1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ai viết nhạc mà hay quá, giống nỗi lòng của Bà già ghê .
    Chị Bu tính gửi nhạc qua mail cho Bà già mà cái yahoo mấy hôm nay nó thế nào đó, cứ bị treo chỏng gọng, huhuhu.
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bu gửi nhạc cho BG rồi đó, bài đó để khi nào buồn buồn, mưa rơi lất phất hay lựa những lúc thất tình thì nghe mới thấm
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cơ quan lại phải dọn chỗ làm việc :-( có 1năm mà phải dọn 2 lần, ngán ngẩm gì đâu. Trên bàn mình lại linh tinh đủ thứ, không khéo lại đổ vỡ thì toi .
    Sáng nay đi làm thấy lành lạnh, không mặc áo ấm nên lại bị sụt sùi rồi
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc bất chợt khi a nói mình ko đi chùa đc.
  5. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến ngày ......
    Tất cả sẽ trở thành cũ kỹ , xa xỉ và tẻ nhạt , nhạt nhẽo , vô cảm , lạnh lùng , dửng dưng với tất cả , với chính bản thân mình
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy nhớ nhỏ bạn học cùng lớp mới chết chứ
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ai chơi piano mà hay vậy ta..
    Nghe du dương, xao xuyến. Có một nỗi buồn phảng phất, nhưng là một nỗi buồn vào một ngày đẹp trời nhớ đến những kỷ niệm đẹp. Chứ ko phải là nỗi buồn u uất của một kẻ tha phương..
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ko đặc biệt nhưng em cảm thấy cực kì vui và happy mỗi khi anh gọi em là baby hay Klein. Thực sự thì điều đó ko lạ, nhưng cái cách anh gọi khiến em luôn cảm thấy anh đang ở bên cạnh và đang cười với em như những lúc mình ở gần nhau. Cảm xúc trong một đêm mưa.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình cùng mấy chị em tới thăm trại chăm sóc trẻ em nhiễm HIV. Thấy thương quá, những đứa trẻ đã làm gì nên tội chứ để rồi chẳng biết ngày mai liệu đã là ngày cuối cùng chưa?
    May thay, chúng ko biết. Chúng chẳng hiểu HIV là gì cả, chúng cũng chẳng biết là chúng đang mang căn bệnh chết người. Và như mọi đứa trẻ khác, chúng hồn nhiên vô tư đón những món đồ chơi, những chiếc bánh kẹo từ tay những người lạ. Chúng hồn nhiên làm dáng trước máy ảnh, tíu tít trò chuyện với nhau..
    Cũng có vài em may mắn vượt qua căn bệnh này và theo bố mẹ nuôi về những xứ sở xa lắc.. Nhưng con số đó quá hiếm hoi..
    Có lẽ, mỗi người thực sự có một số phận. Không ai chọn được số phận của mình. Điều tốt nhất mà người ta có thể làm là make the best of it and no more..
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mất.....
    Mặc dù mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần trước từ lâu rồi mà cũng không khỏi hụt hẫng, đau khổ. Mẹ đi là tốt nhất cho Mẹ, từ nay Mẹ sẽ không phải chịu đau đớn nữa & tụi con cũng không thấy xót xa nữa nhưng........
    Ngày Mẹ mất, AX thút thít : " Từ nay chỉ có em là người thân yêu nhất của anh thôi , hãy yêu thương & đừng bỏ rơi anh nhé..... ". Chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm chặt anh vỗ về.
    Giờ Mẹ đã ở trên cao rồi, con chắc thế. Mong Mẹ sẽ an lòng như ước nguyện của Mẹ & xin hãy dõi theo chúng con, an ủi chúng con trên bước đường khó khăn sắp đến mà chúng con phải đi qua........

Chia sẻ trang này