1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi difomus, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    "...I won''t forget the way you''re kissing
    The feelings so strong were lasting for so long ..."
  2. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gọi,bảo ra Thành Bưởi nhận bành trung thu mẹ làm,chỉ muốn leo lên chiếc xe vừa trờ tới để về dalat,nhận gói hàng rồi đợi người tới đón,nước mắt chứ chảy ra.Nhận ra đây không phải nơi dành cho mình.Muốn được bò lên Amor đón trung thu nhu năm ngoái,rồi chạy lòng vòng hồ Xuân Hương.......!
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã viết ra đây là cảm xúc bất chợt sao?
    Difomus, sự thay đổi của người yêu, đáng lý ra bạn là người phải cảm nhận được đầu tiên chứ, để có thể chuẩn bị tâm lý và sẽ không cảm thấy quá đau ... ! Không dám nói gì nhiều, chỉ thấy đồng cảm với nỗi đau mất người yêu ! Nhưng mong là bạn bình tỉnh và sáng suốt , người ta thường nói, khi yêu hãy nhìn những vào mặt tốt của người mình yêu, còn khi đã không còn yêu nữa hãy nhìn vào mặt chưa tốt của họ để vững tâm rằng mình sẽ gặp người khác tốt hơn và cảm giác sẽ dễ chịu hơn!
    Hì... đôi khi làm người cũng nên "bình thường thôi" , cao siêu quá lại nhức đầu ,đem cái khổ sở vào thân !
  4. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Aka, cú quá. Mới phỏng vấn xong 1 ứng viên nam. Dễ thương cực kì, tốt về mọi mặt. Người iu lí tưởng của tớ. híhí. Nhưng mà nhìn lại Marital Status là Married. Buồn từ nãy tới giờ. Đang tính ngồi cưa cẩm thêm nhưng mà thấy chàng nice quá nên thôi tha sau khi tra tấn gần 1 tiếng đồng hồ. Để rồi bây h tiếc, aka.
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    chưa tìm ra được lối thoát
    yêu Dalat chỉ vì 1 người
    vẫn muốn vứt bỏ chuyện này, nhưng còn quá nhiều vướng mắc.
    nếu dứt khoát,
    thì
    làm sao có thể đặt chân lên Dalat ............ 1 lần nữa ?
    huống chi, vẫn còn quá nhiều thứ để làm cho ra lẽ, còn quá nhiều chuyện phải hỏi rõ nguồn cơn, còn quá nhiều tình cảm vẫn còn đang nung nấu trong lòng,
    vẫn chờ đợi...
    hẹn Dalat Noel .
    Sẽ lên, và sẽ giải quyết cho xong,
    còn 3 tháng cho mọi cặn bã lắng xuống,
    qua thời gian , sự thật sẽ nằm lại
    giờ thì chỉ vu vơ buồn,
    thế thôi, không còn quá nhức nhối như lúc trước,
    dồn suy nghĩ trong 3 tháng này vào chuyện khác
    nếu may mắn
    thì sẽ có 1 kết cục thật vẹn toàn cho tất cả chuyện này
    còn không ,
    sẽ lại tiếp tục buồn vu vơ...
    cũng chả sao.
    thời gian luôn là 1 phương thuốc hữu hiệu để chữa tất cả mọi đau khổ trên đời,
    nếu nhỡ có chuyện gì
    thì.......
    lại nhờ đến thời gian
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    ..........................................................................................................
    đi bộ
    thả mình trong suy nghĩ
    đỡ tiền xăng,
    mặc sức suy nghĩ
    ..........................................................................................................
  7. cobebuongbinh88

    cobebuongbinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mục địch xuống nơi phồn vinh đô hội này để được thay đổi, để sống hết mình, để hy vọng, để ước mơ, để bây giờ thất vọng, để buồn, để nhớ, để sống vì phải sống.
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    vừa về đến nhà, đường mưa đầy nước, mình chạy chậm mà người khác chạy nhanh, ào 1 cái rồi cũng ướt cả, "cái đồ @$&@*#&*^!@)(!*@**@@#$$%% "
    hiểu được 1 điều, dù mình cố né nhưng kẻ khác cố tình thì cuối cùng mình cũng chịu thiệt...
    ....nhưng thôi
    mặc.
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    có vẻ như không phải là Noel,
    Dalat ơi, chúng ta lại sắp gặp nhau, trong 1 hoàn cảnh mà không ai muốn thế, nhưng chuyện gì cũng phải có khi kết thúc....mệt mỏi rồi.
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Trung thu !!!!!!! Nhớ hồi trung thu năm ngoái quá .........

Chia sẻ trang này