1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi difomus, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    .........cảm xúc bất chợt.......

    trích nhật ký
    2h30 sáng 4-9-2006
    tự dưng lại nhớ hôm lang thang ra bờ hồ vào 1 buổi sáng đầy sương

    Sáng sớm sương mờ giăng ngang dốc,
    Ngõ con bỗng chốc hóa đường mây.
    Bồng bềnh như lạc trong hư ảo,
    Hồn như đã thoát kiếp đọa đày.

    9h sáng 30-9-2006
    lại nhớ tới Dalat, không biết phải như thế nào đây ???? làm sao có thể quay trở về nơi ấy ?

    Nhớ con dốc nhỏ, lối quanh co
    Một sáng mờ sương, thả bước mò.
    Mây giăng mờ khắp, đường hư ảo
    Gió nhẹ sương lùa, thoáng co ro.
    Hết con dốc nhỏ, lại dốc to.
    Nhỏ nhỏ, to to, dốc thập thò.
    Mỏi chân dừng bước người lữ khách.
    Hồn chợt vương buồn, thoáng đắn đo.
  2. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Difomus là ai vậy bà con? T tò mò về bạn lắm đó! Ngưỡng mộ nữa! Đọc mấy bài của bạn tự nhiên thấy mình ...khô như ngói vậy! Mà bạn có vẻ nhiều tâm sự ghê!
    Tối nay nhất định T sẽ nghĩ ra 1 bài thơ để...tranh tài, không thấy post nghĩa là nó thành con cóc nhảy đi rồi nhé!
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Anh nhớ em, một nỗi nhớ quắt quay
    Tự hỏi con tim, "đời sao đầy cay đắng ? "
    Mỗi đêm về trong không gian vắng lặng,
    Kỷ niệm tràn đầy, òa vỡ trái tim khô.
    Anh mãi tìm em, tìm trong chốn hư vô.
    Dù đã biết chuyện chúng mình không kết quả.
    Anh thầm lặng đứng giữa đời vội vã
    Đợi chỉ 1 người chấp nhận trái tim anh.
    Dầu mai đây biển cạn hết màu xanh,
    Sông ngừng chảy và mặt trời không sáng nữa.
    Anh sẽ đốt tim anh thành ngọn lửa,
    Tìm kiếm em giữa bóng tối muôn vàn.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhìn chữ ký của mình mà thấy nặng trĩu như búa tạ. Thôi ta thay đổi để mong không gặp lại những cảm xúc này. Xem nào, điều mới thay đổi có gì đáng gọi là quái gở không, 1/2 viên gạch tái xuất Giang Còi!!!
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    không biết đang nghĩ cái gì, sống rộng lượng quá thành ngu, sống hẹp hòi quá thành ác, cái nào cũng nghe chửi cả, tôi nên ngu hay nên ác đây? Đã tha thứ, đã bỏ qua, những tưởng là sẽ có kết quả tốt đẹp hơn, và thật sự là đã tốt đẹp hơn rồi đấy chứ, nhưng cái tốt đẹp này có vẻ giả giả sao đấy, thật khó hiểu, em đang nghĩ gì thế? em đang muốn làm cái gì thế? lần đầu tiên gặp 1 người con gái như thế này, suy nghĩ khác với lời nói và hành động thì không như cái suy nghĩ, rốt cục thì chuyện này là như thế nào đây? Trời Dalat quá lạnh nên khiến não bộ chia khu rồi à? em đang là em hay là con người nào khác? cái con người nào đấy bảo là yêu anh đi đâu rồi? có lẽ anh sẽ tiếp tục ngu nữa, để xem tấn tuồng này kết thúc như thế nào, chứ như thế này thì chưa có câu trả lời cho bất cứ chuyện gì cả, anh chưa thể cho nó kết thúc khi mà anh còn đang bị lẩn quẩn thế này được.
    ông trời ơi, tại sao lại làm thế này với con ????
  6. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho difomus quá! Sao mọi người cứ thích dẩn mình vào vàong lẫn quẩn của tình yêu vậy không biết! Sao không tìm một tình yêu đơn giản mà nuôi dưỡng, tìm một cô gái...bình thường mà yêu nhỉ!
    Hihihihihi...tìm 1 boy bình thường đây! kho6ng có yêu cầu đặc biệt, chỉ cần ...đủ vị thành niên thôi!
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bất chợt...thấy chùng chân khi nghĩ phải trở về dalat.Lần đầu tiên nó cố níu kéo khoảng thời gian để nán lại sg,chôn chân một chỗ,nó nghĩ trở về,thấy nản lòng....Thà như thế này,chôn xuống mọi thứ,cứ mỗi lần trở về thì cứ như nổi sóng...Amen,dạo này con cầu chúa hơi nhiều...
    Về dalat,đón gió,trông chờ một cơn giông...
    bất chợt,nao lòng.
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Nắng, nóng, mặt trời nung sôi óc
    Điên !!!
    Ta đang điên !!!
    Suy nghĩ chạy giần giật trong đầu,
    Nhói buốt ........
    Đời vẫn trôi
    Người vẫn sống.
    Còn ta,
    .......ta là gì ???
    Ta cũng vẫn sống đây,
    Cô đơn chiếc bóng,
    Lặng lẽ,
    1 mình.
    Lang thang bước dưới vỉa hè thời gian
    Cong lưng nhặt những mảnh rời kí ức
    Gió !!!
    Lá rơi.........
    Mùa thu đến hay nỗi buồn đang chín?
    Đau đớn thúc con tim.
    Máu nóng dồn lên khóe mắt
    Những giọt máu....
    ........không màu.
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    TRọc đầu rồi, thấy nó cứ sao sao !!!!!!!!!!
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    trọc sao ? thêm 1 kẻ giống mình rồi,
    không biết có cùng lý do không ấy hở anh htas ???
    hỏi thế gian tình là chi ?????????

Chia sẻ trang này