1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẤM VÀO PHONG NÀY

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tuyet_vong2002, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc cười chết mất , he he để anh đổi cái này thành cái topic "nơi thư hùng của nhóc TV@ và bé xitrum@" nhé
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  2. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ phu nhân của Hội trưởng cần thơ mà lại chấp thằng tuyệt vọng à nó bị ấy mà em không khoé em bị lây đó
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN

    [​IMG]
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    To: T_V@ em làm gì có bệnh tưởng nào, bác phát biểu bậy nào...chỉ có bác mới hay thế thôi, mời bác ghé thăm Đồng Nai( Biên Hoà) rồi nhờ họ chỉ cho " nó" nằm ở đâu rồi vào bác nhé......
    To WS@: Ừ nhỉ!. em la phu nhân Mod CT mà...hi`hi`
    toHHYT@ : cuộc chiến sẽ còn kéo dài bác a, đến khi nào hắn khóc va xin lỗi em thì em mới tha :
    Yêu là một chút gì để nhớ
    Một chút thương pha thêm tí giận hờn
    Thà một lần được nhớ, giận ,buồn, thương
    Còn hơn là ngẩn ngơ theo năm tháng
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chắc hắn khóc lóc rồi ! Nên topic này mới vắng hoe như thế !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  5. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hihi..chắc là khóc thật rồi...
    Yêu là một chút gì để nhớ
    Một chút thương pha thêm tí giận hờn
    Thà một lần được nhớ, giận ,buồn, thương
    Còn hơn là ngẩn ngơ theo năm tháng
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ê ê,mở to cái cửa ra cái nào,làm giè mà đóng im ỉm thía?Có làm cái quái giè trong ấy mà cấm mọi người vào thía?Nói tớ nghe với nào.TÒ mò tí.Khé khé.
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....

Chia sẻ trang này