1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xạ học

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muaxuan_hn2004, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Âm khí là cái khí của âm thanh , chứ không phải hoàn toàn là cỏi âm,
    Âm thanh có vui có buồn, củng tác động vào tâm lý con người,
    Âm thanh chỉ là 1 phần nhỏ của bài tập cảm xạ.
    Người ta lo lắng về cảm xạ được dạy cho nhiều người thì có phần đúng vì bí mật không còn riêng của số ít nữa mà đã trở thành số đông.
    Người ta cung lo lắng về môn học Nhân điện hay Pháp luân công, củng vậy , vì sức mạnh sẽ về tay số đông,
    Chuyện học cảm xạ hay nhân điện không phải là ý chủ quan của cá nhân hay tập thể mà là thuộc vào bí mật của tâm linh nó phải thế.
  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên trong quá trình học cảm xạ bạn cũng cần chú ý một số điểm sau:
    1)Cần phải có trí tuệ suy xét nhận định từ chính bản thân. Ví dụ như:
    -Khi thầy bảo hoà đồng năng lượng với cây, nhờ cây chữa bệnh thì có cô chọn ngay cây đa cổ thụ vì nghĩ rằng cây càng to năng lượng càng nhiều. Không ngờ chữa đâu chẳng thấy, khi ra cô bơ phờ như bị "ma" làm.
    Theo kinh nghiệm cá nhân MX thấy rằng, đầu tiên nên chọn những cây nhiều "dương khí", đó là những cây thân thẳng cao ráo, tán lá thoáng đãng,ở nơi sáng sủa có nhiều ánh nắng chiếu, cây khoẻ xanh không khô héo. Thường là những cây như Trò chỉ, Thông, Hoa sữa...
    Nên tránh những cây như : Si, Đa, Gạo ...cây quanh đền chùa, đình miếu, cây ở nơi âm u, cây khô héo. Cây có nhựa độc, gây ngứa dị ứng vd như: Trúc Đào, Sơn, Xoan...
    Cần phải chọn cây phù hợp với chính mình (Thông qua việc hỏi lắc hoặc giao cảm với cây )
    Nhờ cây chữa bệnh cần phải kiên trì và lắng nghe chuyển biến trong chính mình. Việc giao cảm với cây không đơn giản với những người chưa nhận biết tốt về chính bản thân...
    2)Có những người thích thú say mê sử dụng con lắc đến nỗi không còn tin vào chính mình và mất hẳn sự làm chủ bản thân. Ví dụ như, khi làm quen với một người mới cũng phải hỏi lắc xem có tốt hay không ? Mọi việc ra vào, đi đứng làm lụng cũng hỏi lắc xem có nên hay không ? Con lắc trở thành chủ và mình thì trở thành một kẻ si mê mà không biết rằng nếu bản thân không trong sáng thì đã mất cơ sở rèn luyện đầu tiên của cảm xạ .
    ...
    Được muaxuan_hn2004 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 14/06/2007
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    + Khí trong tự nhiên, âm thanh đến con người mà con người ko cảm nhận được thì đâu thấy gì đâu, điếc do thủng màng nhĩ chẳng hạn, hoặc có người tập cao rồi họ ko còn bị tác động bởi âm thanh... nếu họ ko muốn thì sao? thực sự ko hiểu ý bác trong câu này!!!
    + PLC có xu thế lợi dụng người khác dựa trên học thuật, cũng giống như lên đồng, áp vong, gọi hồn... nên người ta dẹp để đảm bảo an ninh, khi nội loạn đương nhiên người dân khổ và thương vong nhiều hơn kẻ có quyền, tiền, trí thức... là phúc hay hoạ cho đa số người dân còn chưa biết, nhưng mất quyền lợi của 1 số thì là cái chắc rồi.
    Cũng như sau khi chế ra thuốc súng rồi thấy mặt trái của nó thì lại ân hận thôi. hi`
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    "+ Khí trong tự nhiên, âm thanh đến con người mà con người ko cảm nhận được thì đâu thấy gì đâu, điếc do thủng màng nhĩ chẳng hạn, hoặc có người tập cao rồi họ ko còn bị tác động bởi âm thanh... nếu họ ko muốn thì sao? thực sự ko hiểu ý bác trong câu này!!!"
    Cái chính là vấn đề này, con người có lục xúc để cảm nhận nếu thiếu như bị điếc thì thiệt thoài rồi không bàn.
    Con có người học cao mà không muốn cảm nhận thì học thêm để mà thấy cảm nhận và không bị tác động( người này hiếm lắm hầu như không có) đã là con người thì phải muốn
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Đang có lớp cảm xạ mới do thây CHâu dạy đấy, đã vào học đựoc 1 tuần rồi nhưng chắc vẫn kịp. Liên hệ ở số 1 đông tác, kim liên hà nội
    Được tieuvuongbackan sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 14/06/2007
  6. namekhanh

    namekhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhả, Mình mốn học CXH từ đầu, không biết bao giờ thày Châu mở lớp mới nhỉ?? Muốn đăng kí học thì liên hệ với ai? Mình đã qua số 1 Đông Tác nhưng không có ai ở đấy, gặp bảo vệ họ bảo là hiện không có lớp học ở đây. Bao giờ mở lớp mới thì cũng chưa biết.
    Thank all,
  7. xlight

    xlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    14.221
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mua Xuan bài hát về hoa đại dương http://www.nhacvangonline.info/music/580.php?loi=886
    Hoa biển
    Sáng tác: Trần Thiện Thanh
    Trình bày: Mạnh Quỳnh
    Ngày xưa em anh hay hờn dỗi
    Giận anh khi anh chưa kịp tới
    Cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi
    Em cúi mặt làm ngơ
    Không nghe kể chuyện
    Bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời
    Tại em khi xưa yêu hoa màu trắng
    Tại em suy tư bên bờ vắng
    Nên đêm vượt trùng
    Anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em
    Cho anh thì thầm
    Em ơi tình mình trắng như hoa đại dương
    Trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng
    thấy lung linh rừng hoa
    Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm
    ngất ngây lòng thêm
    Vượt bao Hải lý chưa nghe vừa ý
    lắc lư con tàu đi
    Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng
    dáng hoa kia mịt mùng
    Biển khơi không mang hoa màu trắng
    Tàu anh xa xôi chưa tìm bến
    Nên em còn hờn, nên em còn buồn
    Sao chưa thấy anh sang
    Em ơi giận hờn
    Xin như hoa sóng tan trong đại dương
    Sức mạnh từ biển khơi .
    Nhớ có lần khi giảng trên lớp ,Thầy nói rằng để luyện âm I-Íp tương ứng LX1 ,Thầy thường đứng trước biển và phát âm khi con sóng ào ạt xô bờ ..Nhiều người tập luyện vì ngượng ngùng nên chỉ hét lên be bé,hoặc đọc kéo dài giọng ra ..như vậy thật khó đạt kết quả tốt .LX 1 khi phát âm cần thể hiện sức mạnh nội tại ,sự kiên quyết đấu tranh .Qua âm thanh có thể biết được sức lực nội tại trong bản thân mỗi người ,cũng như tình trạng sức khỏe trên từng khu vực tương ứng .
    Nhưng ở thành phố khu đông dân cư ,nếu người bình thường không biết ta đang học cảm xạ ,bỗng dưng nghe thấy tiếng một mình quát tháo chắc sẽ cảm thấy kỳ cục lắm .
    Lần này ,may mắn có dịp ra biển ,chợt nhớ lời Thầy trên lớp ,tôi liền áp dụng ngay .
    Một mình ngồi trên kè đá ,trong đêm khuya vắng lặng ,chỉ còn một mình với trời biển bao la .
    Nếu như âm thanh phát ra ở nơi rừng núi được lan tỏa vang vọng thì với biển là ngược lại .Tiếng hét to đến vỡ cả giọng như bị nuốt mất trước biển khơi ,tôi trở nên ngơ ngác khi thấy âm thanh mình hét lên biến đi đàng nào mất .Âm thanh như tan loãng ,biến mất trong hư không .Thật lạ ! Biển trời mênh mông quá ! Khiến con người bé nhỏ bỗng hóa thành kẻ ngây ngô .
    Hò hét một hồi rồi cũng rút ra được một chút kinh nghiệm .Hít một hơi cho căng đầy bụng ,nghĩ tới sức mạnh thật lớn như biển khơi ,phát âm ra và chuyển sự chú ý hướng vào bên trong mình .Âm thanh làm thân thể rung chuyển .Tiềng tròn đầy không còn tan loãng như trước nữa .Hóa ra luyện phát âm cũng thật lắm công phu .
    Biển đêm tối thẫm một màu ,gió đưa hương mặn mòi lên đầu lưỡi ,tai lắng nghe tiếng ì ầm của sóng ,mắt nhìn trải rộng khắp trời biển bao la .Bỗng cảm nhận thấy vẻ đẹp của Hoa Đại Dương sâu thẳm nơi tim mình .Ngày xưa,khi nghe câu hát ?o?anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em ?em ơi tình mình trắng như hoa đại dương ..? tôi đã băn khoăn không biết đó là hoa gì .Nay ngồi ngắm mặt biển đêm ,từng đợt sóng từ xa tung bọt trắng xô bờ ,từng vòng cung lan tỏa như những cánh hoa trắng nở trên mặt biển đen ,từng đợt ,từng đợt ,những cánh hoa nở tung lan tỏa mãi .
    Thế đấy ,khi thôi mong cầu bỗng nhiên được gặp gỡ .Tìm kiếm tận nơi xa vật lại ở ngay chính dưới chân mình .
    Được xlight sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 25/08/2007
  8. ajisai08

    ajisai08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thầy Dư Quang Châu hiện đang ở Ba Lan sẽ mở lớp học Cảm xạ A,B tại Wazsava.. từ ngày 15/09/2007 đến 15/10/2007
    Thông báo mở lớp cảm xạ tại Warszawa
    21/08/2007


    (DQC) Nhằm phục vụ sức khỏe cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội, chúng tôi mời các bạn đến với bộ môn Năng lượng Cảm xạ để tìm hiểu vừa nâng cao kiến thức về Cảm xạ cũng như khai thác những tiềm năng còn đang tiềm ẩn trong chính bạn. Khóa học sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng 09 năm 2007, mời các bạn tham gia
    Bộ môn Năng lượng Cảm xạ xin thông báo
    Cứ hàng năm bộ môn Năng lượng Cảm xạ thường xuyên tổ chức lớp luyện tập về bộ môn Cảm xạ học để giúp anh chị em trong cộng đồng Việt Nam có điều kiện luyện tập nhằm điều chỉnh và cân bằng lại sức khỏe của mình.

    Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến các bạn bộ môn cảm xạ sẽ tổ chức lớp Cảm xạ căn bản A&B ?" thời gian 1 tháng do bác sĩ Dư Quang Châu hướng dẫn, trong một tháng sẽ giúp cho các bạn:

    Cân bằng và điều chỉnh sự mất cân bằng của cơ thể.
    Chống stress, căng thẳng (đau đầu, mất ngủ, đau nhức mỏi tòan thân...)
    Giảm cân giải độc bằng tiết thực (trong vòng 1 tháng bạn có thể giảm 5 đến 7kg trọng lượng cơ thể mà không dùng bấtcứ một lọai thuốc nào) mà vẫn có thể đi làm việc bình thường.



    Chương trình học gồm : rung động thư giãn, luyện thở theo tâm khí liệu pháp, tiết thực.
    Để tìm hiểu chương trình học mời bạn vào xem:
    Bạn vào xem thông tin trên trang web:
    www.camxahoc.vn
    Chương trình A:
    http://www.camxahoc.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=358
    Giáo trình A:
    http://www.camxahoc.vn/modules.php?name=News&file=categories&catid=44
    Chương trình B:
    http://www.camxahoc.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=412
    Giáo trình B:
    http://www.camxahoc.vn/modules.php?name=News&file=categories&catid=45
    Để có thể chuẩn bị giảm cân giải độc bạn vào xem:
    http://www.camxahoc.vn/modules.php?name=News&file=categories&catid=114
    http://www.camxahoc.vn/modules.php?name=News&file=categories&catid=115
    http://www.camxahoc.vn/modules.php?name=News&file=categories&catid=122

    Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 09 năm 2007
    Địa điểm: Nhà hàng Đông Nam, ul. Marsza,kowska 45/49, Warszawa.
    Học hàng tuần vào các ngày thứ 2 ?" 4 ?" 6
    Vào lúc 19giờ 30 đến 21giờ 30
    Điện thọai đăng ký: 788 855 816 ?" bs Dư Quang Châu

    Ngòai ra chúng tôi có nhận đi xem nhà, điều chỉnh và sắp xếp, trấn trạch nhà cửa theo phương pháp Cảm xạ Địa sinh học ?" Phong thủy
    Bác nào đang ở Ba lan tranh thủ đến học !!..
  9. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ở 1 Đông Tác có dạy cảm xạ, do thầy Sơn dạy, Việt kiều Ba Lan, chỗ này bán con lắc hơi đắt so với chỗ thầy Châu ở Bà Triệu, chỗ t Sơn là 500k/lắc, chỗ thầy Châu chỉ 140k/lắc.
    học cái này rất khó, và chi phí cũng rất cao, ngoài tiền mua lắc ra phải mất tiền học: chỗ t Sơn là 450k/khoá 8buổi.
    bác nào ít tiền nên học môn khí công khác, cũng hiệu quả mà chả mất đồng nào, vd môn Vảy tay Dịch cân kinh, trạm trang, yoga, dưỡng sinh tâm thể, pháp luân công, châu thiên nghịch chuyển. ...
    Cảm xạ học là môn khó nhất. và rất phức tạp
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là không nên nhận xét kiểu đó. Ai hợp duyên với cái gì thì mình nên nương theo nó, nhưng không nên "củ hành" các môn khác. Cảm xạ dù sao nó cũng có vai trò của riêng nó, nó là một trong rất ít các môn tâm linh hiện nay có thể cho người học một niềm tin về sự thực chứng ngay trong những ngày đầu.

Chia sẻ trang này