1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi difomus, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy nản lòng ghê gớm,không muốn khóc một cách tức tưởi nhưng mệt mỏi với những lời nói dối,những câu chống chế hay là thái độ khó chịu của mọi người..Em không phải nạn nhân,cũng không phải thủ phạm,sao lại cứ phải chịu như thế từ hai phía.Nản lòng hơn khi đôi khi đó lại là bức tường ngăn cách nỗi nhớ,cản trở bước chân trở về.
    Chẳng lẽ cứ bão hoài?
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ qua rồi, đêm về giá lạnh, cô đơn mình ta, lang thang chiều mưa, gió hãy mang niềm riêng, miên man những lời yêu thương.
    Đêm,bỗng dưng muốn tìm lại chút ấn tượng ngày nào,lục tung từng trang,lang thang qua từng ngóc ngách,vui buồn lẫn lộn.Em biết thăng trầm đã nhiều,thử thách chông gai không phải không có,chợt mừng vì giờ đây,mọi thứ vẫn tốt đẹp.Ơn trời..
    Đã cố đi nhưng không thể đến,đã cố tìm nhưng lại ko thể gặp,nếu là gió,em có lại tiếp tục đi...
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Thi................... bù đầu bù cổ viết report, rồi lại assignment, rồi lại 1 mớ linh tinh , rồi lại............ chắc là rồi lại điên, lạy Chúa, cho con qua hết cái tháng 12 với, con đã lỡ cái hẹn Noel Dalat rồi Chúa ơi
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lang thang, vào box Quảng Ngãi thấy có 2 người muốn biết mình ở đâu ? Thế là mình cũng có người quan tâm, cũng có người muốn biết mình ở đâu, làm gì. Lâu rồi ko có cảm giác như vậy, tự nhiên thấy mình vui vui.
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    lúc chìu ăn bậy, dzờ thì đánh nhau với anh Tháo dzui nhá~.~ . Mai đi kiếm Smecta uống thôi, chết thật >.<
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Difomus này giàu cảm xúc wá. Em lo đi giải quyết nổi buồn chợt đến của em đi trước khi biến thành động cơ cho niềm cảm xúc bất chợt .. muốn ca cải lương của pà con gần xa
    Mod ơi! cái này là cảm xúc của M khi đọc cảm xúc của difomus --> ko phải sì pam à nha ..
  7. soihoangthaonguyen

    soihoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cúp điện cả ngày chẳng làm được gì ngủ và ngủ --> tối ko ngủ dc , ặc ặc ...
    Bài vở 1 đóng, thi ... thi ..đọc sách, tra từ muốn lòi cả mắt hix hix mệt mỏi we''

Chia sẻ trang này