1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc 1 Giây!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi qw3rty, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    HÔM NAY BỊ....
    [​IMG]
    TẤN CÔNG!
    ĐAI ĐEN ....CŨNG....CHỊU!...
    CỨ THẾ NÀY THÌ...
    PHẢI CÓ KẾ DZÌ CHỨ!...
  2. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ha ha ngất ngây......... lại còn..........
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    CHỌN BẠN MÀ CHƠI!
    QUẢ LÀ KHÔNG SAI!
    CHÁN THẬT!....HỆ LỤY TẤT YẾU!
    LÀM SAO MÀ KHÔNG PHẠT CHO NỔI!
    NÊN KIÊN KƯỜNG!...TẮC TẤT BIẾN!
  4. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bà già chạy đâu mất tiêu, nản, out.
  5. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một nơi biêt đâu mà tìm,lần sau nếu trao đổi nhiều thì ở 1 topic thui ai biểu đua đòi chạy lung tung
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    DZẤU HỎI CHẤM TO TƯỚNG VỀ NHẬT BỔN!
    CON NGƯỜI-VĂN HÓA-TƯỞNG!???!
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    NGẮM NẮNG.
    Một bầu trời nắng ươm mơ!
    Một làn mây trắng ngẩn ngơ lối thề!
    Một nàng những ngắm sơn khê,
    Có hay bóng tối vụng về bước qua!
    Những cơn gió lạc xa hoa,
    Những hơi rượu mạnh nhẩn nha cơn thèm,
    Những đâu gió mạnh trước thềm,
    Những đâu cơn khát,vọng lên ầm ầm!
    Nắng vàng sao bóng bỗng sầm?
    Phải chăng nắng quá nên thâm sẫm sầu?
    Những cơn mưa bể-sóng ngầu,
    Liệu chăng nắng tạnh,hanh mau,biển chiều!?
    Một,hai cũng chẳng mĩ miều,
    Ba,tư cũng chẳng sinh nhiều buồn lo,
    Vĩnh hằng nên thể quanh co,
    Biết điều hay biết,bết lo đúng nhiều!?
    (TINYEU99)




  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Cũng không muốn can ngăn nữa. Tổng quan không gìn giữ được thì cái gì cũng vứt.Biết mà còn thêm sa sút,dấn thêm thì đành chịu.
    Nhất định phải gìn giữ cái lớn hơn. Thế thôi.
    Chào tất cả! Mong hạnh phúc và vui vẻ sớm tới!
  9. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Một ngày u ám, rầu thật.
  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Sao ngu thế ko biếthttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/40.gifChết mất.

Chia sẻ trang này