1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kô vui .
  2. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Em nho'' nho'' nho'' kinh khung
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là 1 ngày của Trịnh :-)). Sáng tụi mình thâu âm cho anh bạn gọi Trịnh Công Sơn là chú,1 người yêu nhạc Trịnh điên cuồng, đây đã là Album thứ 8 về Trịnh của anh rồi, mình phục anh ấy về độ trung thành với Trịnh & nhạc Trịnh. Trưa 4 anh em ghé quán Trịnh ăn, thưởng thức các món ngon đặc trưng của Huế do chị Diệu chế biến, chà tuyệt thiệt đó. Mình chưa được ăn ở đâu ngon lành thế, chắc cũng do đói meo nữa . Ăn xong cả bọn ghé nhà chị DIệu chơi, nghe chị kể về các món ăn do chị dày công nghĩ ra chủ yếu để cho anh mình thưởng thức, ngắm các bức tranh của Trịnh & trước khi về không quên thắp nén nhang cho nhạc sĩ tài hoa này, 1 cảm giác là lạ len qua khi đứng trước bàn thờ Trịnh, ghé qua chị Trịnh Vĩnh Trinh, quây quần bên cây đàn Piano nghe chị hát, đã bao năm rồi giọng chị vẫn hay như thế mặc dù chị luôn miệng nhận mình già rồi, 1 người đàn bà vẫn còn tâm hồn trẻ thơ . Chà, thế vẫn chưa hết, tối bạn bè lại quây quần bên nhau hát & kể về Trịnh nữa, và mình đã được biết thêm về ý nghĩa trong các bài hát của Trịnh, thêm khâm phục sự sâu sắc thâm thuý và giàu chất thơ ca trong mỗi tác phẩm Trịnh. Cám ơn những người bạn đã cho mình có dịp hiểu được người nhạc sĩ tài hoa này.
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 13/10/2008
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày cái gì cũng vui, cái gì cũng thích và cái gì cũng đẹp và giờ muốn tắm vì ngứa. Ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa miệng, ngứa ...
    Đêm rồi có nên tắm ko?
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hơi thở mùa thu se sẽ luồn qua làn áo mỏng.
    Một nỗi buồn dịu ngọt..
    Một nỗi nhớ ấm áp..
    Bao giờ cho đến mùa xuân?
    "Biết bao giờ cho đến mùa xuân?
    Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
    Em sẽ kể anh nghe về chuyện gió
    Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè..
    Em kể về những miền đất em đi
    Những cửa biển thơ anh thường nói tới
    Những vườn hoa thơ anh từng đến hái
    Trái bàng vàng rụng vội con đường quen..
    Chẳng có gì để nói về em.."
    (Xuân Quỳnh)
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thix bài thơ :Những Phút Xao Lòng của Thuận Hữu.
    Tự hỏi,khi lấy nhau về thì thông cảm,vậy còn bây h?
    suy nghĩ rồi lại suy nghĩ,lo lắng rồi lại đa nghi.Mình thật là lắm chuyện,tự mình chuốc mệt mỏi cho mình mặc dù chuyện nó chả có j.Chết ko chừa cái tật lo nghĩ,cái tật nóng vội,treo chữ NHẪN để làm j khi ko vận dụng nó được.
    Dẹp bớt nghĩ nhiều đi,THOÁNG ra!
    Trời còn lạnh chứ!Bực mình
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra mình đã bị mất personal connection với bạn thân, người mà mình luôn cảm thấu được tâm tư.
    Bạn rủ đi cà phê. Bạn ít khi rủ mình lắm, lẽ ra mình phải hiểu. Mà mình lại không hiểu, huyên thuyên những chuyện ngớ ngẩn mãi không ngừng.
    Bạn về. Im lặng.
    Mình về. Nhận ra. Buồn.
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nhớ.........nhưng không biết làm thế nào cả....
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nhỚ mẸ, VÌ SẮP ĐẾN NGÀY 20- 10.
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhớ chuột vô cùng , thật quái vật

Chia sẻ trang này