1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!!! Thấy lạnh quá...........
    "Chiều nay mình lang thang trên phố dài
    Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn
    Không có em đường xưa giăng mắc mây trôi
    Chiều nào hai đứa chung đôi
    Lặng nhìn mùa thu lá rơi.............."
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mua được 1 em áo và 1 em váy sướng gần chết. Sáng nay post bên kia được nhiều người khen, gần chết phát nữa.
    Giá mà mình là tỷ phú thì cả đời suốt ngày chỉ có sướng gần chết thoai..
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bà già giờ chắc lặt lìa rồi (gần chết mà )
    Công nhận có nhiều tiền sướng nhở , thỏa thích làm điều mình mong muốn, tiếc là mình lại nghèo mới đau
    Tối qua nằm ngủ mà chảy nước mắt vì tủi thân , giờ mắt sưng rồi, hic. Nghe 1 bài nhạc rock lấy lại tinh thần thôi, tranh thủ sếp đi vắng
  4. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc một vài bài Anh_trai viết ...tự dưng lại không cảm thấy hợp với Anh_trai
    Đúng là quan điểm sống của anh với em có nhiều điểm chung nhưng lại có sự khác biệt lớn nhất đó là trong quan điểm về tình yêu .
    Câu cửa miệng của anh là Nồi nào úp vung đấy .
    Em không nghĩ câu này sai đâu , nhưng tình yêu chỉ yêu vì nghĩ mình là A mình phải chọn đối tượng B _ C _ D gì đó thi không phải là tình yêu nữa rồi .
    Yêu là yêu thôi
    Yêu là không hối tiếc
    Yêu là không tính toán
    Nếu em nghĩ như anh hay như quan niệm đó có lẽ em không yêu anh ấy mối tình đầu của em .
    Sự thực là anh ấy mới tốt nghiệp cấp 3, gia đình vất vả , mẹ mất sớm bố bị liệt nằm 8 năm.
    Còn em học xong đại học không yêu một Giám đốc , một anh họ của cô bạn thân học tiến sĩ ngành toán Việt Kiều ở Nga ...không yêu cả cậu bạn thân thiết chơi từ thủa nhỏ con một ông cốp rất to .
    Để chọn lựa yêu anh ấy .
    Em cũng tin là những người đàn ông em không yêu họ cũng không coi thường em khi em yêu anh ấy .
    Anh có biết là lũ bạn em ban đầu nó mắng nó kêu la em nhiều lắm không ?
    Nhưng rồi sau 3 năm người con trai chưa học đại học đó đã trải qua bao nghề vất vả từ ( lái xe , thợ cắt đến suýt nữa mất một ngón tay ) để trở thành một ông chủ thực sự tự đi lên từ đôi bàn tay của mình ..mua nhà ..mua oto...
    Và rồi bạn em gia đình em quý anh ấy đến tận bây giờ?
    Nếu tình yêu chỉ là nồi nào úp vung đấy :

    Thì một anh giáo viên yêu và lấy một cô lái đò ..anh nghĩ sao ?
    Một người con trai thành đạt , tài năng yêu một cô gái xuất thân là trẻ mồ côi anh nghĩ sao ?
    Một giám đốc lấy một cô gái điếm anh nghĩ sao ?

    Những người đàn ông này em quen và biết ....trong mắt những người con trai , những cô gái có suy nghĩ :
    Ta là thế này ta phải xứng với người thế này .
    Chắc nhìn về em hay những người đàn ông kia chắc những người đó dại lắm ...ngu lắm ..
    Nhưng với em họ là những người đàn ông đích thực.
    Tự dưng lại có một chút cảm xúc rất lạ
    Với "ai đó " cho dù em không thích anh ta ở một vài điểm như khoe khoang ( nhà cửa , thu nhập ) etc ...
    Nhưng anh ta cũng có những vấn đề khiến em nể vì tình yêu chân thành không tính toán nồi vung .
    ( P/S Nếu những câu chuyện tình mà anh ta kể là sự thực )
    Đúng là những người đàn ông như anh ta không nhiều trên đời này ..và có lẽ ở một khía cạnh nào đó em lại hợp với anh ta ....
    Em có biết những người đàn ông như thế ngoài đời, em thực lòng ngưỡng mộ những người đàn ông yêu từ chính cảm xúc của mình suy nghĩ
    Em không biết anh ta ngoài đời .
    Tự dưng lại có một cảm xúc rất bất chợt hơi hối hận khi em hiểu lầm hoặc nghĩ sai về anh ta..chẳng nhẽ kẻ thù lại hợp nhau nhỉ
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thật tơi tả, mưa rát mặt, cay mắt, lùng bùng lỗ tai, sét đánh rầm rầm xém chút nữa mình lại bị đo đường , tức quá bèn ngước mặt hét to: Á....................................................., lại giận dỗi ông trời đây mà , hét xong thấy nhẹ đi chút, may mà mưa ầm ầm không ai nghe thấy .
    @AohayThuc : Bạn ơi, Anh trai_76 đùa thôi mà, tụi mình hay đùa thế cho vui, chẳng có gì đâu. Không phải ý là phân biệt chủng tộc hay giai cấp gì hết đó. Just for fun
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hì hì không biết có phải quan điểm của anh ấy không , nhưng tư vấn cho ai chẳng bảo nồi nào up vung đấy ..rồi lệch nhau quá không tốt
    Vấn đề đó em cũng nói không sai ...
    Nhưng tất cả mọi sự việc có thể tính toán có thể cân đo đong đếm .
    Nhưng trong tình yêu nó có tình cảm và lý trí song hành .Có cả sự nhận thức và mẫu người mình hướng tới ..
    Dĩ nhiên em sẽ không yêu mối tình đầu của em mặc dù anh ấy
    "Cho dù không học đại học nhưng anh ấy có trí , có nghị lực , có bản chất tốt nhân hậu và có cả sự chịu đựng được gian khổ vất vả thế nào cũng chịu đựng được , có tầm nhìn tốt "
    Hì hì anh ấy hơi giống Trương Thê San ..Phim Thời đại anh hùng của Hàn Quốc chị ạ
    Dạo này em hãy nghĩ vì xem lại phim thấy giống quá .
    Em tin chắc là nếu anh giám đốc không cảm nhận sự trong sáng về bản chất nhân hậu sự xô đẩy ở hoàn cảnh của một cô gái điếm thì có lẽ anh ấy đã không lấy làm vợ .
    Và chắc là nếu chàng trai trẻ rất thành đạt gái chạy theo rất nhiều lại yêu cô bé xuất thân từ trẻ mồ côi
    Chắc cậu ấy cũng có sự lựa chọn riêng ..cô bé đó thực sự rất Ngoan theo nghĩa đen và bóng chắc cũng không yêu .
    Em nghĩ trên sự tính toán nồi vung là tình cảm một cái nhìn dựa trên nhận thức của mỗi con người .
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mát mẻ, dễ chịu. Mà mình vẫn thấy hơi mệt. Chắc do ngồi điều hoà nhiều đây mà.. Dạo này mình dễ vui hơn trước, dù vẫn phải nghe nhiều tâm sự buồn. Hay là trái tim mình trở nên chai sạn? Hay là những câu chuyện với cùng nội dung không còn khiến mình hứng thú?
    P/S: Chị Bu đừng có cãi nhau với cái bạn LK lắm điều, dở hơi và chuyên môn đem người khác vào câu chuyện của mình một cách vô duyên đấy làm gì. Cứ thấy văn phong dở hơi, chữ màu tím, và chuyên câu kéo tên người này người kia vào thì dù nick là gì chị ignore hộ em kẻo lại mua bực vào thân.
  8. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mỗi người một quan điểm ...mỗi người sẽ có một cái vung hay cái nồi của mình .
    Hì hì bạn đừng nóng tính đó là tớ chỉ nói quan điểm của tớ thôi , nó có thể khác với quan điểm của nhiều người vì đúng là có nhiều người có quan điểm
    Ta là thế này ta phải lựa chọn người như thế này
    Tớ thì không ?
    Tớ chỉ hướng đến bản chất của con người và yêu chọn lựa bất phân tuổi tác , hoàn cảnh , chủng tộc ( nếu có duyên ) , bất phân học thức .
    Vấn đề này nó sẽ phù thuộc vào tuỳ từng người , tớ cũng không bắt ép người ta nhìn vấn đề đó như thế nào .
    Hì hì nói một câu văn vẻ như thế này có thể bạn sẽhiểu 1 con người mỗi người sẽ có sự cảm nhận khác nhau .

    Ví như với con chuột con mèo là một con quỷ là nỗi sợ hãi , còn với một cô gái con mèo lại là một vật cưng .
    Hì hì tớ lắm điều và hay cãi từ trước rồi
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi mình: "Nếu tao chết, bố mẹ tao chắc không chịu nổi đâu nhỉ?"
    Mừng quá, bạn còn biết nghĩ tới bố mẹ. Vậy mình yên tâm rồi. Bạn sẽ không làm gì dại dột đâu. Bạn sẽ lại tiếp tục gắng gượng sống. Dù là sống lay lắt và mệt mỏi.
    Buồn quá, vì mình chỉ có thể nhìn bạn đau khổ không lối thoát mà không thể làm gì được. Bạn bướng quá, mình và mọi người không thể khuyên nổi. Những gì mình có thể làm cho bạn là ngồi nghe bạn than van, kể lể. Mà mình bắt đầu thấy mệt rồi. Mình phải làm sao đây bạn ơi..
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang vào box. Vào trong topic này. Em muốn viết ra cảm xúac của em. Sao mà trên đời nì lại có chị LK lắm chuyện hay thik post hình thía ợ.
    Hôm nay trời mưa cứ dai dẵng. Buồn thật đấy. Biết bao giờ mình mới có việc làm. Để tha hồ xài net. Và thời gian của mình cũng trở nên hữu ích khi sống bên cạnh các công việc có ích. Ôi việc làm! Việc làm..... Nỗi khao khát ......

Chia sẻ trang này