1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bất chợt.......

    Không gian dường như lặng yên bởi sự mượt mà của điệu Rumba, của sự thổn thức từ con tim.....

    ".....Lại gần bên em, anh hỡi
    Trước khi xa em đêm nay
    Lại gần bên em
    Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say
    Lại gần với em........

    ......Anh ơi, nhớ nhé
    Hãy cố quên đi thương đau và cười lên
    Xin nhớ nhé......

    .....Lại đây bên em
    Chớ nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời buồn quyến luyến
    Sẽ thấy không lâu anh ơi
    Đôi ta đành phải quên nhau dù lòng đớn đau............"

    Bài hát quá hay cho mình, cho những điều mà mình muốn nói về sự tuyệt vời của âm nhạc, cho tâm hồn biết rung cảm trước những điều tưởng chừng rất đơn giản......
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, tối nay thật là tuyệt vời.........
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá, chắc trời nóng nực nên mình mới thế này, đầu trống rỗng, không nghĩ được gì, thèm 1 cốc cafe Capuchino, thèm được lọt thỏm trong sofa êm ái ở Gloria Jean''s và thưởng thức bài "Trưa vắng"
    .......Trưa nay phố xa đầy nắng
    Riêng em với con đường vắng.......
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ra HN chơi đi, em mời chị đi Gloria Jean''s .
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nghỉ 2 ngày. 1 ngày để ngủ, 1 ngày sáng đi ăn sáng, về dọn dẹp, chiều lê la đến 1 quán nào đấy, gọi 1 ly Gin&Tonic, châm điếu thuốc và ngồi bất động, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi, lo toan gì nữa. Xin mãi mà sếp chả cho nghỉ 2 ngày. Chán!
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ngây ngất, hưng phấn khi được chiêm ngưỡng cuộc thi trang phục truyền thống hoa hậu hoàn vũ , ôi đẹp ơi là đẹp, trang phục của ai cũng đẹp , nhưng làm mình mê mẩn nhất là hoa hậu Colombia, dáng đẹp, mặt đẹp, trang phục đẹp. Colombia nhất rồi , hoa hậu Crotia cũng thật ấn tượng bởi sự tự tin & cá tính nhất, yêu Croatia luôn Tuyệt vời
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Nhá, nhá, nhá , chị mê cafe ở Gloria
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Một người điệu điệu như mình mà cũng có người thấy được sự dũng mãnh trong đó , thế nên mới được chọn vào đội quân dân tự vệ để bảo vệ đất nước , ngày mai lại phải học lăn lê bò toàn, bắn súng ném lựu đạn rùi, biết nói sao cảm xúc bây giờ nhỉ . Chắc học xong mình thành chà già đen quá
  9. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bất chợt đó là yêu anh từ lúc nào không biết. Đó là từ lúc mong tin nhắn của anh nhiều hơn..... Đó là cần phải gặp anh hàng ngày
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Vậy bao h thành Chà già đen thì post ảnh bên kia chị nhá..

Chia sẻ trang này