1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc âm nhạc, mong rằng đây là cái topic duy nhất về chủ đề này

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi metallic_moonlight, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhmothayemhp

    anhmothayemhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ông Hội và thằng Minh Hùng viết hay thật làm em ngứa ngáy chân tay quá , em xin mạn phép nói đôi chút cảm xúc của mình về bài A Skull Full Of Maggots của Death Metal band Cannibal
    Cụm từ Death Metal chắc hẳn vẫn còn khá xa lạ với dân mới nghe rock , nhưng nó lại là dòng Rock mang tính chất hung bạo nhất .Death metal là thể loại nhạc bị nghiền nát với cường độ mãnh liệt, tiếng guitar tàn khốc kết hợp với tiếng trống mạnh như vũ bão và giọng hát khàn đục như ma quỷ. Lời ca của Death metal chủ yếu chống đối lại những bất công, sự suy đồi đạo đức của xã hội. Đây là hình thái khốc liệt nhất của metal nói riêng và của rock nói chung.
    Nói đến Death metal , thật khiếm khuyết khi không nhắc đến Cannibal Corpse- một band Death Metal vĩ đại trong thập niên 90. Đã có người nói" Nếu có một bộ film rùng rợn buồn nôn, thì họ sẽ được mời chơi nhạc nền " . Quả đúng vậy , nhạc của Cannibal chứa đầy những ngôn từ , lời lẽ bệnh hoạn .Âm nhạc của Cannibal có hơi hướng của Slayer nhưng vẫn chịu ảnh hưởng lối metal tốc độ của Death.
    Bài A Skull Full Of Maggots ( Cái đầu lâu đầy giòi) là một bản Death Metal khá thành công trong Album Eaten Back To life - Album đầu tay , phát hành năm 1990 .
    Lying there cold after a torturous death
    Your life ended fast you took your last breath
    Nằm đó trong lạnh lẽo , cuộc sống của mày đã kết thúc
    Dead in a grave, your final place
    The maggots infest your disfigured face
    Dưới ngôi mồ , nơi yên nghỉ cuối cùng của mày , những con giòi tràn vào phá hoại gương mặt mày.
    Pus through your veins takes the place of blood
    Decay sets in, bones begin to crack
    Thrown six feet down left to rot
    Brains oozing black down the side of your broken ne
    Chúng chui vào trong huyết quản của mày , phá huỷ , làm rạn nứt xương của mày. 6 feet dưới lòng đất
    hết xiền mất rùi , đang máu mới cay chứ , các bác thông cảm nhé.
    Phiên bản của bonghongthuytinh410
    [red]NGÀY EM SINH RA Ở NƠI CON PHỐ KHÔNG TÊN TRÊN TRẦN GIAN TÔI.
  2. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Miẹ cái thằng này. Mà sao tao thấy mày viết na ná trong tờ RV 2 thế hử ? Cảm xúc của mày là dịch lyrics ra tiếng Việt à ? Không tin mày hết tiền
    Get the f*ck off!!!
  3. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ! Thấy thằng Minh viết bài ít cảm xúc thế mà mọi người khen nó viết cảm xúc ! hhee ! Không phải là không có cảm xúc là không hay mà nó cũng có cái hay của nó...Minh nhỉ....
    Thấy mọi người chẳng quan tâm gì đến cái mấy cái Chiến binh hay là nhập hồn ....Lấy bài post từ Rockvn sang đây góp vui vậy ! Đề tài là tình yêu...( mk ! sao mình thích cái kiểu Tình yêu là sự hi sinh thế ) trong khi suốt ngày đá gái..
    "Tình yêu,đề tài muôn thủa của cuộc sống...Tình yêu ngọt ngào,đằm thắm,nồng nàn nhưng tình yêu còn là nỗi đau,còn là sự dày xéo trong tầm hồn con người ta ....Nó có thể mang đến cho người ta điều kì diệu nhưng nó cũng mang đến cho họ nỗi đau về tâm hồn không bao giờ có thể phai nhạt....... Đó là ý chủ đạo của bài hát " Eyes " của band nhạc Minaks
    1 chuỗi những hợp âm vang lên......Tiếng cười trong vắt,tiếng gọi,tiếng những giọt mưa xuyên qua những chiếc lá ..........Tất cả vang lên trên tiếng Piano réo rắt...Vui đó .Những niềm vui dường như kéo dài bất tận qua tiếng piano rải đều qua nhịp phách chậm rãi ......Niềm vui đó dường như bị phá tan bởi 1 cú riff dài,nặng tay....Bắt đầu từ đây,tấn bi kịch xảy ra ...........
    " He made it crack... everything...
    Her eyes... "
    Câu hát cụt lủn...Tiếng lead vang lên ai oán,đau đớn trên nền Bass nặng chịch...Không ai hiểu ra điều gì đang xảy ra ....Mọi vật trở nên đen tối,nặng nề,đau đớn ...Đúng,đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi nghe đến đoạn này...Đâu đó văng vẳng 1 lời oán hận " Darkness,darkness.It''s all i feel....."
    Đôi mắt,cô gái đã bị mất đi đôi mắt........Cô đau đớn nhận ra điều đó.... Từ 1 con người tràn ngập hạnh phúc,giờ đây,cô đã trở thành phế nhân....Còn đâu những ánh nắng mặt trời ấm áp,còn đâu những khuôn mặt thân thuộc.......Với cô,tất cả giờ đây là bóng tối.....Nhưng hi vọng còn đó...........
    Mạch cảm xúc bỗng nhiên thay đổi...Vẫn còn là nỗi đau đớn,bất hạnh.......Nhưng đây không phải là nỗi đau đớn của cô con gái mà đó là sự ân hận,sự dày vò nơi sâu thẳm trái tim của người con trai....3 cây guitar cùng thể hiện sự thật dã man này......Nhưng trên hẳn đó,Robert-cây lead đã có những sáng tạo của riêng mình........Quần quại,kìm nén,uất hận chính bản thân mình......Khi nghe đến đoạn này tôi có cảm tưởng như mình được nghe 1 J.Hendrix thứ 2 .....Không theo 1 khuôn phép nào cả.Từng câu cú,từng nốt chạy cứ tuôn ào ạt như dòng thác chảy.Nó cuốn phăng tất cả........Nó đưa con người ta đến tận cùng sự sợ hãi..Nó mang tâm hồn con người ra phơi bày,bắt con người đối diện với những nỗi sợ hãi bất an của chính mình..........
    Bỗng,tiếng Guitar im bặt 1 cách lạ lùng.Như chưa từng bao giờ xuất hiện.Thay vào đó là tiếng violon dìu dặt,thanh thản 1 cách lạ lùng.Nó như nói lên tâm trạng của người con gái.....Không còn là sự đau đớn nữa mà thay vào đó là nỗi nhớ da diết.. " Where r u now ?? Why did u left me ?? Do u know ?? i always love u..So much..It''s not ur... " Câu ca bỏ lửng ....."Đó không phải là ...của anh " nghe đến đây,không ai hiểu cô gái muốn nói gì ......Nhưng những trái tim đồng cảm thì có thể nghe và hiểu được cho dù cô gái không nói hết ý của mình.........
    Điều đặc biệt của ca khúc là thay đổi nhịp điệu và mạch cảm xúc rất nhanh .....Lại là những tiếng reo vui của cô gái......Cô đã có thể nhìn lại được ! Cô vui mừng nhưng..........Tiếng Guitar của Robert lại 1 lần nữa vang lên......Nó vừa là tiếng ca reo vui,vừa là 1 chút thanh thản,nhưng vừa là 1 nỗi buồn khác....Nào ai biết.. ! !! Đây là lần đầu tiên tôi nghe 1 cây lead có thể diễn tả 3 tâm trạng cùng 1 lúc....Quá bất ngờ ! Tôi như chìm đắm vào từng nốt chạy của Robert ......Chưa bao giờ tôi đặt mình vào cả 3 tâm trạng cùng 1 lúc như vậy......
    Nỗi nhớ, lại là nỗi nhớ vang lên.....Cô đã mong đợi biết bao nhiêu để khi được nhìn lại,người cô muốn nhìn thấy nhất là người đàn ông cô yêu..Nhưng giờ đây,anh ở nơi đâu .........Không ai biết........hình bóng đó vẫn cứ luôn theo cô...Cô tìm anh khắp nơi,nhưng không có 1 chút hi vọng,dù là mỏng manh..........Cuộc đời vẫn là thế......Cô đi tìm bao lâu,không có chút hi vọng " i found u everywhere i can think..anywhere u can but........ " Vẫn là những câu cụt dường như vô nghĩa......Bỗng,1 hình bóng lướt qua," Anh đó ư ? hay là em lại nhầm như bao lần em tìm anh trong vô vọng .? " Nhưng lần này cô không nhầm.....Anh ngồi đấy,lặng im 1 mình như đang gặm nhấm nỗi đau của bản thân....." Nhưng sao anh không nói gì vậy hỡi anh ?? " Cô đau khổ,1 nỗi buồn nhen lên từ trái tim tưởng như đã chai sạn vì những nỗi đau ...Bỗng cô nhận ra.....Anh không nhìn được gì.. Đôi mắt anh đã mất......Cô chợt nhận ra vì sao cô có thể nhìn lại được..... " u know,it''s not ur mistake... " Cô bật khóc,thổn thức........
    Bắt đầu bằng 1 tiếng cười và kết thúc là những giọt nước mắt..1 bài hát có kết cấu bất bình thường cũng như bài hát không có kết thúc .....mà chỉ là vương vấn 1 nỗi buồn phảng phất........Bài hát được giữ nhịp bởi 2 nhạc cụ là Piano và Lead,1 điều bất bình thường nhưng rất hợp lí cho 1 bài hát có quá nhiều tâm trạng........
    Tình yêu là sự hi sinh,hi sinh cho người mình yêu.......1 thong điệp hết đỗi giản dị nhưng điều mà ban nhạc Minaks làm được đó là chuyển tải những tâm sự bằng những ngón đòn quái dị ! Và điều đó làm tôi rất thích thú mỗi khi nghe bài hát này..... "
    [​IMG]
  4. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp 1 chút cho " After The Fall " của TSO nhỉ .....
    Trong Album " Beethoven''s Last Night " của TSO, " After The Fall " là ca khúc hiếm hoi được dẫn dắt bởi tiếng Guitare mộc mạc. ( 1 điều cực hiếm thấy trong các Album của TSO )..........Mở đầu ca khúc là tiếng Guitar dìu dặt,chậm,buồn vang lên giữa màn đêm sâu thẳm.......Từng nốt,từng nốt chậm chạp, day diết vang lên như mang người nghe đến 1 bầu trời khác,bầu trời của muôn ngàn ánh sao lấp lánh lung linh...1 bầu trời của ước ao cháy bỏng,bầu trời của sự tiếc nuối nhưng đẹp 1 cách huyền ảo....Dường như sự tiếc nuối cứ tràn ngập trong từng ca từ,trong từng giai điệu của bài hát " Thời gian
    Chỉ thời gian thôi
    Làm sao kéo em khỏi anh được?
    Và cũng chẳng có lý do gì
    Để thời gian cố làm điều đó "
    Từng khoảnh khắc như được giữ lại trong kí ức của người con gái,mới ngọt ngào làm sao......Nó tha thiết,lắng đọng cảm tưởng như có thể nuốt trọn trên đôi môi ngoan hiền ...... " Thời gian đâu có quan tâm đến những gì ta làm
    Nó chỉ ngồi tít trên một vì sao
    Nhìn xuống dưới
    Nhỏ những giọt khoảnh khắc chung quanh
    Và nếu em có thể ước ng-uyện cùng một vì sao
    Em sẽ tìm ra điều anh mơ ước
    Và xin Chúa hãy ban nó cho anh
    Em đã muốn nói điều đó
    Từ rất lâu trước khi sự tối tăm này trùm xuống
    Mỗi đêm
    Em đều cầu ng-uyện điều này
    Rồi loại băn khoăn liệu Chúa có nghe mình nói
    Vì mọi dịp may mà em có đã trôi mất từ lâu
    Và ngôi sao đó chẳng còn là vật để em tỏ lời ước -yện
    Vì đêm nay nó mới xa vời vợi làm sao "
    Vẫn là những cảm xúc tiếc nuối những gì đã qua.......Dường như càng cố níu kéo,nó càng trôi tuột khỏi tầm tay của cô.....Thì thầm ước ng*yện,mong người mình yêu dấu có được hạnh phúc......Đó phải chăng là tính " Phụ nữ " trong con người cô ???? Yêu,hi sinh cho người mình yêu....Thật đáng trân trọng.... Tiếng guitare quyện vào từng lời hát,như muốn ôm ấp,vỗ về an ủi con người cô đơn đang trong đêm tối huyền ảo ....Tất cả sẽ đi vào cõi vĩnh hằng,thời gian không còn bao nhiêu cho những tâm sự cháy bỏng của cô.....
    " Gắng sức
    Em đã gắng hết sức mình
    Để giả như em chẳng quan tâm nữa
    Nhưng rồi
    Giấc ngủ chụp tới
    Và trong mỗi cơn mơ em lại tìm thấy anh "
    Giả như ! Mọi sự giả như dường như vô nghĩa......Cô cố giấu,cố chôn chặt tình cảm của mình......Nhưng ......làm sao cô có thể làm thế...Niềm yêu thương mãnh liệt và cháy bỏng trong cô dường như đã in sâu vào trong tiềm thức của cô....TìnH cảm của cô được bộc lộ qua giấc mơ...Những ước ng*yện thầm kín nén chặt trong trái tim đầy vết thương có dịp được cô thổn thức .....Nhưng......... :"Nhưng em không muốn sống bằng quá khứ
    Không muốn chỉ sống với bóng đêm
    Mà cũng không thể nhìn bóng anh phai nhoà mất
    Nên em chìm vào giấc ngủ và mơ
    Cho dầu chẳng hiểu điều gì đang diễn ra"
    Cô không muốn nhìn thấy mình từng ngày mệt mỏi trong sự thương nhớ,trong niềm cô đơn khát khao tìm lại được dĩ vãng ngày xưa hay hình bóng 1 người nào đó.........Cô làm được gì ???? Không gì cả . ! ! Thật trớ trêu nhưng điều đó là sự thật .......... Cô chìm đắm vào trong giấc mơ,trong tiềm thức để gặp lại những gì tốt đẹp mình đã trải qua ......mặc dù cô không muốn như vậy....Cô muốn sống cho chính mình,muốn sống thật sự.......Nhưng đó có phải là quá sức của cô không ????? Không ai trả lời cô,chỉ còn lại cô trong màn đêm ảm đạm.........
    " Em đã muốn nói điều đó
    Từ rất lâu trước khi sự tối tăm này trùm xuống
    Mỗi đêm
    Em đều cầu ng-uyện điều này
    Rồi loại băn khoăn liệu Chúa có nghe mình nói
    Vì mọi dịp may mà em có đã trôi mất từ lâu
    Và ngôi sao đó chẳng còn là vật để em tỏ lời ước ng-uyện
    Vì đêm nay nó mới xa vời vợi làm sao "
    1 lần nữa,sự hi sinh,tiếc nuối lại được cây Guitar dẫn dắt 1 cách thần kì.....Vẫn những nốt đó,vẫn là những cú lướt nhẹ như bay nhưng sao ta thấy trong từng tiếng đàn lần này,cái hồn của nó đã khắc hẳn......Không biết có phải do cảm giác của người nghe hay không ! Nó không những chỉ là sự hối tiếc mà dường như nó đã sáng lên cả 1 tia hi vọng,dù chỉ mỏng manh......Nó trực trào ra.......như muốn ôm lấy,quyện lấy thân thể của cô gái để cùng bay lên ........... Dào dạt,ấp ủ,kìm nén như bật lên,muốn thoát ra khỏi ***g ngực.....1 nhịp đập mạnh mẽ vang lên......Tiếng đàn nửa mang lời oán thán nhưng tràn ngập yêu thương.....
    " Anh có cả ngàn cách để sống
    Nhưng mọi cách sống cũng đều dẫn tới một ngày
    Ngày anh nhận ra điều anh hối tiếc
    Điều anh không thể giành lại cũng chẳng thể lãng quên
    Giá như em có thể sống lại một lần
    Để lại tìm thấy anh trong cái đêm êm dịu ấy
    Em sẽ buông rơi cả sự vĩnh hằng "
    Thời gian không còn,cô chỉ có 1 ước muốn cháy bỏng là được sống lại trong những giây phút cháy bỏng của tình yêu mà cô đã có trong quá khứ....Nhưng tất cả chỉ là những hoài niệm.....chỉ là 1 chút hoài niệm....
    Đúng vậy.........Khi đi trên quãng đường đời còn lại của cuộc sống,có mấy ai không tiếc nuối,muốn níu giữ lại 1 chút tươi đẹp của cuộc sống,của tình yêu .........Nhưng đó là dĩ vãng.........Và mọi người chỉ có thể tiếc nuối ....đúng theo cảm xúc chủ đạo của ca khúc...........Đó cũng là 1 cái tài của TSO......***g cảm xúc của bài hát vào đời thường,khiến người nghe có được sự đồng cảm cần thiết để lắng nghe từng ca từ của họ ................................
    [​IMG]
  5. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Sao có người không biết gì về tiếng Anh mà cũng có thể bảo là thích Rock nhỉ ! ! !
    Thích phần giai điệu thì không nói làm gì rồi nhưng mà không hiểu phần lời thì làm sao mà nghe được nhỉ ????? Hay là Đú ??? Đến cả band nhạc thần tượng ( hay nghe theo lời người ta nói ) mà không biết band có bao nhiêu người,vocal tên là gì,chơi theo thể loại gì mà chỉ biết đó là band " Chuyên chơi những bản Ballad buồn buồn " ! vậy mà ...........hhehhe !
    [​IMG]
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Ông này, toàn đi copy thôi, mà ở đây chắc cũng chẳng ai đọc đâu á. Cứ post vào rockvn ấy, mà tốt nhất là bài của mình!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  7. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ! ông này buồn cười nhỉ ! bài người ta viết mà kêu là copy ! Chán ông quá !
    Xin thưa là bài này cũng post trong rockvn rồi ! lấy sang đây cho mọi người đọc cho vui ấy mà
    [​IMG]
  8. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    mày càng nói càng chứng tỏ mày ngu Nam ạ ... thế mày nghĩ là 1 mình mày nghe đuợc hả ? uh , tao ko biết nhiều như mày nhưng mà tao *** đến nỗi bị nhiều nguời trong CLB khinh như mày , ehhêh , tao ko thèm hiểu phần lời , tao chỉ nghe nguời khác nói đấy , có sao ko ? mày chắc là hơn tao khi đem mấy cái kiến thức rẻ tiền đi loè mấy đứa mới nghe ...
  9. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    hề hề ! những đứa nào ở CLB ko hiểu cái đíu gì thì kệ mẹ chúng nó nghĩ gì ! Tao không quan tâm ! heheh ! Tao chỉ cần có những người bạn hiểu tao là được ! hahhah ! Với cả tao đíu phải là thành viên của HPRC !
    Đú đú đú đú đú ! ! ! ! ! Chúa mới biết được ! hehheh !
    *** nói nữa,đây là cái topic về cảm nhận âm nhạc ! !
    Bẩn topic,bẩn mồm !
    Kiến thức rẻ tiền ! hehhehe ! Còn hơn đíu biết mà đú !
    [​IMG]
  10. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc từ âm nhạc phải đến từ phần nhạc và phần lời ! Nghe mà qua người khác nói thì khác đíu gì đi chơi phèo để thằng khác bắn " pháo hoa "
    [​IMG]

Chia sẻ trang này