1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tieutigon, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bùn quá , canmgf ngày tui càng thấy b/f tui càng thay đổi tính tình ..... càng lúc thấy khác người thường , chẳng giống thứ gì hết , Tây ko ra tây ta chẳng ra ta thuộc loại nửa vời. Theo như ở VN mình gọi là dân Nẫu á , tui cảm thấy chẳng thể nào chịu đựng được nữa, tôi cảm thấy chẳnng còn hơi sức đâu để nói nữa cả tôi đã quá mệt mỏi .Mỗi lần gặp anh ta thì tôi cảm thấy tui rất là khó chịu và rất là bực mình , còn ko gặp thì cũng thấy hơi nhớ nhớ . Nhưng tóm lại là tui chẳng biết cuộc tình này sẽ đi đến đâu cả ...........tui mệt quá rồi ...
    hận đời ko đối thủ
    hận mình lắm người yêu .....
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không còn là cảm xúc bất chợt nữa rồi...tất cả sẽ là sự thật....I lost everything....!

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever

Chia sẻ trang này