1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc hôm nay thật vui nên lại thèm hát, hát từ ngoài đường vào trong nhà, đứng hát, ngồi hát & nằm bò càng hát , yêu thế chứ . Hy vọng ngày mai cũng là 1 ngày tươi đẹp
    @Baby : Ảnh đó trông em mũm mĩm muốn cắn mà ở báo nào vậy ta, chị không nhìn rõ Tặng chị Bu 1 tờ làm kỷ niệm đê.......
    P/S: Chia buồn với em nhé, cố gắng lên, mọi việc sẽ qua thôi. Cầu nguyện sẽ giúp người ta thấy bình yên & thanh thản hơn đó
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 30/07/2008
  2. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bu ham nhạc nhỉ? Hôm nào AT vào SG mời Bu đi karaoke nha
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    muốn lượn lờ 1 lúc dưng mà nghĩ lại thôi, sợ công an bắt
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống Bu, mỗi khi vui vẻ trong lòng thì hay khe khẽ hát. Nhưng ông trời ưu ái ban cho em giọng hát "thật đặc biệt". Mỗi lần em hát thì mẹ và em gái lại thở dài bảo: "Có thể không hát được không?" Rồi ngày xưa có chàng thấy em khe khẽ hát thì bảo: "Thôi em muốn gì thì nói ra đi!"
    Thế là cảm xúc em bị đè nén. Em quyết định ko làm phiền mọi người nữa. Nên cứ đi xe máy ra đường là em lại khẽ ngân nga. Dù em hát bé xíu à, nhưng mà người đi đường nhìn em như sinh vật lạ..
    Ôi, em đành phải vào topic của Bu để hát vậy..
    "Kiếp này xin làm người hát rong.."
  5. Linhkhue2

    Linhkhue2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bé Baby thân mến topic này là Cảm xúc bất chợt , chị vào cười bé một chút rồi chị lại ra
    Bé luôn khiến chị có cảm giác
    Chị thấy cái đầu bé tròn mượn làm quả bóng đá mấy người thôi ..hì hì
    Giờ chị công nhận đầu bé tròn thật
    Người thứ nhất :
    Đó là một ông chủ quán nước , mở quán nước ra muốn thu hút khách phải nhờ mấy thể loại đứng để chào hàng sao lại phải thu hút khách bằng cách bẩn như thế nhỉ ?
    Người ta vào quán , người ta đi ra bảo rằng chơi chán em này rồi
    Chẳng biết mấy em này có được trả tiền không .

    Người thứ hai

    Đó là một chú thủy thủ lênh đênh mãi trên biển chẳng tìm được bến bờ .
    Chú này số phận cũng đáng thương gặp phải hạng gái trước nó như con chó ve vẩy quấn quýt quanh đuôi mình giờ nó quay sang cắn trộm mình , con chó đó nó lại nhờ người khác hack nick mình ..chị thật lòng thấy thương hại cho chú này tội nghiệp
    Người thứ ba :
    Cùng họ hàng nhà bé nhé ... ruột thịt với nhau đồng sàng dị mộng
    Chị thấy đầu bé tròn thôi nên chị mượn làm quả bóng đá vài phát
    Thôi đừng than phiền là toàn gặp phải zai không tốt nhé em ..nhìn lại bản thân mình có sạch gì đâu
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hehe lại thấy cái ảnh wen wen của bác bj, mỗi tội resize k đều cho lắm thì phải
    Đợt trước em cũng hay hát lắm, cấp 3 thì ngồi cuối lớp hát từ tiết 1 đến tiết 5, bọn bàn trên cứ phải dùng compa, thước kẻ,... (nói chung là bạo lực CM) mới đàn áp được
    ĐH thì rất thích hát trong nhà tắm , ngoài ra còn rất nhiều thời điểm hát...nghêu ngao, k kể xiết
    H chả hứng thú hát mấy, chắc già rồi nên yếu, nhiệt huyết giảm . Chỉ có điều, trong suốt quãng đời yêu ca hát của mình, em chả bao h thích hát karaoke hay hát cho 1 ctrình nào đó cả, ấy vậy mà vẫn cứ "hát cho đồng bào tôi nghe" khá nhiều lần, thế mới thích chứ
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc là 1 ngày vui vẻ nữa rồi, sáng vào đọc tâm sự của Bà già mà cứ cười nấc nấc , 2 phút rồi vẫn còn cười , Ôi chị Bu mà là con trai chắc mê bà già rồi, yêu quá, phải không Bậy xấu
    @Bậy xấu: ui, chưa nghe Bu hát mà đã "có quên được đâu" rồi, nghe hát nữa thì bảo đảm ngất, như vậy nè [​IMG]
    @aq : Ui, già cỡ nào mà nhiệt huyết suy giảm nhiều thế , già cũng có nhạc già mà, Bu càng già càng thích hát .
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 31/07/2008
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @AQ: Có phải nghe bác hát thì mới thấy cuộc đời trái ngang. Trông chả đến nỗi nào mà giọng hát thì quả là.. quả là.. quả là có 1 không 2.
    Ấy thế nhưng chị lại tâm tâm niệm niệm vô cùng chân thành rằng thì mà là.. "Hát hay chả bằng hay hát." -> mang tới thêm những gia vị đặc biệt trong cuộc sống mọi người..
    @Bu: Em tâm sự chân thành thế mà lại cười nấc là sao hử?
  9. Linhkhue2

    Linhkhue2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic đầu tiên là em phải xin lỗi Anh Trai vì ảnh của em up lên mạng bị nhiễm virus ..hì hì em thử chơi một người thôi anh, người mà em hơi Khinh ảnh nào của em trên này cũng bị nhiễm thì phải .
    Anh ta lưu giữ ảnh em đó là sai lầm của anh ta , không biết máy anh có bị nhiễm virus đó không,
    Hic có dạo thấy anh bảo là phải cài lại máy...thực lòng em định nói nhưng mà ..hic ?
    Sorry anh .
    Có hai con virus: Một loại là con ngựa thành Troy anh ạ con này chuối lắm đã nhiễm là nó làm ẩn các thư mục từ từ đánh từ Dos , đã nhiễm là phải cài lại máy không thể khắc phục rất khó diệt .
    Hì hì..em học theo cách của anh TQ dạy em đó anh ...trăm hoa đua nở ..con ngựa thành Troy đánh từ bên trong đánh ra chơi lại một người mà thôi không thì em chẳng phải khắc tinh của anh ta
    Cảm xúc hơi hối hận vì những người nếu có trót lưu giữ ảnh mình, ngoài anh ta .
    Cảm xúc bây giờ ...chỉ thấy như đúng là Anh Dkhoai76 nói
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ...
    Mạng là ảo sao lại thực và lắm cạm bẫy hơn cả đời thế nhỉ ?
  10. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bà già dĩ nhiên đáng yêu rồi. Bu cũng đáng yêu. BX chỉ chơi với người đáng yêu thôi

Chia sẻ trang này