1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt rồi nhưng vẫn không muốn ngủ, chẳng biết muốn gì nữa........
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mà thế này, chị đốt đèn tinh dầu lên, nghe nhạc không lời, ngủ ngon hết bít luôn.
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thấy đói
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc hay quá chị chẳng ngủ được đâu
    Sáng nay lang thang 1 mình, nơi đầu tiên muốn đến là quán cafe , nhấm nháp bánh mì, uống Capuchino & đọc báo, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn, quan sát mọi người xung quanh, mỗi người mình nhìn thấy được cuộc đời, người thanh thản, yêu đời, người căng thẳng lo âu, người đăm chiêu, người thờ ơ. Cô đơn, đôi lúc cũng hay, mình có dịp nhìn lại mình & ngắm nhìn cuộc sống xung quanh. Ngước mặt ngắm mây & trời, trong & xanh, gió nhè nhẹ mơn man, tự dưng nhớ đến bài hát "Mơ về em"
    Trong nắng mai anh mơ về em
    Êm ái mặt trời anh mơ về em
    Nhớ tới em hoài..........
    Không thấy vui khi không là em
    đi với ai rồi cũng mơ về em
    Đêm đến lạnh lùng ôi đêm mông lung.......
    Trăng sao cô đơn, anh mơ về em
    Nhớ em vô cùng.........."
    Lại thèm cảm giác nhớ ai đó đến vô cùng...............
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ăn đi
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng với nhiều cảm xúc, hít một hơi thật sâu để cân bằng nào
    Làm sao để kìm hãm bớt cảm xúc đây, huhuhu, có ngày vỡ tim mà chết :-((
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 28/07/2008
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm. Shock. Mệt mỏi. Buồn.
    Sống sao mà khó quá vậy?
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bà già mệt chuyện gì đó, kể cho chị Bu nghe ké với
    Chắc sáng nay hưng phấn quá giờ bị chạm mạch rồi , đau đầu quá :-((, ước gì được massage
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 1 chỗ thía này khó chịu quá
  10. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tao không tin, không thể lắm chuyện buồn đến một lúc thế, mày k được im lìm thế, không được mê man thế, không được lặng lẽ thế
    Tỉnh lại đi, tỉnh lại với tao đi, xin mày

Chia sẻ trang này