1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc 1 Giây!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi qw3rty, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [
    ........... BÁC này....không ấm ức chuyện gì....sao mà...lại trút giận vào...KON KÓC KỤ.....của mình thế nhỉ!???Mình cũng có thiện ý ngồi LÀM... THỊT KÓC KỤ....Nhưng BÁC.... mãi chả hiểu dzì(chắc tại ko nắm rõ...TIỀN BỐI(bối cảnh trước)...hị hị...ặc ặc!!! cười dzuyên thí nhờ....!??!...)............
    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 17/11/2008
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    không bít làm sao nữa...lẩn thẩn...ngớ ngẩn...đờ đẫn...roài
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hờ...sợ rồi..chẹp chẹp
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Quên đi được không?
    Không quên được đi?
    Không được quên đi?
    Quên đi không được...
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    TRỜI ạ!!!....TRỜI ơi!!!....BÁI PHỤC...BÁI PHỤC....Chưa mấy khi....SAY ....NGẤT NGÂY ...đến như thế....
    Cũng là 1 lẽ...
    DÂNG HIẾN CHO ĐỜI NHỮNG TINH KHÔI....
    TRẮNG TRONG-TINH KHIẾT NHỨT NHỨT ĐỜI,
    XÁ CHI NGÀY THÁNG BAO THAY ĐỔI,
    HOA TRẮNG VƯƠN CÀNH KHỎA SẮC THANH.....
    ..........................
    KẺ THƯỞNG LÃM ...THANKS...KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU MÀ KỂ...NGƯỜI CHỤP ẢNH....LUI 3 BƯỚC...NGẢ MŨ...
    HOA QUỲNH
    (Lâm Thị Mỹ Dạ)

    Như chỉ hoa quỳnh có
    Cái mầu trắng ấy thôi
    Mầu trắng muốt thơ ngây
    Chẳng lẫn vào đâu được
    Đời của hoa thơm ngát
    Con ong nào biết đâu
    Hoa nở trong lặng lẽ
    Âm thầm vào đêm sâu
    E ấp mà kiêu hãnh
    Hoa nghiêng trong trăng sao
    Như đàn thiên nga nhỏ
    Sắp bay lên trời cao
    Chợt quên, tôi thiếp ngủ
    Để trôi qua phút giây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Làm sao tìm lại đây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Nó thế nào hở trăng ?
    Nó thế nào hở sao ?
    Nó thế nào hở gió ?
    Giây phút ấy đi qua
    Và thời gian đến trước
    Làm sao xin lại được
    Xin lại một lần hoa
    Từng cánh khép lại rồi
    Hoa lả mềm giấc ngủ
    Ôi phút hoa hiến dâng
    Hồn tôi không kịp hái!
    (1980)
    ......................................KHUYA KHONG UỔNG!!!.....
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nay hết,mai sang,biết có hơn!?
    Mệt riết,liệu chăng biết sang ngày!?
    Dzọt suốt trong veo,hờ hững lá,
    Trong suốt,không trong!!!...tối-tối-trong...
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chờ đợi
    Đợi chờ
    Biết...
    Có?
    Không?
    Mòn mỏi thâu đêm
    Nhớ
    Với
    Mong.
    Phen này
    Ta quyết đi buôn
    " Chán "
    Kiếm chút lãng quên
    Với nghĩa...
    Không!
    Không mệt nữa. Không chán nữa. Bão hòa! Kệ hết. Đi qua!
  8. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Buồn bã, cô đơn, cảm giác bỗng dưng muốn khóc
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    GỚM quá !!!.....NÀO!!!....À! ƠI!!!.....KHÓC ĐI NÀO....KHÓC CÙNG.....CHO VUI CỬA-VUI NHÀ NÀO....
    Thế chứ lại.....BUỒN thì qua đây chơi....cứ thi thoảng nhảy dzô....KÊU CA-KHÓC LÓC.....thế mới ....BUỒN KHÓC chứ lại.....
    Ngẫm ra cũng....MUỐN KHÓC THẬT....các BÁC nhỉ!?!?....
  10. Kul1186

    Kul1186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    đang vui mà

Chia sẻ trang này