1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc 1 Giây!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi qw3rty, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    He he...Nhớ nhé.Bác cố giật dc cái chức Mod cho em dc nhờ.Có Mod bảo kê rồi...em còn sợ gì nữa.Tha hô tung hoành...ha ha...sướng
  2. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thèm cảm giác lang thang phố đêm HN.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 12/11/2008
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tan học muộn,6h chiều, đường tắc điên cuồng, trời lạnh ngăn ngắt, bon chen mãi ko đwọc, tiện đi qua ngõ nhà mình, nghỉ 1 buổi học, về nhà lướt net''''...Vui vui vui
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    CON...TYM....!!!....
    Và con TYM...đã vui trở lại...
    TỲNH IU đến cho YEM ngày vui,
    TỲNH YÊU BOX cho YEM bồi hồi,
    Chăm BOX CHUNG....từ nay khó chối....
    Ha ha....CỘT thật chặt,Nắm thật hay,....chớ loay hoay,...KHÉO!!!...IEM...LÓ...chạy....
  6. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Nghiền cổ nhạc, người ta lại bảo mình hâm
    Mặc dù còn quá xa để đủ trình độ nghe để biết, để hiểu, để cảm nhận nhưng vẫn thích và hiểu 1 điều trình độ dân trí mình còn quá thấp(từ bản thân mình mà suy ra 1 phần nào đó)
  7. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hnhu chắp bút giùm nhé
    Nắng(light) dọi Pờ Out
    Hương nhu bàng hoàng
    K3langthang đình bước
    Tim lạnh tám năm (timlanh85)
    Tinyeu còn, mất?
    PS : Mỗi câu trên đêu mang tâm trạng của tớ (ai tin hay không thì tuỳ)
    Ai chắp bút hay tớ sẽ vote cho 01 phiếu bầu MOD (mặc cả chút)
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 10/11/2008
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    HÃY LÊN ĐƯỜNG.
    (một lời khuyên tốt lành)
    (dịch:QUANG CHIẾN)

    Nếu anh bị đàn bà phản bội,
    Hãy mau yêu một người khác đi thôi;
    Hoặc tốt nhất, anh giã từ thành phố -
    Khăn gói sẵn sàng, nào! Cất bước vào đời!
    Anh sẽ gặp một hồ xanh, nước biếc,
    Hàng liễu buồn rủ bóng bốn xung quanh;
    Và ở đây, hãy khóc cho bằng hết,
    Những nỗi buồn bé nhỏ của lòng anh!
    Rồi trèo lên núi cao, sườn dốc,
    Anh tha hồ mệt nhọc, thở lấy hơi,
    Nhưng sẽ nghe tiếng đại bàng vang dậy,
    Khi anh lên tới đỉnh chót vót rồi.
    Anh sẽ như đại bàng ở trên tầng cao ấy,
    Anh sẽ như người vừa mới được sinh ra,
    Những mất mát dưới kia, đâu có gì đáng kể!
    Khi tung hoành giữa trời đất bao la.
    Heinrich Heine.
    ..........................................................................
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 12/11/2008
  10. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Vắng nhỉ

Chia sẻ trang này