1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tieutigon, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bất chợt

    Tình đã xa. Ai có hay tôi ngồi đây nhớ người. Không ai biết nơi đây có một người ngồi đây.
    Nhặt lá rơi nhớ người hôm nào, tôi ngồi trong giấc mơ của riêng tôi. Không ai tới trao tôi một giấc mơ
    Đếm nhịp chân ai bên thềm, tôi chờ người tới trao tôi một niềm vui, nào ngờ ai chẳng đến đâu, chỉ mình tôi...
    Hãy ngủ trong giấc mơ êm đềm, nhìn đời vẫn vui trôi, vẫn trôi, tại sao lòng em không êm như giấc mơ ấy.
    Nếu biết yêu một người là như thế thì....
    Bao tháng năm người mãi đi xa, lòng vẫn lạnh căm,gió đông vẫn thổi qua đây,mà lòng người không nhớ đến nơi này,sao lòng người lạnh như gió đông, lạnh hơn cả ngọn gió lạnh nhất.
    Bao tháng năm, nụ hồng xưa giờ đã úa tàn, mà lòng vẫn nhớ ai, nhưng đâu còn khoe sắc như xưa, bởi ngọn gió đông đã làm cành hồng héo hắt. Gió xuân sao không về?Đã muộn rồi gió xuân....
    Có cơn gió xuân nào vừa mới qua đây...
    Cành hồng xưa nay đâu....?



    KHI NÓNG NÓI CHO ĐÃ, HẾT NÓNG LẠI HỐI
    KHI GIẬN, GHÉT CHO ĐÃ, HẾT GHÉT LẠI HỐI
    KHI GIÀU XÀI CHO ĐÃ, HẾT TIỀN LẠI HỐI
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Khi nóng nói cho đã, khi lạnh thì lại hối.
    Khi ghét, giận nói cho sướng, khi yêu thì lại hối.
    Khi anh bên cạnh thì ko sao, khi anh về nhà thì lại nhớ.

    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    nho ai thế??????
    Babe!! Tell me a fool I have been doing to you...
    I feel so sorry... I don't mean to hurt you babe
  4. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    NHỚ CHA NHỚ MẸ NHƠ TIỀN ĐÔ
    NHỚ BẠN NHỚ BÈ NHỚ NGƯỜI YÊU......
    ........................................................................................................
    CÓ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT,
    KHIẾN ĐÁ HOÁ TRÁI TIM ! !
    CÓ NỖI BUỒN TRIỀN MIÊN,
    KHIẾN TRÁI TIM HÓA ĐÁ ! !
  5. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những gì chợt không còn nhớ...
    Thương người ta không còn thương...
    Chợt nhận ra....
    Cuộc sống này, trái tim này...chỉ còn nỗi cô đơn
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá....huhu...sao các bạn thê lương quá....hichic

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  7. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao các cún mới có 21 tuổi mà đã buồn thế? Vui lên đi, sống được có mấy chục năm àh! Phải tận dụng cho hết, đừng để thời gian mà buồn nữa!
    My heart is beating again!
  8. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    nói hay nhỉ?????
    Babe!! Tell me a fool I have been doing to you...
    I feel so sorry... I never..i never made to hurt you babe
  9. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ui trời , chủ đề cái bài này là cảm xúc bất chợt chứ bộ, Bất chợt chứ đâu phải là ngày nào cũng thế đâu, lâu lâu người ta mới có cảm xúc nên mới viết ấy, chứ chẳng lẽ nhiều niềm vui quá thì viết lên :" Ha hahaha, hôm nay tui vui quá, đúng là một cảm xúc...bất chợt" thế thì chắc người ta tưởng suốt cuộc đời buồn quá nên hôm nay vui ấy. Trong cuộc sống, nếu không có những buồn bã rồi suy nghĩ thì phải chăng cũng khó có những suy nghĩ tốt hơn, chững chạc hơn. hic, đang chuẩn bị post bài ông Tùng làm quê ghê, thui để mai mốt mở thêm một topic "BUỒN " nữa cho mà xem hihihihih.
    KHI NÓNG NÓI CHO ĐÃ, HẾT NÓNG LẠI HỐI
    KHI GIẬN, GHÉT CHO ĐÃ, HẾT GHÉT LẠI HỐI
    KHI GIÀU XÀI CHO ĐÃ, HẾT TIỀN LẠI HỐI
  10. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tigon có chuyện vui
    Xấu xí làm thơ nghe cho vui
    Chuyện về cô hàng xóm cu?a tui
    Mời mọi người vào chơi vui vui
    Nhá Cô Hàng Xóm Co cây Táo
    Táo Hồng Đo Đỏ thấy Mà Mê
    Hôm no Tui Hái Đem tăng nàng
    Nàng hỏi Tui Hái Táo ở đâu
    Tui liền thưa với nàng rằng
    hái ở nhà nàng chứ ở đâu
    Nhà cô hàng xóm có cha già
    Hơi ồn một chút là ổng la
    Khi ai có tiệc nhiều khách lạ
    Muốn yên thì hãy mời ổng qua
    *************************************************
    Yêu thơ là kẻ u sẩu
    Yêu nhac là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
    Đố ai biết được tôi sầu hay mơ
    Được xau_xi sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 01/04/2003
    Được xau_xi sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 01/04/2003

Chia sẻ trang này