm dứt tất cả, kiên nhẫn chờ đợi mình đổi ý.
    Không biết ngày mai rồi sẽ thế nào...

Chia sẻ trang này