1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xạ học

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muaxuan_hn2004, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Với tôi ,CXH như là một chìa khoá trao tay để bước vào thế giới ...tôi chưa biết gọi tên là gì ,như người khác thì nói đó là thế giới huyền bí .Mục đích của tôi không phải là thế giới đó ,nhưng con đường tôi đi xuyên qua những điều đó .
    Thầy không đề cập tới những chuyện mở luân xa ,hay vận động của năng lượng mà chỉ yêu cầu chúng tôi nhận biết ,ghi nhận và tập luyện .
    Quả mà người ta có thể thu nhận được qua cảm xạ mỗi người mỗi khác nhau ,tuỳ theo mục đích và nhân duyên của mỗi người .
    Với tôi ,qua những bài tập đầu tiên về RĐTG tôi nhận biết được sự tồn tại và vận động của năng lượng trong chính mình .Ai đó đã diễn tả ,điều này giống như bạn đã sắm cho mình được một chiếc xe máy ,việc tiếp theo cần làm là hiểu nó và sử dụng nó .
    Qua những bài tập về ngoại âm thanh ,tôi cảm nhận được rung động của sóng âm ...từ đó tôi dần hiểu hơn về thế giới của những câu chú ,câu chúc hay lời nguyện cầu .Tất cả đều mang theo năng lượng kèm theo những rung động .Điều này khiến tôi ý thức hơn với những gì mình thốt ra lời hoặc chưa ra lời ...
    Từ CXH, tôi đã ý thức được hơn về những dạng vật thể tồn tại xung quanh mình .Những đồ vật ,những cái cây ,những ngôi nhà ,thậm chí cả những vạch vẽ trên đường ...Thế giới ngập tràn với các dạng năng lượng .Và bản thân con người ta nếu tập luyện tốt sẽ giống như một ra-đa nhậy bén .
    Nhưng tất cả những điều này ,những điều huyền bí gặp gỡ trên đường đi ,những khả năng lạ kỳ mà con người ta có thể ...Tất cả chỉ là phương tiện .
    Các bạn có thể tham khảo các bài tập đầu tiên về lĩnh vực CX tại đây :
    http://www.camxahoc.com/cxh/index.php?id=29&gid=50
    Tuy nhiên ,qua kinh nghiệm bản thân tôi nhận thấy :
    Đôi khi những điều ta nhìn thấy ,đọc được ,được hiểu ...không phải chính xác ý tác giả muốn truyền tải .Bởi ta thường có thói quen diễn dịch và cảm nhận dựa trên kinh nghiệm của chính ta và hình ảnh đã bị biến chuyển qua lăng kính của chính ta .Vì thế trong suốt quá trình học tập ,đọc sách tôi luôn đối chiếu kết quả từng vấn đề với Thầy dạy .
    Ví dụ :Cùng là cách phát âm ,nhưng mím miệng hay mở miệng ,hơi phát xuất từ đâu ,cảm giác rung động thế nào ,nhận biết làm sao ...Tất cả những điều này ,trên sách vở hay bài giảng đều không thể đề cập cụ thể .
  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thầy dạy chúng tôi cách sử dụng ,ứng dụng các con lắc ..ở mức độ cao hơn bạn không còn cần sử dụng con lắc ,thân thể bén nhạy trở thành một con lắc để cảm nhận .Thật lạ lùng khi chỉ qua chuyển động của con lắc ,bạn có thể biết trọng lượng của người đối diện là bao nhiêu ? Chỉ số huyết áp thế nào ?Thực hành ở mức độ sơ cấp ,tôi nhận thấy kết quả rất chính xác .Từ đó làm cơ sở phát triển rộng hơn cho những lĩnh vực khác trong cuộc sống .
    Cùng với đó là việc ứng dụng trên các quẻ Dịch chỉ qua một buổi học .Kết quả chính xác đến không ngờ ..
    Đây chính là chiếc chìa khoá để hiểu điều mà cổ nhân đã từng nói " Trên thông thiên văn -dưới tường địa lý -trung tri nhân sự "
  3. Summersby

    Summersby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hình như ý huyenthoaihothu là mọi người đừng nên quá ảo tưởng. Thấy một vài dấu hiệu thì chưa là gì cả. Chưa chắc cái pháp ta đang theo sẽ dẫn ta đến được đúng cái đích mà ta muốn... Nếu bạn có thể tiết lộ được một vài điều thì tốt quá.
    Được như muaxuanhanoi chắc là khó: con lắc là chính mình.
    Tôi chưa học cảm xạ bao giờ, chỉ nghe nói. Theo suy đoán, người luyện cảm xạ chính xác tuyệt đối rất hiếm. Cái gì càng khách quan thì kết quả càng chính xác. Càng chủ quan, gắn liền với ý muốn thì càng kém chính xác. Ngày xưa tôi làm thí nghiệm rất nhỏ: buộc cái đinh vít vào đầu sợi chỉ. Chỉ ít phút sau cái đinh vít tự quay. Lúc đấy, trong đầu mình chỉ cần nghĩ: quay sang phải, quay sang trái, chuyển động lắc từ trái sang phải... thì cái đinh vít thực hiện đúng như thế. Cái đinh vít sẽ chuyển động tròn hay là lắc, tuỳ việc mình đưa nó gần vần vật có tính âm hay tính dương (không biết chuyển động xoay tròn thì vật là âm hay dương nhỉ?).
  4. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, cho nên trong chuyện đo đạc thì vẫn dùng máy móc là chính. Con người luôn bị xao động trong ý nghĩ, tình cảm, thay đổi nội tiết cơ thể, diễn biến đời sống... nên chuyện chính xác là rất khó.
    Rất đúng !
    Trong lúc cầm lắc, chỉ cần thoáng qua một ý nghĩ chiều quay là nó quay theo ý nghĩ ngay.
    Còn điều này quan trọng hơn mà mình muốn nói : kể cả khi mình ức chế ý thức, không cho ý nghĩ hoạt động lúc cầm lắc (thả lỏng tĩnh tâm đặt câu hỏi), thì chỉ ở bề nổi ý thức là tạm thời gián đoạn, lúc đó ta dễ tưởng là mình không có suy nghĩ tác động vào lắc, nhưng thật ra ở chiều sâu vô thức, các mong muốn của ta vẫn rất mạnh mẽ mà ta không biết, không nhận thức được (ẩn ức), nó sẽ ngấm ngầm tác động vào các dụng cụ cảm xạ.
    Tuy nhiên khởi đầu vẫn có thể đo đạc chính xác bằng dụng cụ cảm xạ, đây là thiểu số có căn ngoại cảm (như Muaxuan_HN chẳng hạn), còn lại thì phải qua nhiều năm tháng rèn luyện thì trực giác mới phát triển dần, sự chính xác ngày càng cao hơn.
  5. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào các bác ! Em xin hỏi các bác một chút . Em cũng đã dùng con lắc nhưng em thấy lạ là mỗi khi hỏi lắc thì em có câu trả lời trước khi con lắc quay . Cho dù điều đó ko theo ý muốn của em . K hi em mong muốn điều gì đó thì chưa chắc lắc đã quay theo ý muốn của mình . Tuy nhiên nếu thực sự tập trung vào ý muốn có câu trả lời thuận theo ý mình khi đó lắc mới quay theo ý .Nếu ko thì quả thật nó quay theo tự nhiên, nếu có chút mong muốn thoảng qua theo như các bác nói có thể làm thay đổi chiều quay của lắc lại ko đúng với em . Mong các bác cho em lời giải thích /
  6. phaan

    phaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn, đây là phương pháp dùng qủa lắc của tôi .
    Đầu tiên phải đặt các qui ước sau :
    - Quay Thuận ( Theo chiều kim dồng hồ ).
    - Quay Nghịch ( Ngược chiều kim đồng hồ ).
    - Kết tiếp qủa lắc sẽ lắc 1 đường Thẳng .
    Thí dụ : 1 cục Pin.
    Bạn bắt đầu như sau :
    Bạn cầm qủa lắc và ra lệnh :
    - Giao cảm với Qủa lắc ( Quả lắc sẽ quay thuận ). Trong lúc này.
    - Bạn ra lệnh Kế tiếp ( Quả lắc sẽ lắc 1 đường Thẳng ).
    - Trong lúc Qủa lắc, lắc đường thẳng, bạn ra lệnh
    - Giao cảm với cục Pin .( Quả lắc sẽ quay thuận ) Bạn để cho quả lắc quay thuận . Rồi bạn ra lệnh :
    - Kế tiếp ( quả lắc sẽ lắc theo 1 đường thẳng ) trong lúc này bạn đưa qủa lắc trên đầu Dương cục Pin và đặt câu hỏi :
    - Đây cực Âm ( qủa lắc sẽ quay ngược ) bạn để cho quả lắc quay vài vòng sau đó bạn ra lệnh :
    - Kế tiếp ( Qủa lắc sẽ lắc đường Thẳng ) Trong lúc qủa lắc lắc đường thẳng, bạn ra lệnh :
    - Đây cực Dương ( Qủa lắc sẽ quay Thuận ) . Trong lúc qủa lắc quay Thuận ba.n ra lệnh :
    - Kế tiếp ( Qủa lắc lắc đường Thẳng ) . Trong lúc này bạn ra lệnh :
    - Kết thúc cuộc Đối thoại ( Qủa lắc quay Thuận ) trong lúc quả lắc quay Thuận ,bạn ra lệnh :
    - Kế Tiếp ( Qủa Lắc lắc đường Thẳng ) Trong lúc này bạn ra lệnh :
    - Kết thúc cuộc Giao cảm ( Qủa lắc sẽ quay Thuận và từ từ đứng lại . Lúc đo bài tập đã chấm dứt .
    Theo tôi bạn thực tập 3,4 tuần cho quen với phương pháp của
    tôi. Sau đó bạn áp dụng vào nhiều lãnh vưc . Với điều kiện bạn phải tập Thiền để có năng luợng cầm quả lắc cho có kết qủa tốt . Chúc bạn thành công .
  7. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    3-4/4/2006 sẽ khai giảng lớp CX mới .Cần thông tin gì PP gọi trực tiếp cho A.Dân nhé .
    Con lắc phù hợp với mình là con lắc mà mình thích nhất . Có người con lắc trở thành một người bạn thân thiết ,có người con lắc trở thành một thứ đồ chơi ,và có người không còn có con lắc ...
    Càng học hỏi ,càng thấy nhiều điều hay .Chúc PP nhận thấy nhiều điều thú vị khi cùng tham gia dã ngoại nhé !
    u?c tatu4tuoi s?a vo 02:08 ngy 17/10/2006
  8. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhân có bạn hỏi tôi : " Khi RĐTG ,tôi lắng nghe sao chẳng nghe thấy gì ? Vậy lắng nghe là thế nào thế ?"
    Tôi chợt nhận ra ,quả là con người đã bị bám dính vào ngôn từ theo thói quen rất nhiều và hiếm hoi lắm mới có người để ý nhìn nhận ra .
    Xưa nay ," nghe " ta đã quen là nghe bằng tai và hướng ra ngoài ." nhìn " cũng vậy ,ta quen nhìn bằng mắt và cũng hướng ra ngoài . Nhưng ,bạn nghĩ sao khi mà có những tiếng ồn rất lớn mà bạn không hề nghe thấy khi đang mải nghĩ đến một điều gì ? Có nhiều thứ bày ra trước mắt mà bạn cũng chẳng "thấy " khi đang tập trung về một vấn đề gì đó trong bản thân .
    Vậy ,thật sự việc " nghe " và " thấy " ở đây là gì thế ?
    Có thật sự chúng ta chỉ nghe và thấy được bằng những giác quan : tai ,mắt ... như đã từng quen thuộc ?
    Vậy ,khi " nhìn vào trong " , thì chúng ta " nghe " và " thấy " bằng gì ?
  9. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trong những buổi đã ngoại thực hành ở ngoài trời ,Thầy hay bảo chúng tôi đặt lưỡi giữa khe hai hàm răng cắn nhẹ và cảm nhận sóng rung động ở những khu vực khác nhau đó . Nơi sinh khí thì rung động ra sao và nơi khác đó thì rung động thế nào ? Điều chúng tôi cần làm được là phân biệt nhận ra sự khác nhau đó .
    Đầu tiên ,tôi không cảm nhận thấy gì cả ,tôi không biết thế nào là sự khác nhau vì tôi không biết làm sao để " thấy gì " khi đó .
    Nhưng tôi cũng không vì thế mà căng thẳng ,kệ cho điều đó với tự nhiên .
    Thế rồi ,cho đến một hôm ,khi tôi cũng thử như mọi lần ,khi tôi hoàn toàn chẳng hề nghĩ ngợi tới điều gì " thấy " hay không ,bỗng nhiên tôi đã nhận thấy sự rung động ,khẽ thôi nhưng đúng là khác . Điều này ,tôi không biết phải diễn tả thế nào ,nó là một trạng thái mà chỉ có người thực hành mới có thể hiểu .
    Khi dã ngoại ở Đền Thượng Ba Vì ,tới gần cái cây có thân vặn xoắn uốn lượn rất đặc biệt như rồng chín khúc thì rung động rất rõ .Ở khu đồi Ba Cây ,nơi có một chùa nhỏ của cụ Trưởng Cần thì rung động sóng rất mạnh mẽ .
    Trong đoàn cùng đi có một anh mới tham gia học ,anh phát ngoại âm thanh rất khá ,âm "AUM " anh phát ra trầm hùng ,đứng thư giãn nghe bên cạnh có thể cảm nhận được tác động của sóng âm ...Nhưng khi thực nghiệm về rung động sóng thì anh nói anh không hề cảm thấy gì . Thật lạ !
    Sau cùng khi tôi đổi câu hỏi lại với anh ,tôi không hỏi " Anh cảm thấy gì khác lạ khi đặt đầu lưỡi như thế không ?" mà tôi hỏi :" Bình thường anh thấy gì khi đặt lưỡi giữa khe hai hàm răng cắn nhẹ ?"
    Anh trả lời là " Thấy cái lưỡi nó rung rung "
    Hoá ra,điều mọi người tập luyện mãi thì ở anh điều đó đã có từ lâu rồi ,có thể do bẩm sinh ,có thể do anh đã tập luyện nhưng vì thiếu sự nhận biết quan sát chính bản thân mà đã không để ý thấy biết .
    Từ đây ,tôi hiểu rằng mỗi cá nhân khác nhau thì mọi cảm nhận là rất khác nhau ,rất khó để có thể lấy kinh nghiệm của người này để áp dụng cho người kia. Nếu không để ý sẽ rất dễ hiểu nhầm hay ngộ nhận ,đặc biệt trong sự truyền dạy ..
    Như bản thân tôi ,khi xưa không hề biết tập luyện gì ,mỗi khi căng thẳng tôi thường nhắm mắt lặng im để thư giãn ,khi đó tôi luôn cảm nhận thấy như có một dòng ,một luồng màu đỏ tươi đi thẳng vào giữa trán phía trên mắt ,dòng chảy đó vun vút những hạt rất bé màu đỏ tươi ,đôi khi có pha những hạt vàng và xoáy vào thẳng vùng trán cảm giác thấy tưng tức .Khiến tôi phải mở mắt ra và chỉ một chút như thế để tôi quay trở về với công việc .
    Tôi tưởng rằng đó là màu của các mạch máu khi nhắm mắt và ai cũng thấy như thế khi nhắm mắt .Tới khi đi dã ngoại ,mọi người cùng tập luyện và nói với Thầy về những điều mình cảm nhận thì tôi mới biết sự khác nhau thật nhiều .
    Mỗi con người là một tiểu vũ trụ ,việc khám phá tiểu vũ trụ đó lại mênh mông đến không ngờ !
  10. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nói tôi đi học Cảm xạ ,một chị mắng tôi :" Ngu thế ! Pháp Phật là Pháp cao nhất ,không lo mà tu đi còn loăng quăng tham kiếm quyền năng .."
    Tôi không biết quyền năng gì nhưng tôi tò mò lắm ,tôi thấy rằng Phật rất đúng khi nói con người khổ sở là vì vô minh ,thiếu hiểu biết . Trong cuộc sống ,những hiểu biết cần thiết này đôi khi cũng chỉ như đồng xu Đức Phật dùng để qua sông ,hiểu biết là phương tiện ,giống như bậc thang giúp cho con người ta đi lên một cách an toàn .
    Sống trong cuộc sống mà chẳng biết về mình và những gì ngay sát xung quanh thì cũng coi như chưa từng được sống .
    Không phải ai cũng có được trực giác bén nhạy để biết chỗ nào tốt chỗ nào xấu cho mình .Nơi nào có thể giúp mình phát triển và nơi nào mình cần phải tránh xa .Nếu coi đó là Nghiệp và đổ tất cả cho Nghiệp thì việc là Người liệu có ý nghĩa gì ? Sự tu tập cố gắng của con người ta phải chăng chẳng là gì với cuộc sống ? Để mà tu tập tới khi có được khả năng như Phật mà nhận biết thì e rằng hết mấy kiếp người cũng chẳng xong .

Chia sẻ trang này