1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi difomus, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Sg lại đổ mưa...
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Phía sau đôi mắt buồn (tonghua )
    Lệ đắng đã rơi ... Trong mắt anh Sau nỗi đau cố quên không được
    Đằng sau đôi mắt , Vẫn ngóng trông về người dấu yêu
    Người yêu em hỡi.Có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về
    Mang nỗi buồn , Của anh đi thật xa ...
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    khuya, 1 ngày mới sắp đến, đêm Trung Thu sắp hết, chỉ còn 10ph, Amen, giờ này ngày mai là chúng ta đã có mặt ở Dalat rồi, ............... nhưng sao không còn cảm giác náo nức như ngày nào nữa vì chuyến đi lần này là để chấm dứt 1 mối quan hệ, Lạy Chúa, xin Người hãy giúp con giữ được sáng suốt để đi qua hết chuyện này, con đã mắc quá nhiều sai lầm rồi Chúa ơi, nếu lại tiếp tục sai lầm thì con không biết con sẽ như thế nào nữa
  4. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn,những ngày mưa ,con đường ngập ngụa nuớc .Xắn cao ống quần và đi ,những chiếc xe hối hả ,lao vút ,bắn cái thứ "nước mưa " ấy lên người .Quay lại , nhỏ bạn cười toe toét ...Lúc nào cũng thế ,cười cả khi gặp những chuyện tréo ngoe nhất .Ừ ,bỗng dưng thèm nhìn mưa ở dalat ,những khi mưa lay lắt ,buồn và lành lạnh .Thèm co mình trong chăn ấm ..
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    1 chút gì đang len lỏi vào tim, nhẹ nhàng, bình lặng....
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    chỉ có nhức đầu và chóng mặt...đầu cứ nặng chịch,lạy chúa đừng cho con bệnh nhá,con mà bệnh vào lúc này thì con chết mất..
    thấy lạnh
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    take care nhe cưng Ráng ngủ sớm 1 bữa, bớt suy nghĩ, lo lắng heng!
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    thêm 1 ngày bình lặng, sao cứ bình lặng thế này nhỉ ? tự dưng lại lo, lo về 1 cơn bão âm ỉ đang chờ dịp bùng phát, trước khi bão lớn thì trời lúc nào cũng im vắng hết cả. tự dưng lo quá, không biết chống nổi cơn bão này không, Lạy Chúa, cầu mong đấng Allah cứu rỗi linh hồn con.
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc mấy câu thơ của bạn Difomus trên ttvnol, M thấy buồn buồn nhớ những buổi sáng đi bộ ra học thêm Hóa cô Hảo lúc 5 giờ rưỡi sáng khi M cuốn chặt mình trong cái áo len xanh, thấy gió thổi thông thốc qua những tà áo dài trắng đi sau vào cắt cứa da thịt.
    Khi đó đã hết mùa mưa nên Minh đi bộ đi học từ nhà lúc 5 giờ sáng, ngang qua cổng trường BTX, đi tiếp xuống 2 cái dốc chùa, đi dọc đường Nguyễn Văn Trỗi ngang qua cà bếp than của Cà Phê Tùng, xuống dốc Trương Công Định, quẹo về Dốc Nhà Làng để qua Trường Đòan Kết đường Phan Đình Phùng. Nói là hết mưa nhưng trời vẫn còn lạnh lắm. Nhất là khi đi sớm phải mặc sẳn áo dài để 6:30 tan học là về trường BTX học ngay lúc 7 giờ sáng nên không về qua nhà thay đồ được (dù nhà rất gần trường)
    Những buổi sáng đó, khi đi bộ ngang qua 1 bếp than sớm của một quán hàng ở dốc nhà Làng, M hít hà đứng lại cho chút hơi ấm áp xua tan cái lạnh khi trời chưa sáng. Mùi than nóng ấm sực, hơi than, mùi củi ngo đặc quánh lại không biết vì sương hay vì khí lạnh mà không thể cuốn bay lên cao, cứ là là đi lắc léo theo con hẻm? đi xa rồi mà vẫn còn cảm thấy như day dứt, níu kéo con nhỏ tuổi 16 ham ngủ ham chơi?
    Năm 12 ba chở đi học, về thì đi ké với Thảo Nguyên hay Nhi, Tú nên cũng đỡ cực hơn nhiều
    Mới đó mà đã 10 năm rồi ?
    Tìm thấy tấm hình dốc chùa, post lên cho bà con mình nhìn lại cho đỡ nhớ... nhân tiện cám ơn bạn nào đã post tấm hình này lên nhé[​IMG]
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    bão đã đi qua 1 cách nhẹ nhàng, bình lặng, sao lại êm ắng đến thế được nhỉ ?
    mình cứ nghĩ là sẽ rất dữ dội, ai ngờ nó lại êm đềm thế này , có khi nào đây chỉ là 1 sự khởi đầu cho 1 cơn cuồng phong phía trước ? có Chúa mới biết và cũng chỉ có Chúa mới trả lời được câu hỏi hóc búa này thôi

Chia sẻ trang này