1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xạ học

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muaxuan_hn2004, 06/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hình thể và màu sắc
    Trong không gian môi trường sinh sống và phát triển của con người có không biết bao nhiêu hiện vật khác nhau ở xung quanh. Thẩy đều được định thành những hình thể có khả năng phát xạ. Dễ nhận diện trước mắt ta như một cái bình hoa, 1 pho tượng Venus, 1 bức tranh Thiếu nữ bên hoa Huệ của Tô Ngọc Vân chẳng hạn... hiện tượng phát xạ đều có thể xảy ra cả. Nhưng cực kỳ khó khăn cho những ai duy lý chỉ muốn chăm chắm đặt ra những quy luật này nọ một cách rõ ràng như muốn tóm bắt lấy một chùm thìa khóa để mở kho vàng. Các nhà cảm xạ học có thể cho chúng ta biết rằng, các sóng bí mật phát sinh từ các hình thể hình học, hay các hình thể cân đối. Công năng của các sóng này giúp ích cho cơ thể con người luôn được quân bình (điều hòa cân bằng).
    Đối kháng hẳn, trái ngược hẳn, các hình thể không đều đặn/ không cân đối lại phát ra năng lượng nguy hại, gây nên những biến đổi trầm kha ở con người, thậm chí dẫn đến cái chết! Và chúng ta cũng cần bình tâm để lắng nghe lời khuyên của họ: Nếu nghi ngờ thì hãy loại bỏ những vật thể đó ra khỏi không gian môi trường sinh sống của mình! Cũng có thể, hãy "khôn cậy khéo nhờ" đến chuyên môn sâu của nhà cảm xạ học để thử trường lực cơ hoặc để rà soát lại thực chất phong thủy của nơi sinh sống, nơi làm việc, cửa hàng kinh doanh, doanh nghiệp, văn phòng của ta. Với công cụ cảm xạ đồ, đo tỷ lệ tương hợp, đối chiếu với chỉ số Bovis, nhà cảm xạ học sẽ phát hiện rồi đưa ra biện pháp điều chỉnh.
    Đến đây, có thể nêu lên một vài nét đặc điểm của sóng hình thể.
    + Đặc tính điện hay từ, phân cực dương + hay âm - , và tính chất phối hợp với màu sắc.
    + Đặc tính phát sinh tự phát ở mọi hiện vật có trong cõi tự nhiên và nhất là các vật có sự sống.
    + Những vật thể đóng kín hoặc gần như đóng kín ( két, thùng, hòm, hộp, kể cả các chung cư hiện đại ở các nước công nghiệp lớn và các nước đang trên đường phát triển) luôn luôn chứa đầy sóng hình thể.
    + Các hố đào, khoét do con người tạo ra, các chỗ trũng... đóng vai trò chính hình thành các sóng trong kiến trúc, xây dựng, khảo cổ...
    + Những chất lỏng, đặc biệt là những chất nhầy, nhớt thường bị nạp đầy sóng và tệ hại hơn, sóng lại được duy trì lâu dài. Đối với trường hợp này, nếu biết sử dụng kim loại và nhiệt lượng một cách có kỹ thuật tối ưu mới có thể chế ngự được việc nạp sóng hình thể như vậy.
    + Điều vô cùng kỳ diệu mà các nhà Cảm xạ học phát hiện được, và đó cũng là một đặc tính tuyệt vời: ý nghĩ - tư tưởng - tình cảm, hay nói khác hơn là, những gì thuộc Trí tuệ Xúc cảm (Ie+ Ee) của con người có năng lực làm biến đổi một sóng hình thể.
    + Sự phát xạ màu V- vẫn có thể bị vô hiệu hóa trước các vật chất như: Dầu vừng (mè), dầu dừa, đậu lạc; Vôi sống (chưa tôi); Muối hột (hạt); Thạch anh;...
    + Có thể tạo ra những sóng mới bằng cách phối hợp các sóng không chung nguồn gốc.
    + Có thể tác động làm chếch hướng của sóng hình thể nhờ vào khối lăng kính.
    + Có thể làm cho các sóng hình thể quy tập lại nhờ vào Lăng kính hội tụ (bằng chất gỗ).
    + Có thể làm phản chiếu lại sóng hình thể bằng gương, nhưng phải có chuẩn giác độ cho phép.
    + Cũng có thể so sánh sóng hình thể với các tia bức xạ không chứa photon...
    Con người chúng ta nếu biết làm chủ được các đặc tính nêu trên của sóng hình thể và biết điều khiển chúng theo hướng có lợi cho không gian môi trường sinh hoạt của mình thì điều đó tuyệt hảo nhất cho sự phát triển hưng thịnh và hạnh phúc lâu dài. Ngược lại, khi xã hội càng văn minh kỹ thuật thì càng cần phải đặt ra vấn đề lớn là an toàn cho môi trường không gian nội thất ăn ở, sinh hoạt, lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu, vui chơi, giải trí, kinh doanh...
    Sóng hình thể tác động trên con người
    Đây là vấn đề trọng đại mà ngày nay hơn bao giờ chúng ta cần có những hiểu biết cần thiết.
    * Các tia sóng phát sinh từ hình thể đều có tác động lên cơ thể người.
    * Hào quang được coi là một dạng đặc biệt, thuộc hình thể phi vật chất của tổ chức Plasma.
    * Các rung động của một nơi cư trú lâu dài (một căn phòng, một ngôi nhà, một văn phòng, hay một địa điểm nào đó...) đều có một tác động nhất định, bất chấp ý muốn chủ quan của chủ nhân trong không gian môi trường cụ thể đó. Toàn bộ các tia sóng rung động của nơi ấy tạo thành một tập hợp được coi như sóng hình thể.
    * Các hệ thống địa cực hầu như tương ứng với sóng hình thể của trái đất. Thể éthérique. Thể khí quang tương ứng với sóng hình thể của chính con người. Sóng hình thể tương ứng với một dạng thông tin, do một yếu tố của không gian môi trường xung quanh tạo ra.
    Thông tin gồm có 2 thành phần: 1 là,nạp năng lượng, có thể là sự tích tụ nhiều lần nạp năng lượng khác nhau trong thiên nhiên (điện, từ, bức xạ). Và 2 là, sự sắp xếp về kích thước và sự cân đối sẽ hỗ trợ để xác định hình thể của sóng.
    Mọi người chúng ta rất khó cảm nhận với cùng một cường độ của sóng phát sinh, ra từ hình thể. Tại sao? Điều đó có thể được nhận thức lý giải trên nhiều cơ sở: giới tính (nam/nữ); độ tuổi (già, trẻ, trung niên); thể trạng sức khỏe; thiên hướng cá nhân... Đó là những thông số mà chúng ta đều phải quan tâm. Đối tượng nào cũng đều được xem như một anten cộng hưởng với một sóng hình thể, luôn luôn có thể làm biến đổi sự quân bình năng lượng của chính đối tượng ấy, trong không gian và thời gian chi phối đối tượng ấy. Có thể gây ra biến đổi ngay lập tức, có thể một thời gian sau tùy theo hậu quả biến đổi với những mức độ khác nhau. Các kết quả nghiên cứu về Trương lực cơ đã chứng tỏ rõ, tác động của sóng hình thể lên con người. ở đây, có điều phải nêu lên ngay rằng, nếu người ta tiếp cận quá lâu với sóng hình thể độc hại thì chính đó là nguồn gốc làm mất sự quân bình, sẽ dẫn tới các xáo trộn trầm trọng cho cơ thể và có thể đẩy đến những kết cục thảm hại khôn lường.

    Nam Ba Cẩm Văn
    (Trích từ nguồn http://camxahoc.com/cxh/index.php? )id=446&&gid=12
  2. meo_chip

    meo_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  3. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi, cho mình hỏi bao lâu lớp học CX có lớp mới? Vì lớp học đợt này khai giảng mất rồi? Mình muốn học CX để chữa bệnh.
    [/quote]
    đồng chí cứ đi học đi, lớp mới học chút ít thôi, có gì ko hiểu hỏi mấy bác trong lớp ( nhiều cao thủ lắm)
  4. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Năng Lượng Tình Thương ​
    Trong Giáo trình hướng dẫn thực hành dưỡng sinh năng lượng cảm xạ trình độ C có đoạn viết :
    "...Theo người Ai Cập cổ : - Hãy đặt tay lên sự đau đớn và yêu cầu nó đi .
    Còn chữa bệnh bằng Năng Lượng Cảm Xạ là gì ? Nói tóm lại đó là yêu thương . Ở đây chúng ta không chỉ đơn thuần chữa bệnh bằng đôi tay mà còn điều quan trọng đó chính là " lòng yêu thương "
    Có thể đến một ngày nào đó, chúng ta có đủ Yêu Thương để không còn cần đến việc sử dụng bàn tay để chữa bệnh -trong lúc chờ đợi chúng ta hãy học tập để hiểu biết nhiều hơn những đồng minh chung thuỷ và giàu lòng nhân ái đó ,và cũng học tập để tìm ra vị hoàng tử điều khiển chúng :'''' Đó chính là Trái tim của chúng ta đang bùng cháy ngọn lửa Yêu thương ."
    Làm sao để có một phương pháp vừa đơn giản vừa dễ học lại có hiệu quả cao ,đó là điều mong muốn của chúng tôi trong mấy năm nay .Sử dụng đôi bàn tay năng lượng cảm xạ trong việc điều trị lại là một điều cực kỳ hấp dẫn thay vì hiện nay nói đến chữa trị chúng ta hoàn toàn chỉ thấy máy móc và máy móc .Trong khi đó năng lượng tình thương của con người hầu như dần dần bị lãng quên ..."
    Lòng Yêu Thương này đã khiến tôi bỗng nhớ lại kinh nghiệm đầu tiên khi đến với Năng Lượng Cảm Xạ .
    Trước kia,có một cô nói với tôi :" Giờ cô tập yêu cả những người cô ghét " Tôi ngạc nhiên lắm ,chẳng lẽ yêu thương mà cũng cần phải tập sao ? Tình cảm này không tự nhiên xuất phát từ trong chính lòng mình chẳng lẽ nó có thể tới bắt đầu qua trí óc được sao ? Phải chăng là một sự gượng ép ,một sự tự dối lừa để được tiếng là một người tốt ? Để tự bản thân cảm thấy mình là người tốt ? Nếu không phải vậy ,thì cũng là một hình thức tự đè nén chính mình chăng ?
    Ngay chính tôi đây ,mãi cũng không thể hiểu những lời Phật hay Chúa dạy ,đại ý : Hãy yêu thương kẻ thù của mình .
    Họ làm hại mình ,giận còn không hết ,sao có thể nói là thương yêu ? Có chăng là sự thương hại vì người ta thiếu sự hiểu biết hoặc là đổ cho nghiệp rồi buông xuôi ,chứ thực lòng yêu thương như người thân của mình thì thật là khó ...
    Cho tới khi nhận biết được thể năng lượng vận động trong bản thân chính mình ,tôi say sưa quan sát nó và một hôm bỗng nhận thấy sự lạ .Khi gặp một người ,bỗng thấy mình như muốn dang tay ra ôm choàng lấy người đó .Một cái gì đó thân thiết và quấn quít từ trong tôi như muốn ôm lấy người ta .Ngạc nhiên lắm ,tôi tự hỏi mình và gắng giữ hai tay mình lại ,làm sao có thể ôm một người khác giới trong một không gian và nhận biết hoàn toàn khác với thói quen của mình ? Ý thức tôi chưa kịp nhận biết về đối phương cũng như tình cảm trong chính lòng mình ,chỉ nhận thấy một cái gì đó khiến mình muốn ôm người ta đầy trìu mến ....Khi mình đứng im ,ý thức giữ tay chân lại thì cái đó không phụ thuộc vào thân thể và ý thức nữa ,đã như ùa ra ,bao phủ và ôm choàng thân thiết cả người kia rồi .
    Cho tới khi gặp một người tôi không thích và luôn phải cảnh giác tôi lại càng thấy ngạc nhiên .Khi người đó vừa đến gần ,trước đó theo thói quen tôi đã coi chừng ,vậy mà khi người đó gần đến bên tôi bỗng thấy sự lạ ,cái gì đó trong tôi ùa ra quấn quít ôm choàng lấy người đó ,vui vẻ và thân thương .Điều này bỗng khiến tôi cảm nhận thấy dễ chịu ,thư thái ,ánh mắt theo đó mà trở nên đổi chiều ,bỗng nhẹ nhàng hiền hoà yêu thương ,cái thành quách trong mình bỗng tan biến .Người đó dường như cũng bị điều đó ảnh hưởng ,một thoáng chững lại ngơ ngác và cuốn hút vào trong tôi .Chúng tôi như hoà làm một đầy tình thân ái ,một điều mà bản thân tôi trước đó cũng không thể tưởng tượng được ...
    Tôi tiếp tục ngạc nhiên quan sát điều này liên tiếp mấy hôm ,tự hỏi mình điều đó là gì ?
    Một cái gì đó trong mình ,ngoài mình ,xuyên qua mình .Một cái gì đó nhu nhuyễn ,không thấy hình mà cảm thấy rất rõ ,ảnh hưởng tới các cơ quan trên thân thể mà ngoài sự nhận biết để điều khiển của ý thức .Bao phủ một sự êm dịu và quấn quít ,không bạn không thù ,tất cả chỉ là một ,sự hợp nhất .
    Tôi chiêm nghiệm về điều này trong mọi hoạt động ,khi đi ,khi đứng ...cho tới lúc trên đường tới nhà một người bạn ,một câu nói bỗng bật ra trong tôi :" Vạn Vật Đồng Nhất Thể - Chính là thể này đây !" Cao hứng quá trong trạng thái này khiến tôi quên mất là mình đang trên xe ,một thoáng thất niệm khiến tôi ngã oạch một cái ,nhận ra và liền trở về với chính mình .
    Hoá ra Tình Yêu Thương mà tôi thắc mắc nó không phải đến từ lý trí con người ,từ cái đầu .Nó nằm ngoài điều khiển của ý nghĩ ,nơi phân biệt bạn -thù ,người -ta...Nó chính là Thể Năng Lượng và vì thế mà được gọi là Năng Lượng Tình Thương .

    Được muaxuan_hn2004 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 09/07/2006
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    năng lượng tình yêu thương là một loại thuốc bổ rất tốt, làm cho mọi con ngươi trở nên hưng phấn và vượt qua bệnh tật.
    nói yêu thương kẽ thù của mình thi khó, nhưng có thể không để tâm đến kẻ thù của mình và giành thời gian cho những người cần mình yêu thương.
  6. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút về năng lượng ​
    1.
    Câu nói " Nhân Chi Sơ ,Tính Bản Thiện " đã từng gây ra nhiều tranh cãi trong giới học giả ,người thì bảo tính Thiện là bản tính của con người ,người thì bảo tính Ác mới là đúng hơn ...Nhưng dù thế nào khi truyền đạt lại vẫn là "Nhân Chi Sơ ,Tính Bản Thiện " .Với Năng Lượng ,không có phân chia thiện -ác ,chỉ đơn giản là hoà đồng và hội nhập .Trong ngôn ngữ của con người ,điều đó ứng với tính Thiện ,với Tình Thương .. Người đời ,đơn giản chỉ hiểu cái gốc của bản tính con người là Thiện mà không biết khởi nguồn khi ý thức chưa phân biệt thì chỉ có một thể Năng Lượng thôi ,cái gọi là tiểu vũ trụ hoà nhập trong đại vũ trụ không khác .Sự phân chia bắt đầu từ nơi ý thức con người trong cái thân hữu hạn và tự giới hạn chính mình cũng bắt đầu bằng chính cái ý thức đó .
    Để hiểu đúng được những lời của Thánh nhân cũng như lời của các Vị Thầy ,bạn không thể dùng trí tuệ trong cái ý thức hữu hạn . Chỉ khi nào cái trí tuệ đó hoà nhập cùng năng lượng thì mới có thể cảm ứng mà tự hiểu .Sự hiểu này không qua suy nghĩ ,nó chợt bùng lên trong tự biết .
    Tại sao Phật giảng Đạo suốt 49 năm rồi cuối cùng lại nói " Ta không nói một lời nào .." Nhiều bậc Thầy cũng nói vậy " Ta chưa nói một lời nào .." Tại sao vậy ? Người thì bảo nói vậy để người đi sau không chấp vào lời mà mắc kẹt ,nhưng khi đã nhận diện được thể Năng Lượng bạn sẽ hiểu rằng : Vì các vị Thầy đã hoà nhập cùng với cái chung ,với trí tuệ vũ trụ ,với năng lượng ...không còn bó buộc trong cái Ta hữu hạn ,với cái biết hữu hạn để mà nói nữa ...Năng lượng vận hành và Lời chỉ còn là sự kết tụ của năng lượng trí tuệ đó .Năng lượng thì sống động ,vận hành không ngừng trong dòng chảy ,còn lời thì chết cứng nếu tách rời khỏi dòng chảy chung .
  7. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút về năng lượng ​
    2.
    Trong hướng dẫn Cảm Xạ cơ bản có nói về Nâng khí nâng màu theo từng khu vực như sau :
    Nâng khí rung động 7 khu vực:
    Nguyên khí được phân bố trên bảy khu vực và khi nó tràn khắp cơ thể thông qua bảy dòng năng lượng chính: Màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu xanh lá cây, màu tím, màu xanh da
    trời, màu chàm.
    *Màu Đỏ tràn ngập trung tâm số 1 và phát huy tính chất mạnh mẽ, cương quyết, đấu tranh.
    *Màu Vàng tràn ngập trung tâm số 2 và phát huy tình cảm sâu đậm, vui sướng, lạc quan, yêu đời, sáng tạo nghệ thuật.
    *Màu Cam tràn ngập trung tâm số 3 và phát huy cảm hứng sáng tạo, can đảm, óc tổ chức.
    *Màu Xanh lá cây tràn ngập trung tâm số 4 và phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và tình đoàn kết.
    *Màu Tím tràn ngập trung tâm số 5 và phát huy lòng nhân đạo, tính trung thực, sự tôn sư trọng đạo.
    *Màu Xanh da trời tràn ngập trung tâm số 6 và phát huy tình yêu thương con người, tính độ lượng, lòng bác ái, sự hy sinh.
    *Màu Chàm tràn ngập trung tâm số 7 và phát huy năng lực hoà đồng vũ trụ, tiếp nhận thanh khí từ vũ trụ.
    (Trích http://camxahoc.com/cxh/index.php?id=29&gid=50 )
    Điều này để dễ dàng liên tưởng ,bạn hãy thử hình dung về một dàn rađio catset có đèn màu ,theo âm thanh trầm bổng mà hệ thống đèn màu nhấp nháy xanh đỏ tím vàng ...
    Vì sao gọi tên các dòng nhạc là Nhạc Đỏ ,Nhạc Vàng ...theo cách hiểu qua cảm xạ ,Nhạc Đỏ phát huy sức mạnh ,lòng quyết tâm tranh đấu ,đó chính là vùng âm thanh tương ứng với LX 1...
    Kết hợp việc quán tưởng nâng màu với sự nhận biết Năng lượng qua RĐTG ,trong bạn sẽ hình thành hệ thống đèn màu nhận biết qua năng lượng tương tự như cái đài vậy .Bạn sẽ cảm ứng được cùng với âm thanh .
    Việc này thể hiện rất rõ khi nghe tụng kinh ,bởi khi đó trong tâm bạn vắng lặng ,chỉ còn duy trì sự chú ý qua âm thanh và nhận biết Năng Lượng bên trong mình .Cùng một bài kinh ,với hai người đọc ,nhưng ở người đọc có sự chú tâm thì năng lượng được cảm ứng ,hệ thống đèn màu năng lượng trong bạn sẽ bắt được vùng sóng âm của người đọc đang tương ứng với khu vực nào ,vì thế mà biết được trạng thái tâm của người đọc .Vì thế dân gian mới có câu " Chí thành thì thông thần ",đó chính là hiện tượng cảm ứng của năng lượng .
    Trong định nghĩa về Thầy -Trò một cách đơn giản có nói " Thầy là gì : Là nhạy cảm và cởi mở -Trò là gì : Là thụ động và cởi mở "
    Sự nhạy cảm của người Thầy chính là sự nhạy cảm nhận biết qua thể năng lượng và sự cởi mở chính là sự cần thiết tương giao của thể năng lượng giữa thầy và trò . Người Thầy không cần nhìn cũng có thể nhận biết được mức độ của trò và thật khó để dối gạt bởi Năng Lượng vốn thuần khiết .
    Được muaxuan_hn2004 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 10/07/2006
  8. nhicalai

    nhicalai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đồng chí cứ đi học đi, lớp mới học chút ít thôi, có gì ko hiểu hỏi mấy bác trong lớp ( nhiều cao thủ lắm)
    [/quote]
    bạn ơi, sau khoá này thầy đi Ba lan, chắc khoảng tháng 9 thầy về,và sau đó thầy sẽ mở các lớp mới ở miền bắc và miền nam!
  9. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    TÌM HIỂU VỀ NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ ​
    Hiện tượng gọi là "từ tính" (magnétisme) là một trao đổi năng lượng. Sự trao đổi năng lượng này từ người nọ sang người kia, có thể thực hiện có ý thức hay không ý thức. Người thầy chữa dùng quyền năng hay khả năng và kiến thức khơi dậy cái năng lượng (Nội lực tự sinh) này một cách có lợi nhất
    Vì nhiều lý do khác nhau - thận trọng - lợi ích cá nhân hay lý do khác - người ta thường chỉ nói đến vấn đề quyền năng - hay khả năng - mà không nói thêm vấn đề kiến thức. Chúng tôi cho đó là một sai lầm nếu không phải là bịp bợm.
    Tháng giêng năm 1993, tại Monaco tôi được tham dự hội nghị về điều trị Y Năng lượng tại Pháp. Bác sĩ Patrick Véret, một sáng lập viên của Y Năng lượng đồng thời là Giám đốc của Trung tâm Năng Y Năng lượng đã nói về Năng lượng Cảm xạ và giới thiệu Trung tâm Y Năng lượng và Phòng thí nghiệm CO-GE-CO (Compléments Énergétiques Nutritionnels) đặt tại số 6 Avenue du Prince Héré***aire Albert - BP 632 - MC 98000 Monaco. Ông đã áp dụng Y Năng lượng để tránh những cú "sốc" phẫu thuật gây ra bởi sự gây mê. Ông khẳng định khả năng của Y Năng lượng như sau : "Ở nhà Y Năng lượng có mười phần trăm là khả năng và chín mươi phần trăm là kiến thức" . Chúng tôi nghĩ điều này là đúng cho hầu hết các khả năng của con người. "Khả năng trời cho" - hay là "Quyền năng trời cho" là có thật ,nhưng nó chỉ được nảy nở bằng kiến thức. Kiến thức cho phép khả năng phát huy đầy đủ tác dụng. Chúng ta đều có được cái mười phần trăm cần thiết (đôi khi hơn thế) để sử dụng cái sức mạnh Năng lượng từ tính, cái sức mạnh tinh thần hay cái năng lượng sống của chúng ta. Nó đã có ở trong chúng ta. Chỉ những kết quả đã thu được hay sẽ thu được mới là quan trọng.
    Trao đổi năng lượng một cách có ý thức không chỉ áp dụng trong các trường hợp
    làm giảm đau đớn, bệnh tật mà trong lĩnh vực này, chúng ta cần hiểu và làm đúng vài quy tắc được tóm tắt như sau:
    · Biết cho mà không để bị suy kiệt
    · Biết nhận mà không để bị ảnh hưởng
    · Biết cách tự nạp lại (nội lực tự sinh).
    Chúng tôi đã từng chứng kiến hậu quả đến với một người tốt bụng. Có một chị áp dụng Năng lượng Cảm xạ đôi khi đã chữa và làm lành một số triệu chứng đau nhức cho bạn bè. Một trong những người bạn yêu cầu chị ta chữa cho bệnh zona (bệnh giời leo). Vì thiếu thận trọng chị nhận lời và chữa khỏi bệnh. Nhưng vài tuần sau đó chị mắc phải bệnh zona.
    Các trao đổi năng lượng này được thực hiện một cách vô ý thức. Chúng tôi đã biết nhiều nhà Năng lượng từ tính kết hợp thực hành xoa bóp, vỗ ấn huyệt đã đạt được những kết quả mỹ mãn hơn là họ đã mong đợi, bệnh nhân đều muốn được xoa ấn nữa. Nhưng các thầy chữa này bị mệt mỏi một cách không bình thường đến mức suy kiệt. Có hai người trong số họ phải bỏ nghề. Điều mà họ không biết đó chính là do yêu nghề nghiệp và hài lòng các thành tựu đạt được, họ phí phạm các thành tựu này, họ vui lòng cho đi năng lượng từ tính của mình mà không ý thức rằng năng lượng của họ sẽ suy kiệt, bởi vì họ không biết hiện tượng này. Như ông Jourdain làm văn vần trong trạng thái vô ý thức, và tự chữa bệnh bằng năng lượng từ tính của chính mình. Họ không biết giữ lại cũng như tự nạp năng lượng của chính mình, từ đó dẫn đến suy kiệt.
    Có một vài kỹ thuật cho phép xóa bỏ các trở ngại này. Trong các lớp nghiên cứu về Năng lượng Cảm xạ do bộ môn Năng lượng Cảm xạ trực thuộc Liên Hiệp Khoa Học UIA tổ chức tại Hà Nội, chúng tôi thường được tiếp xúc với các môn đồ của Thầy Chiều, Bà Hai Hương, nhà ngoại cảm Bùi Long Thành, Năng lượng từ tính ...v...v... Chính vì những kết quả ngoạn mục đạt được trong việc xử lý các trường hợp trên mà chúng tôi quyết định viết tài liệu này.
    Mọi người trong chúng ta đều có thể rơi vào hiện tượng bị "ma cà rồng? hút năng lượng (exposés à cette "vampirisation" de nos énergies) của chúng ta thường bởi những người yêu thương ta, đôi khi bởi những người muốn hại ta. Đó là một khả năng mà chúng ta phải tránh thực thi bằng cách chỉ cho những gì có thể cho...và đều phải học tập.
    Bạn hãy có ý thức về những rủi ro có thể gặp bởi tình huống bị "ma cà rồng" hút năng lượng này. Bạn sẽ đọc ở các phần sau sự hướng dẫn cách tự bảo vệ có tên gọi là kỹ thuật, phương pháp hay công thức bảo vệ (túi bảo vệ - túi phòng thủ).
    Đó sẽ là "công việc" (tác động) đầu tiên lên "bản thân" của bạn để tìm kiếm sự thanh thản - qua thư giãn - để giúp bạn tiến lên trên con đường chữa bệnh bằng Năng lượng Cảm xạ.

    TÁC ĐỘNG TRÊN BẢN THÂN VÀ VÌ BẢN THÂN
    Nghĩ đến người khác và hành động vì họ không phải chỉ là một đức tính tốt mà còn là một nghĩa vụ mà loài người, đôi khi thay nghĩa cử này bằng tính ích kỷ và sự tìm kiếm khoái lạc trên người khác.
    Một người muốn dành toàn bộ hay một phần thời gian của mình để phục vụ sức khỏe và hạnh phúc cho người khác nhất thiết phải có sức khỏe thật tốt và sự quân bình giữa tâm thần và thể chất. Trường hợp ngược lại, người đảm nhiệm công việc nói trên không được chuẩn bị và không có khả năng làm việc đó thì chỉ là một sự khoe khoang "hão". Quá "tin" ở khả năng của mình đôi khi dẫn đến kiêu căng.
    Nhà thần học công giáo Saint Paul đã nói : "Việc từ thiện đầu tiên là để cho chính mình". Tư tưởng này không phải là sự ích kỷ. Nó là thực tế. Nó khẳng định rằng để có thể giúp đỡ người khác thì phải tự chuẩn bị cho mình điều kiện để có thể làm được việc đó. Muốn giúp đỡ người khác mà mình lại yếu đuối thì không phải là đã giúp cho họ một cách có chất lượng. Cho một người thiếu tiền mà lại đưa cho anh ta một cái ví rỗng tuếch thì chỉ có thể tạo cho anh này một hy vọng giả tạo. Muốn cho phải có đã. Khi chúng ta có sức khỏe và sự thanh thản, chúng ta có thể cho nhiều, cho lâu dài.
    Lại còn phải biết cách cho. Chúng ta hãy lấy thí dụ về Thánh Martin. Giữa mùa đông, Thánh Martin khi cưỡi ngựa trên một con đường rừng gặp một cụ già hầu như trần truồng. Tuyết rơi. Trời rất lạnh. Cụ già bị ướt đẫm, run rẩy chắc không thể chịu đựng được lâu trong hoàn cảnh chết người này. Thánh Martin dừng lại, đặt chiếc áo choàng xuống đất, và bằng một nhát gươm chặt chiếc áo ra làm hai phần bằng nhau. Thánh Martin cho cụ già một nửa chiếc áo và phần còn lại cũng đủ đảm bảo cho Thánh Martin. Chúng tôi biết nhiều người vì lòng hào hiệp có thể cho người khác (mà không ích lợi cho người được cho) cả chiếc áo choàng và có thể cả con ngựa.
    Năng lượng sống (Nội lực tự sinh), là những sức mạnh tâm thần vốn có trong chúng ta mà người ta gọi là năng lượng từ tính hầu như khôngcó ích gì nếu chúng không được lưu thông. Sự lưu thông của các năng lượng trong cơ thể con người cũng cần thiết như sự lưu thông của máu. Những lo âu, sợ hãi, stress, khiếp sợ làm tắc nghẽn sự lưu thông của năng lượng, thường là nguồn gốc của các bệnh gọi là bệnh tâm thể (psychosomatique) có thể tránh được. Để phát triển được năng lượng từ tính của bản thân và của người khác phải làm cho nó được lưu thông. Muốn vậy phải xóa bỏ hoặc giảm thiểu sự tắc nghẽn.
    Có một số người giống như một cái bơm "thiếu mồi" (désamorcée), ống hút cắm sâu trong cái bể nhiều nước chẳng hút lên được một giọt nước nào. Để mồi lại chiếc bơm cần phải đổ vào một ít nước, nhưng trước đó phải thông ống đã. Để giúp cho một người có thể sử dụng được năng lượng tứ tính của bản thân, chúng ta cần phải cho họ năng lượng nhưng chỉ sau khi phá vỡ được sự tắc nghẽn làm trở ngại cho sự lưu thông năng lượng từ tính của bản thân. Để làm được việc này có thể áp dụng nhiều kỹ thuật, trong đó có phương pháp Rung động thư giãn. Rung động thư giãn làm dịu, làm thanh thản, tạo một cuộc sống lành mạnh, quân bình và không quá lệch về bên này hay bên kia, nhằm tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị thực hành chữa bệnh bằng Năng lượng Cảm xạ.
    Năng lượng Cảm xạ và trí tuệ đi sánh đôi. Nhưng không được lẫn lộn giữa trí tuệ và huyền bí.
    Vậy cái sức mạnh đó trong con người chúng ta từ đâu đến ? Nó là tự nhiên. Phải chăng nó đến từ thiên nhiên, nơi đó mọi thứ đều rung động tương tác. Phải chăng nó đến từ vũ trụ mà chúng ta phụ thuộc vào, hay phải chăng là từ các thực thể các thần thánh - vốn là khâu nối liền loài người với Đấng tối cao?
    Đây là một vấn đề về đức tin hay một vấn đề tôn giáo mà chúng ta phải vượt qua nếu ta muốn làm cho các nền triết học xích lại gần nhau -điều mà một số người muốn chống lại.
    Chúng ta là một phần của cái thiên nhiên đó, của cái vũ trụ đó, và chúng ta tham gia vào sự tương tác của mọi thành phần có trong thiên nhiên, trong vũ trụ.
    Chúng ta hãy nghe câu nói: ?o Chỉ cần một quả đấm trên bàn là đã làm rung động một vì sao ". Đồng ý! nhưng ai đã sinh ra quả đấm, cái bàn và các vì sao ?
    Nhưng dù có tin hay không tin, dù vị Thượng đế mà ta tôn thờ là ai thì việc làm sau đây được coi là tuyệt hảo: đó là nâng tấm lòng, trí tuệ và tâm hồn cao hơn mức bình thường bằng những lời cầu nguyện hướng tới cái gì vượt lên trên ta và sẽ cho ta sự sống và sức mạnh. Cái sức mạnh này có thể lại được truyền cho người.
    Việc tác động trên bản thân và trên người khác còn đem lại cho chúng ta nhiều khả năng lý thú khác.

    CHỮA BỆNH BẰNG NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
    Tác dụng của năng lực nội tại là làm lan toả ra xung quanh một sức quyến rũ tích cực làm say mê lòng người.
    Đó là một phẩm chất không thể thiếu đối với một diễn viên sân khấu, cũng như đối với một nhà hoạt động chính trị hay xã hội, một thương gia, một đại diện, một thầy giáo?v?v... Trong thực tế sự thành đạt của nhiều người trong mối quan hệ về nghề nghiệp hay xã hội là tuỳ thuộc vào năng lực đặc biệt hơn là bằng các lý lẽ trao đổi. Chúng ta cần có những mối quan hệ với những người khác dù họ ở trên hay dưới ta trong hệ thứ bậc xã hội hay nghề nghiệp. Dù tính chất hoạt động, dù thứ bậc trong vị trí xã hội của bạn như thế nào thì năng lượng đặc biệt vẫn là con chủ bài cho sự thành công của bạn.
    Một số diễn viên bị thất bại trên sàn diễn đôi khi vì tài năng và kỹ thuật của họ thấp hơn mức mà công chúng đòi hỏi, nhưng còn là vì họ thiếu một năng lượng của sự hấp dẫn. Năng lượng nội tại này có một nền tảng tự nhiên, nhưng nó phải được bồi dưỡng vì đó chính là một Năng lượng Cảm xạ.
    Có nhiều thí dụ về năng lượng đặc biệt ở các nhà hoạt động chính trị. Có những người sau vài năm tự rèn luyện về mặt này đã tạo ra cá tính rất khác trước. Tất nhiên những nhân vật như Napoléon, Hitler hay De Gaulle đều có năng lượng quyến rũ này, và họ có ý thức về điều đó, họ đã phát triển năng lượng của họ theo những phương pháp của thời đại họ.
    Mọi người trong chúng ta có nhu cầu thực sự về cái năng lượng đặc biệt này để cải thiện vị thế của chúng ta trong xã hội, trong việc làm, trong các mối quan hệ. Có thể rèn luyện được tính tự tin, xóa bỏ tính rụt rè, sợ hãi người khác và lập lại trạng thái quân bình.Việc sử dụng tốt Năng lượng từ tính sẽ đạt được bằng cách tác động lên toàn thân: cơ thể, trí óc, tinh thần, ý thức và vô thức. Chữa bệnh bằng Năng lượng Cảm xạ gồm một tổng hợp các tác động lên bản thân và lên cơ thể người khác qua sử dụng cái nhìn, lời nói, các tư thế, các cử chỉ, sự hiện diện...v...v...tất cả đều bắt đầu bằng việc làm chủ năng lượng của mình và thực hiện rung động thư giãn...
    Trong mọi thực hành chữa bệnh bằng Năng lượng Cảm xạ, chúng ta phải bắt đầu từ trạng thái thanh thản của thư giãn và thả lỏng để đi đến tập trung mà không có sự co cứng nào. Chúng ta làm chủ năng lượng từ tính và làm cho mạnh lên, hiệu quả hơn nữa bằng sự làm cho thể hiện rõ và sức mạnh tư tưởng. Lúc đó chúng ta có thể sử dụng năng lượng này cho bản thân ta, cho người khác, dù họ ở gần hay ở xa.

    THỰC HÀNH NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ TỪ XA
    (TÉLÉRADIESTHÉSIE)
    "Những sự thần kỳ" của Năng lượng Cảm xạ là những khả năng mà mỗi người đều có. Nhưng con người không phải lúc nào cũng ý thức được những gì mình được ban tặng và thường tự làm cho mình bị suy kiệt do lao vào việc tìm kiếm ở nơi xa vời những gì mà bạn dễ dàng tìm thấy được trong bản thân.
    Nếu Năng lượng Cảm xạ có thể được sử dụng và truyền cho người khác, nó cũng có thể tác động từ xa, đến các mục tiêu ở xa, dù mục tiêu đó là con người, súc vật, thực vật...v...v...
    Vẫn xuất phát từ trạng thái tâm lý, thể chất, tâm thần của người thầy chữa bằng Năng lượng Cảm xạ, các phương pháp sử dụng đều logic, và không có liên hệ gì với các hành động đáng lên án của các thầy phù thủy rởm hay tâm linh rởm, những kẻ quấy rối thậm chí còn làm hại những người mà họ chữa trị.
    Chúng tôi tiếp xúc với những tình huống bất cẩn bi đát gây ra bởi những kẻ mà chính họ cũng phải gánh chịu những hậu quả nghiêmtrọng. Chữa bệnh từ xa bằng Năng lượng Cảm xạ dựa trên sức mạnh của tư tưởng, của sự làm cho thấy rõ, cũng như trên các "vật chứng" như ảnh.v...v...
    Chữa bệnh bằng Năng lượng Cảm xạ được thực hành mà không cần xin sự giúp đỡ của sức mạnh Siêu nhiên, của thần thánh hay ma quỷ. Muốn chữa bệnh bằng Năng lượng Cảm xạ phải làm chủ được các kỹ thuật, trong đó làm chủ được các năng lượng tinh tế là cơ bản. Các năng lượng này là thuộc người thầy chữa, chúng ở trong người của thầy chữa, ông ta biết cách làm chủ và sử dụng chúng.
    Người thầy chữa còn có thể đạt được kết quả ngoạn mục hơn nếu biết sử dụng thêm sức mạnh của các "sóng hình dạng" bằng cách thực hành một khoa học mới gọi là radionique. Chúng tôi sẽ dành một đoạn ở cuối tài liệu này để nói về người thầy chữa có thể kéo dài khả năng tác động của mình bằng Kim tự tháp Thiên Địa Nhân như thế nào?

    TRONG TẦM TAY CỦA MỌI NGƯỜI
    Quanh ta có nhiều người "cảm nhận" phải sử dụng Năng lượng Cảm xạ của mình để chữa bệnh cho bản thân và cho người khác.
    Đầu tiên chúng ta hãy giúp đỡ họ tránh được cạm bẫy mà sự thiếu hiểu biết sẽ dẫn họ tới sự suy kiệt mà chỉ gặt hái được kết quả ít ỏi, giúp họ tăng thêm được khả năng đồng thời thu được kết quả mỹ mãn.
    Mọi người chúng ta đều cần làm cho các năng lượng đã có trong ta được lưu thông. Các năng lượng này rất cần thiết cho sự quân bình tâm lý và thể chất. Hơn thế chúng còn giúp chúng ta "sống tốt hơn" và ?othành đạt?.
    Có ý thức hay làm cho có ý thức về mọi khả năng có của con người là một việc làm không bao giờ quá trễ.
    Tại sao chúng ta phải chịu là một con người ốm yếu, một con người thất bại trong khi các sức mạnh lớn lao còn "ngủ yên" trong ta? Sức mạnh đó sẽ ở trong tay ta nếu chúng ta biết làm chủ chúng và sử dụng chúng vào các mục đích khác nhau. Dù tên gọi của chúng là rung động hay là gì đi nữa... điều chính yếu là chúng ta đừng để mất cái kết quả thần kỳ mà Thiên Nhiên và Vũ Trụ đã ban cho chúng ta, cái năng lượng tốt lành mà hiện nay gọi là Năng lượng Cảm xạ.

    Dư Quang Châu
    Nguồn : http://www.camxahoc.com/cxh/index.php?id=38&gid=83
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn trang Camxahoc.com của chị MùaXuân nhé !
    Hôm trước em nhờ thằng bạn ra Đồng Nai mua sách theo địa chỉ 8/8 kp3, tl 24, p. Bữu Long mà ko thấy nhà.
    Hôm nay mới biết trung tâm ngay trong TP !
    hi hi khỏi phải ra Hà Nội học ! trong này Nhân cũng học được !

Chia sẻ trang này