1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc 1 Giây!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi qw3rty, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    1 giây mà cảm súc dạt dào thế, dài cả trang, khiếp
    .........................................
    To: anh phich trich....hic hic.
    anh phải thông cảm chứ...
    người ta có lòng trắc ẩn...thương...hại cơ mà...
    Thương thì 1 giây cũng có xúc cảm...còn
    Hại...thì phải lâu lâu mới...HẠI được
    Giờ đời...mấy người cho người khác....có cơ hội được...THƯƠNG ...HẠI...đâu
    Anh...nhỉ !!!???
  2. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thế BÁC đã tính bù giờ chưa!?!?....
    MÀ ÔNG-BE-BE-ANH-XỜ-TANH...ÔNG CHO RA...THUYẾT TƯƠNG ĐỐI...TRONG ĐÓ CÓ CÁI KIỂU NHƯ....TƯ DZUY THÌ NHANH HƠN LỜI NÓI và NHIỀU CÁCH DZIỄN ĐẠTKHÁC...ấy mà...
    BÁC ạ!!!...
  3. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trời thương cánh gió xa xời,
    AI thương AI nhớ chân trời nắng hoen?
    Gió bay thương mấy trăm miền?
    Gió bay thương mấy mắt hiền dịu êm!?
    Lạc hồn AI cũng buồn thêm,
    Ví dầu trời-đất gần thêm ít nhiều....
    (DKT)
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NẢN!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ví dầu trời-đất gần thêm ít nhiều....
    Ví dầu ai bắc phù kiều
    Nhờ trời nổi gió cho diều bay lên.
    Ví dầu làm một làn tên
    Xé không gian, đến, bên miền, yêu thương
    Ví dầu cái lưỡi không xương
    Khi không lỡ tiếng cho đường thêm xa
    Ví dầu nỗi nhớ, lân la
    Bặm môi, mím miệng, cau già tìm vôi!
    ( HNhu - 19/12/08 )
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bặm môi,mím miệng,cau già tìm vôi!
    ...........
    Có xa...xa mãi...muôn nơi,
    Ước ao không nổi tiếng đời ngả nghiêng,
    Thu mình gom 1 chữ THIÊNG,
    Gom tâm-hành ý điều riêng tất thành,
    Chứ AI gây nỗi bất bình,
    Cho AI nên nỗi lo MÌNH-suy TA...
    Chứ mà trời đất bao la,
    Mưa to-nắng lớn-sao xa...kệ đời,
    Không lo âu-trật tự dzời,
    Còn chi!?...đâu nữa!?...đời đời...ĐỊA-THIÊN!
    Ngày qua,ngày lại bên hiên,
    Mùa qua,mùa lại liền liền bên song,
    Ngày nắng ngã,đêm mưa lạnh,
    ....NGÁN!...cảnh xa đưa gió thốc cồn....
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp ạ!
  8. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nghĩ mãi thiên thu 1 chỡ ngờ,
    Dòng đời xoay chuyển có thờ ơ?
    Đi qua,thì thụt,dzăm ba kẻ,
    Ngán ngẩm-dzửng dzưng -biết!...viết vè...
    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 21/12/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    _ Bé: Xuống, đi anh. Bơi cho đã.
    _ Anh: Em xuống đi, anh xuống sợ...nước tràn...
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ..................................................
    Bé: có gì đó dưới nước....
    Đừng sợ...trời sập đã có em đỡ...
    ...nhưng cứ đeo phao vào...đề phòng...có gì...em chạy mất...he...he

Chia sẻ trang này