1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi difomus, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đi học,xong sớm nên ngồi lại chơi một trò chơi nhỏ về một bài hát.Thầy ghi lời bài hát đó lên,và chúng em điền vào phần còn lại..Lời bài hát nhẹ nhàng,là một bài duet mà em thấy rất hay,giọng của người con trai và con gái lúc thanh lúc trầm,nghe thấy thích lắm kìa...
    Trưa nay em đi ăn cơm với cô bạn,chạy vội chạy vàng vậy mà vẫn trễ,gặp thêm cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ chẳng hiểu sao chết đứng,thế là kẹt xe om sòm,chẳng ai chịu nhường ai,ai cũng muốn mình tới trước mà ko nghĩ càng lấn tới thì người ta càng muộn...Em thấy dòng người lũ lượt kéo đi mà thấy nản ghê gớm,em lại trở thành một kẻ bon chen như thế tự lúc nào....
    Em với nhỏ bạn vào quán,leo lên tuốt tầng 2 vào phòng nhỏ ngồi cho thoải mái,ăn thì chưa ăn được gì mà bị người ta dòm cho mòn mặt,tức ko chịu được...Em lại nổi cơn bướng lên,ngó chăm chăm lại thế là mấy kẻ đó quê...dạo nì hình như mình hiền hơn hay sao mà suốt ngày bị người ta bắt nạt á anh...
    Em mà sống yên bình khoảng 1 tuần thì chắc là phải thắp nhang khấn tạ quá...dạo nì đúng là lắm chuyện ko hiểu nổi anh hén.
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    đang bị khùn roài, nói chiện cứ cà tửng cà tửng miết, ai cũng bảo là ta khùn, nhưng có ai bít thằng khùn này đang nghĩ cái dzì ko ?
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Sân trường học 1 buổi chiều thôi nắng
    Bầu trời xanh, hoa đỏ bất ngờ
    Cái ướt át cơn mưa trưa lẳng lặng.
    Nhìn hoa rơi lòng lại chợi vương buồn.
    Có lạ gì màu hoa ấy mỗi năm
    Mà hôm nay xao động hồn ta vậy?
    Trang sách cuối mỏng manh tờ giấy
    Mắt học trò sương khói nào vương?
    Trời chợt mưa, chợt nắng sân trường
    Nỗi lo lắng mùa thi nằng nặng
    Chợt thoáng thấy từ bầu trời xanh thẳm
    Chút nắng vàng, cánh hoa đỏ bay bay
    Chấm nắng vàng làm xao xuyết hôm nay
    Chợt ỡ ngỡ nhận ra mình đã lớn,
    Là sắp sửa chia xa bè bạn
    Xa thầy cô, cùng kỷ niệm học trò
    nhớ thời xa xưa ấy quá , chúng mày ơi, giờ chúng mày như thế nào rồi?
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bất chợt trời đổ mưa,chỉ một chút nhưng mưa nặng hạt,rơi trúng mặt đau rát...lại cắm cúi chạy bạt mạng,chẳng nghĩ ra được chỗ nào để đi,lại về nhà..Dạo này em ở nhà nhiều hơn thì phải,bà cũng hỏi:Vịt ko đi học sao mà ở nhà mãi thế...thế chẳng nhẽ em cứ ra đường là em đi học hả anh
    Hôm qua nói chuyện Noel với anh cười vui như Tếthy vọng là sẽ được như mình muốn
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    mơ mơ màng màng...tạm thời chỉ có như thế...
  6. cobebuongbinh88

    cobebuongbinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    không ai hiểu mình kể cả HỌ
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    và niềm vui đã quay trở lại
    rồi một ngày ...... tay lại nắm tay
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    dạo nì em ít thức đêm hơn...nhưng nếu thức thì hình như thức khuya hơn...thấy trong người là lạ..nhưng thôi kệ..lần nào cũng thế..chắc cũng chả sao..
    Hôm nay em với cô bạn đi siêu thị,mua toàn đồ vớ va vớ vẩn,về nhìn lại toàn thấy đồ ăn..hihi..ăn cho bù vào chuyện thức khuya anh nhỉ
    Dạo nì em vẫn đi lang thang,nhưng ko đi bộ nữa,đôi khi chán chán xách xe chạy vòng vòng,nhìn là biết người đi ko mục đích anh ạ,ngó nghiêng rồi cứ theo cảm tính mà quẹo...có ngày em về tới nhà mà chẳng biết mình đi đâu nữa đúng là mất phương hướng..
    hôm nay em đi ngủ sớm hơn mọi ngày...
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt ảm thấy buồn ngủ quá!
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bất chợt nhìn lại..giật mình...29 rồi đấy à..nhanh thật...cũng muốn nói một lời chúc mừng sinh nhật anh...nhưng giữa tôi và anh bây giờ,cũng chẳng thể gặp mặt,mà có gặp cũng chẳng được gì...thôi thì đành chúc anh mọi điều may mắn và hạnh phúc trong ngày sinh nhật và cả quãng đường sau này anh sẽ đi qua....

Chia sẻ trang này