1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác từ lúc đi học quân sự chính trị về thấy lòng nặng trĩu, buồn quá khi biết được 1 số sự thật không thể tượng tượng nổi, đau lòng quá :-(( . đến giờ vẫn không thoát ra nỗi "-( , mình phải đi ra ngoài hích thở tí không khí cho khuây khỏa đây...........
    @Bà già : Chà già đen này là chà già đen xấu xí chứ không phải chà già đen mấy bữa nói nên đừng mong là được thấy nhá, giếm hết
    À, có thấy bên kia nhắc đến việc mở topic mới nhá, cứ mở đại đi, chị truyền kinh nghiệm cho
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay thấy mệt, chẳng hiểu do thời tiết hay vì sao.
    Cứ mệt mỏi, cuộc sống trở nên xấu xí lạ thường. Trời sao mà xầm xì thế, công việc sao mà tẻ nhạt thế, tình cảm sao mà chán thế..
    Mong một ngày mai nắng lên để tâm hồn được thoải mái bay vút lên không gian rộng lớn ngoài kia, thay vì tù đày trong sự buồn tẻ thế này..
    @Bu: Em ứ mở topic nữa, mấy bà già bên đó gàn quá mà em cũng đang lên cơn lười.
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @ Bà già : Khi người ta không được chia sẻ người ta dễ thấy chán chường với cuộc sống, cố lên nào , Hãy sống như mình thích, mình muốn chứ không vì ai vì cái gì khác, đôi khi phải biết sống cho mình, không để ý đến mọi người xung quanh xầm xì gì, vì không ai sống thay cho mình được . Chị toàn làm thế :-)
    Còn chuyện kia thì chị thấy mọi người chưa hiểu ý em, hơi quá khích . Đôi lúc con người ta cần phải biết học cách lắng nghe nữa nhỉ :-)
    Đối với chị, học cái gì cũng có ích, không có chuyện cái gì vô ích đâu, vì biết đâu đó trong cuộc đời chúng ta lại cần chúng .
    A, nói sơ thế này nhá, con người ai cũng có dòng điện trong người , biết nói thế nào giờ ta, giống như là có năng lượng vũ trụ á , nếu mình biết cách tập trung sử dụng chúng, thể nào mình cũng làm cho 1 người lăn quay
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 24/06/2008
  4. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì ý nhỉ? Bu dạo này chăm qua đây chơi quá
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy ta
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Anh BX nghiện chị Bu thật roài. Hehehe..
    Ko có topic của chị là anh ý cứ nhấp nhỏm hoài à?
    @Chị Bu: Em lúc nào cũng đầy điện trong người í chứ đâm ra nó cứ thi thoảng lại phải giật cho 1 phát, mỗi tội là giật chưa đúng đối tượng nên chả thấy ai lăn đùng ra cả.
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Oài, Bậy xấu đó hả , giờ mới thấy mặt
    @Bà già : Vậy là đúng là Bà già phải học thêm rồi, điện trong người cũng có giới hạn thôi, phải biết dùng đúng lúc đúng đối tượng chứ ai lại phóng điện lung tung thế này, đến khi cần sử dụng thì hết rồi thì sao
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thôi giờ mình đi làm quân dân tự vệ tiếp đây
  9. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Là người hâm mộ nụ cười xinh như bài thơ của Bu . Đến lúc cần sử dụng điện thì BG hết pin Bu à
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là ở ngôi nhà Tâm sự chat chit phần 1 bên Làm đẹp trước em có tâm sự với Chị Lathu777 và Mod Txx về vấn đề này dạo đó chị Bu chưa vào.
    Dân quân tự vệ em phải đi tập cũng vào dịp này năm ngoái.
    Nhưng cơ quan chị Bu hình như tập hơi sớm quá, ngoài Bắc tầm giữa tháng 7 mới bắt đầu tập Dân Quân Tự Vệ .
    Và chị Bu nói rất sai ...đi học chính trị của dân quân tự vệ em còn phải đi học chính trị cấp cao hơn ở cấp Quận
    Nhưng chủ yếu vẫn là giáo dục về mặt đạo đức tư tưởng và hiểu rõ hơn về diễn biến hoà bình.
    Chị bu nói sai hết rồi, chẳng bao giờ có một sự thật gì được phơi bày cả
    Tâm sự một chút
    Hic tháng 7 sắp đến rồi ,1 tuần nữa thôi sắp phải đi coi thi tuyển sinh rồi, những ngày đầu tháng 7 căng thẳng mệt mỏi ..hic
    Làm thế nào trốn được bây giờ
    Giám thị oai nỗi gì chứ ..ghét công việc coi thi tuyển sinh chính quy này nhất

Chia sẻ trang này