1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc 1 Giây!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi qw3rty, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ý bác là seo.mẹo gì.em lang thang tất cả các topic vì em mới vô,hỏng cố ý gặp béc đâu nhé
    cả một vườn dưa bở
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

  3. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    kà kà ai thích nhạc trịnh hem
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngủ liền tù tì mấy chục giờ đồng hồ. Giờ, sao mà ...khó ngủ thế hông biết nữa. Tới giờ ngủ nãy giờ má, mắt cứ mở to đùng đùng.
  5. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Làm có hai chén mà thấy buồn phát khóc lên được. chán thật.
  6. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
  7. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    À, nhạc Trịnh, nhớ lại một thời buồn đời ta vẫn hay nghe.
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
  8. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    gi[f bác ko nge nữa ah
    em thích bài gọi nắng , hát hay tí n]ã em làm ca sĩ rùi đoá
    ....đời xin có nhau ,dài cho mai sau ...áo xưa dù nhàu vẫn vẫn xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    "Lòng bình yên mà sao buồn thế "......
    Không dzải quyết được dzì hết!....
  10. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    muốn hoành tráng trên pho rum thì phải ngiên cứu,iem vừa làm việc vừa tranh thủ vào nói chiện với các bác cho vui,lâu lắm iem mới được thưởng thức 1 vườn những ngôn ngữ made in Quê mình nge xong cười sáng khoái cũng giảm được ít xì tờ rét
    thanksssss...

Chia sẻ trang này