1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn, tặng tôi..
    Love Of My Life - Queen
    Love of my life, you hurt me,
    You broken my heart, now you leave me.
    Love of my life cant you see,
    Bring it back bring it back,
    Dont take it away from me,
    Because you dont know what it means to me.
    Love of my life dont leave me,
    Youve stolen my love now desert me,
    Love of my life cant you see,
    Bring it back bring it back,
    Dont take it away from me,
    Because you dont know what it means to me.
    You will remember when this is blown over,
    And everythings all by the way,
    When I grow older,
    I will be there by your side,
    To remind how I still love you
    I still love you.
    Hurry back hurry back,
    Dont take it away from me,
    Because you dont know what it means to me.
    Love of my life,
    Love of my life.
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Kg muốn nói ra, kg muốn ai biết
    kg muốn ...
    Nhưng rất tệ
    Nhưng e biết rồi sẽ qua
    ..sẽ qua
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Á, được ra tù rồi, mừng quá!!!!!!!!!!
    Khổ sở cho mình ghê, cứ bị lock nick hoài mà chẳng biết tại sao, hic. Bậy xấu ứng cử Mod đê, có gì che chở cho Bu . Chứ lock nick kìm hãm cảm xúc của Bu hoài thì ức chế, da nhăn nheo xấu xí
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em cũng ủng hộ anh BX ra ứng cử mod box này.
    Để chị em còn được thoải mái giải toả cảm xúc chứ.
    Sáng nay ra, trời nóng kinh. Nhưng đã thấy khoẻ lên nhiều lắm rùi. Vui vui..
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được mọi người khen nên hôm nay bà già mới phấn chấn vui vẻ chứ dzề Hôm nay chị lại xấu xí rồi, tóc tai mặt mũi bèo nhèo . Nhưng lạ là vẫn phấn chấn quá trời, dạo này mình dư năng lượng hay sao í
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mod này khóa thì mod kia mở. Bây giờ mod nào khóa mod ấy mở, 76 có làm Mod cũng khó đỡ cho Bu. Bu có duyên với các Mod sao ý nhỉ, bị khóa liên tục. 76 thì sợ làm Mod mấy box cuộc sống muôn màu lắm. Không đóng góp được gì mà lại không được spam
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn 5* vì rất thành khẩn ...hề hề
    Qua một vài chuyện cũng thấy có người bản chất chẳng tốt đẹp gì nhỉ
    Đấy là tớ cứ ném bâng quơ, trúng ai thì trúng
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình lấy lại được phong độ rồi, hihihi. Chắc do cười đùa nãy giờ và cũng vì có làn gió mới ở đây rồi The wind of change
    "Rồi ngày mới đến, ngàn tia nắng lung linh
    Em đi trên con đường lấp lánh nắng vàng........."
    ...................................................................................
    @76: Thế thì không xúi ứng cử nữa, không thì không có ai để Bu ghẹo, buồn lắm
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic anh ném có chủ ý đấy chứ ...hic có ném bâng quơ đâu ý của anh muốn là bắn vào em nhưng đạn lạc trúng anh Bay-Xau rồi , khổ thân anh gặp tai bay vạ gió rồi
    Khà khà
    Cảm xúc bất chợt thật là hay đau quá
    Vào đây lại mang tiếng phá đám nơi yên tĩnh của chị Bu ..hì hì kẻo Bà Già lại nóng tính stress thì khổ
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 30/07/2008
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Đi ngoài đường tự dưng hắt xì liên tục thì ra ở nhà có con chó cắn trộm mình
    Dạo này bận rộn ol đc 1 tý là phải đi học , học ngập đầu ngập cổ còn phải đi làm nữa .Chứ có phải đi học ko đâu dù đc cấp học bổng ko lo tiền học mà nhà xa , xăng lên giá , đi làm xong là tấp vào học mấy tiết liền tù tì .Ko có thời gian nhét gì vào bụng , đói meo .Lết xác về nhà cũng tối rồi ăn vội vàng lại tiếp tục làm nốt công việc dở dang .Lại vào đây hóng 1 chút thấy buồn buồn thôi chẳng muốn vào trang này nữa .
    Ngày nào đi học về mình cố ghé qua nhà cô thắp nén nhang thế là cô mình mất gần 1 tháng rồi , vẫn ngày nào cười nói giờ đã cách trở âm dương .Mình thấy rất hụt hẫng cô mất rồi muốn nói nhiều lắm nhưng làm sao nghe đc đây ? Sau khi cô mất cả 1 tuần liền mình gần như điên vì quá đột ngột , mình coi cô như mẹ thứ 2 của mình .Nhìn 2 đứa em họ mà lòng đau nhói . Mình nghĩ lúc đó mình ngã gục rồi vì quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra trong 1 lúc ko thể chấp nhận nổi .Nhưng nếu ngã gục bây h ở điểm này thì đời mình sẽ giẫm mãi 1 chỗ đó mà thôi .Gạt nước mắt mình cố gắng thi tuyển 1 lần xem sao.
    Sau đó mình đã đc chọn mừng lắm nhưng cũng ko thể nào vui mừng hớn hở như trước vì mất mát đó ko thể nào có thể bù đắp đc .Nếu đc mình chấp nhận đánh đổi để có thể thấy lại cô mình như xưa .Nhưng mà ko đc mãi mãi ko đc .Sự thật vốn phũ phàng mà .
    Nên thôi giờ ai nói gì mình mặc kệ mình ko quan tâm nữa , mình cách mấy ngày mới ol 1 chút , ko thể nào nói hết đc .Ai muốn nói gì thì nói mình ko quan tâm .Nói xong thấy nhẹ lòng .Càng lúc càng ko muốn lên đây nữa h mình chỉ lo đi làm đi học cũng hết thời gian rồi .
    Chị Bu : ảnh đó em cũng thích vì em thấy màu đỏ hợp với màu da của em .

Chia sẻ trang này