1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Lười viết, copy một đoạn từ blog..
    Hôm nay là SN 29 tuổi của Lạc Sầu.
    Chúng tôi ngồi trong một cái quán nửa quê nửa tỉnh giữa Hà Nội. Ngồi nhấm nháp ly magarita nồng nặc cồn và mặn chát muối được pha bởi một tay bartender có lẽ đang trong thời kỳ học việc. Bên một cây nến trắng to mờ ảo. Sầu Muộn nằm còng queo, mắt nhắm nghiền. Trong veo và mệt mỏi, cố tóm lấy vài ý trong câu chuyện sôi nổi của bọn tôi trước khi lịm đi vì mệt mỏi. Còn tôi và Lạc Quan vẫn không ngừng say mê với những chuyện rượu, chuyện hoa, chuyện son phấn, chuyện giai và chuyện gái. Những câu chuyện thấm đẫm chất đàn bà.
    Hôm nay là SN 29 tuổi của tôi. Và tôi có một giấc mơ.
    Tôi mơ thấy mình nằm dưới gốc một cái cây to. Chẳng hạn là cây sồi. Sồi mùa đông thì càng tốt. Và tôi đang ngắm những giọt nước trong veo đậu trên chiếc lá khô già. Tôi nghe thấy những cái nấm xinh xắn đủ màu thì thào với nhau bằng ngôn ngữ của Andersen, tiếng rúc rích của những chú sóc đỏ đang tranh nhau hạt dẻ cuối mùa, tiếng đùa nghịch đầy phấn khích của những chàng Gió. Và tôi thấy trong lòng mình.
    Sự bình yên.
    21/8/2008
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mình mới biết thêm 1 chỗ để thưởng thức nhạc Jazz nữa rồi, thích quá , nghĩ đến giây phút được lắc lư theo bài "Killing me softly with his song" giờ vẫn còn thấy sướng . Bài hát này đúng là sát thủ dịu êm của mình đây mà.........
  3. Ngongnghenh

    Ngongnghenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy...đã trao hết yêu thương...
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cả nhóm quây quần bên nhà người bạn để vui chơi, đàn hát vui quá, đàn hát để lấy khí thế cho buổi họp thống kê lại việc đi vận động quyên góp quà cho các em dân tộc vui trung thu năm nay, mọi người ai cũng rôm rả bàn tán, vui cũng có mà buồn cũng có, mặc dù công việc này đã làm cả chục năm nay rồi mà cũng gặp không ít khó khăn. Có lẽ mình là người may mắn nhất khi năm nay đi vận động được suôn sẻ, chắc ở hiền gặp lành :-)) . Mình thương những người bạn của mình quá đi mất và những lúc như thế mình mới thấy được tấm lòng của họ, biết chia sẻ và rộng mở.
    để ý thấy anh bạn ngồi cạnh trầm ngâm không nói gì, mình huýt 1 cái trêu: "chắc năm nay thu hoạch thất bát quá hả" Anh cười nhẹ và đưa ra con số sau khi vẽ tranh bán & vận động bạn bè người quen ra, mình ngạc nhiên " Thế tốt quá rồi sao còn buồn thế"
    Chợt anh xuống giọng kể : " Hôm kia mình đem thư ngỏ đến gặp 1 người quen, trên đường đi trong lòng rất phấn khởi vì nghĩ sắp được 1 mối lớn đây, anh ấy là 1 Phó Tổng Giám Đốc 1 cty nước ngoài lớn mạnh, 1 đại gia đây mà ;-P . Đến khi gặp mặt mình càng thêm củng cố lòng tin khi nghe anh ấy khen tấm lòng của mọi người trong ca đoàn mình & thao thao bất tuyệt về những việc anh ấy đã từng làm giúp các em nghèo như thế nào. Rồi để chứng mình tấm lòng của mình, anh ấy rút trong ví ra 50k đặt lên bàn rồi nói "Đây, tôi ủng hộ các bạn đây"
    Nhìn tờ 50k đặt chơ vơ trên bàn, mình muốn khóc & nghẹn ngào không thể nói được gì, mình muốn đứng dậy đi về nhưng không thể làm thế, gần 1000 em cần sẻ chia nhưng anh ấy đã không lo nổi phần quà cho 1 em nữa sao? Mình thấy thương cho mấy em quá"
    Mọi người nghe câu chuyện xong cũng trĩu lòng, mình nghe mà cũng muốn khóc, thấy thương cho các em & cũng thấy thương cho anh Phó Tổng Giám Đốc ấy quá...............................
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Lúc này......chỉ có một mình. Một mình với tất cả. Với mọi việc, ta vẫn một mình, vẫn một mình đấy thôi? Đã lâu rồi ko có cảm giác gì, cũng chẳng bận tâm suy nghĩ nhiều. Thật ư? Vậy mà lúc này đây cảm giác trống vắng đầy ứ.............. Muốn xua tan............ muốn dựa dẫm..................muốn một vòng tay...............rồi lại muốn xua tan ý nghĩ đó. Niềm tin? Đang cạn khô. Chỉ còn một cái nhìn đầy tiêu cực. Nhưng đã có gì với ta đâu vậy mà ta lại suy nghĩ cực đoan như thế. Tại ta? Ừ, có lẽ.
    Hết rồi. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia................. quên thôi.
    Chỉ còn vài tháng..............ko dài, sẽ xa nơi này một thời gian. Sẽ nhớ lắm, rất nhớ. Đột nhiên ko muốn xa nhà nhưng chẳng còn lựa chọn nào. Đi. Đi biệt tháng ngày, hoang mang ko định hướng tương lại. Nhưng lần đi này............. thôi đừng nói nữa. Chỉ còn biết nỗ lực...........đến tận cùng.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rùi, mình ko vào topic này. Chẳng phải vì ko còn cảm xúc bất chợt. Mà dạo này, mình bị cuốn vào cái topic kinh doanh làm từ thiện. Mới chỉ là kiếm tiền cho tập thể thui mà đã ham hố thế này, mới hiểu tại sao các bác doanh nhân lại bỏ bê mọi thứ như thế.
    Sau đợt này, mình phải take a break để balance thôi. Cuộc sống còn rất nhiều việc khác phải làm..
    Nhưng mình thấy vui.. Cảm thấy mình hữu ích. Đã lâu rồi mình mới có cảm giác này..
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng vào thăm nhà, cũng chỉ vì có nhiều việc hay ho ở ngoài đời hơn :-), giống như kiểu có trăng quên đèn.....dầu ấy mà :-)) .
    Hôm qua vừa đi trung thu về, có nhiều kỷ niệm phết. Kỷ niệm đau thương là phải ngồi xe 10 tiếng bận đi & 8 tiếng bận về, mình mẩy đau nhức, đầu óc mụ mẩm, huhu, hôm nay chẳng thể đi làm nổi, chỉ toàn ngủ . Còn kỷ niệm vui thì có cả tỉ , nhiều quá chẳng biết kể thế nào. Mỗi năm đi trung thu thế này điều mình vui không chỉ vì giúp các em vui mà còn vì cuộc sống của mình càng thêm phong phú hơn, hiểu biết nhiều hơn và đáng sống hơn. Vài hôm nữa chắc phải post thêm vài tấm hình cho sinh động.
    P/s: Có vài thay đổi nên chị không đi Sapa nữa, nên không gặp được BG rồi, hy vọng mình có dịp khác
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm thấy oải quá, mình chỉ thích đi chơi thôi, không thích đi làm :-)) vả lại trong cơ quan mình chẳng có bạn thân, chỉ biết làm xong việc thôi . Cố lên cố lên...........
    Lại còn bị u 1 cục trên trán vì đưa cái đầu vào kính xe nữa chứ , hồi trước mình cứ nghĩ ngồi ghế trước của xe không cần thắt dây an toàn cũng đâu có sao, hôm qua mới thấy trăng thấy sao khi bay nguyên cái đầu vào kính xe, nhớ đời luôn, suýt nữa là toi cái mạng .
    Thôi, nghe nhạc để lấy lại khí thế đây............thèm nghe bài "Dòng sông lơ đãng" quá.............
  9. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thấy BG và các chị em hoạt động tích cực thật. Tiếc là lần này anh không tham gia một tay được . Nhưng cũng từ từ thôi em, quan trọng là duy trì được lâu dài.
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu quá mới thấy Bậy Xấu, chắc do cũng có nhiều điều hay ho ở ngoài đời hơn phải hông

Chia sẻ trang này