1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi difomus, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ra đường bất chợt gặp lại khuôn mặt của ngày xưa, bao kỷ niệm lại ùa ạt tràn về. nhớ quá. ...say trong tình mới nhưng vẫn không quên được người xưa, quá mâu thuẫn ?
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    chợt thấy buồn
    nỗi buồn mà bán được thì chắc anh là người giàu nhất thế gian rồi, em nhỉ, tại sao lúc nào cũng là em mà không phải là ai khác ? tại sao lúc nào buồn cũng nhớ về em mà lúc nào cũng buồn vì em ? nhức não quá, đi ngủ, ngủ giờ này thì chắc 1h sáng sẽ dậy, 6 tiếng cho 1 giấc ngủ, bằng với thời gian để đi từ đây lên đấy, tại sao có lúc ngủ dậy lại thấy em, có lúc thì không ? .............................. Lại điên nữa rồi
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    khùn lại dzồi thưa wí dzị dzà các bạn, khùn vì mí cái lí do cỏn con như cái nốt rùi son, chằng hiểu sao nữa, dạo này ưa điên tỉnh bất thường, ặc ặc, Chúa ơi , gọi Phật nhờ Alla giúp con 1 tay, cứ nửa điên nửa khùn thía này chắc có ngày con ra Bến Hàm Tử sớm quá, thà là quất 1 nhát lên bảng luôn cho ròi, cà giựt cà giựt dzầy, chịu dzì nổi hở trời ơi là trời ơi
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    chiều về, chả biết làm gì trong khi còn 1 đống thứ phải làm, tự dưng lại thấy buồn buồn, tự dưng lại thấy nản nản, kệ, lâu lâu có cái cảm giác thế này cũng vui, cứ để cho cái sự buồn nhảm nhảm này vất vưởng thêm 1 tí cũng chả chết ai.
    giờ lại muốn đi Dalat.......................................
    Được difomus sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 19/11/2006
  5. hoainiem_

    hoainiem_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc vụn vặt khi đến Đà Lạt
    Điều ấn tượng còn đọng lại cho đến hôm nay chính là hoa dã quỳ. Vàng rực trên các triền dốc, vàng rực cả những lối đi bé nhỏ... không cao sang như hướng dương, dã quỳ như cô gái e ấp trong chiếc áo len của cái lạnh như buốt vào lòng người. Cái đẹp rực rỡ nhưng không kiêu sa làm quyến luyến bước chân người lữ khách.
    ... và giá như...
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hết phép...mọi thứ lại bắt đầu lại như nó vốn có.Lao qua các ngả đường,nhăn mặt vì kẹt xe,đổi lại chút ít thong dong ở cái thành phố tấp nập này..uh thôi cũng được,đủ để có một khoảng thời gian khác ở một không gian khác,cố gắng để ko care bất cứ cái gì,dành trọn cho một kì nghỉ.
    Đôi lúc muốn tự cho mình cái quyền gọi là bay nhảy...buồn cười nhỉ..người ta chẳng ai cho mình là hạnh phúc,mỗi lần nghe là nhảy đổng lên,rồi lại liệt kê ra một danh sách dài ngoằng những cái gọi là bất công và uất ức....để rồi kết luận một câu...ước gì mình được như người ta...mà ko biết rằng người ta cũng đang than thân trách phận như thế...Ôiiii
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bất chợt...thấy buồn ngủ
    Ngủ nào,mai còn một cơ số thứ phải vật lộn...khổ cho thân mình
  8. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    SG những cơn mưa đầu mùa .....Đông về rồi nhỉ ....lâu rồi chẳng quan tâm đến ngày tháng hay mùa gì cả .Nhìn lại thấy mình vô tình quá trời ạ
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    nãy có việc ra Thành Bưởi, gửi 1 vài thứ đồ cho 1 vài người trên Dalat, nhìn thấy bà con lục tục kéo lên xe mà cứ muốn vứt đại chiếc xe mình ở đó, nhào lên đi chung cho rồi....................ôi... đau não quá. Noel, Noel, Noel, càng lúc càng mong chờ cái Noel vậy kìa
  10. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bệnh rồi! Thấy lạnh quá, bỗng nhớ nhà, nhớ bàn tay thô ráp nhưng lúc nào cũng thật ấm áp của mạ.

Chia sẻ trang này